22/09/2025 11:09 GMT+7

Kỷ luật cảnh cáo cán bộ Trung tâm Y tế Tri Tôn chơi hụi, không bao che

Bạn đọc "tố" giám đốc Trung tâm Y tế Tri Tôn bao che cho cán bộ tại đơn vị này đã giật hụi gần 20 tỉ đồng từ tiền "xương máu" của anh em nhưng không xử lý. Trong khi đó, lãnh đạo Trung tâm Y tế này khẳng định đã kỷ luật, không bao che.

Kỷ luật cảnh cáo cán bộ Trung tâm Y tế Tri Tôn chơi hụi, không bao che - Ảnh 1.

Giám đốc Trung tâm Y tế Tri Tôn khẳng định đã kỷ luật cảnh cáo, không bao che cán bộ chơi và giật hụi gần 20 tỉ đồng - Ảnh: BỬU ĐẤU

Ngày 22-9, bạn đọc phản ánh đến Tuổi Trẻ Online một vụ việc nghiêm trọng đang gây bức xúc tập thể Trung tâm Y tế Tri Tôn, tỉnh An Giang, khi một nhân viên giật hụi gần 20 tỉ đồng nhưng giám đốc vẫn bao che?

Theo đó, khoảng tháng 4-2023, bà N.T.B.P., điều dưỡng trưởng khoa ngoại tổng hợp thuộc Trung tâm Y tế Tri Tôn đã tham gia và giật hụi với số tiền ước gần 20 tỉ đồng. Hầu hết cán bộ, nhân viên Trung tâm Y tế Tri Tôn đều là nạn nhân, số tiền mỗi người bị chiếm đoạt từ vài chục triệu đến cả tỉ đồng.

"Hiện nay bà P. vẫn đi làm và sinh hoạt Đảng bình thường, trong khi quyền lợi của tập thể chưa được bảo vệ. Giám đốc Trung tâm Y tế Tri Tôn có dấu hiệu bao che, ngăn cản việc khởi kiện hoặc đưa vụ việc ra cơ quan pháp luật. Vụ này đã kéo dài hơn 2 năm, gây khủng hoảng tinh thần, mất đoàn kết nội bộ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín Trung tâm Y tế và tổ chức Đảng tại đơn vị", bạn đọc phản ánh.

Nói về việc này, ông Hà Minh Hiệp, giám đốc Trung tâm Y tế Tri Tôn - khẳng định ông không bao che cho hành vi chơi hụi trong bệnh viện của bà P.. Từ đầu đến cuối bà P. và nhiều người tham gia chơi hụi cũng không thông báo cho ông hay đơn vị. Sau khi phát hiện, ông đã họp toàn cơ quan, công đoàn và Ban chi ủy để xử lý kỷ luật cảnh cáo bà P. về mặt chính quyền lẫn mặt Đảng.

"Hiện nay bà P. không còn giữ chức vụ gì nữa, mà đã chuyển sang bộ phận khác làm chuyên môn. Bước đầu xác định vụ chơi hụi của bà P. là có xảy ra với số tiền hàng chục tỉ đồng. Đây là chuyện dân sự giữa bà P. và nhiều cán bộ nhân viên y tế. Tôi có nói các anh em thưa kiện hay không là quyền của mỗi người, tôi không ngăn cấm hay xúi giục, nhưng không được hành hung hay đánh nhau trong bệnh viện", ông Hiệp nói thêm.

Theo hồ sơ, sau khi bể hụi, bà P. đã tự ý nghỉ việc không lý do 36 ngày làm việc mà không xin phép ban giám đốc nên bị kỷ luật cảnh cáo. Dù vậy, giám đốc Trung tâm Y tế Tri Tôn vẫn họp nội bộ và quyết định trả lương cho bà P., kể từ tháng 7-2023 đến nay.

Ngoài ra, bà H.T.H. là nhân viên y tế cũ của Trung tâm Y tế (đã nghỉ việc) tố cáo bà N.T.B.P. có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản gần 500 triệu đồng nhưng bà P. chỉ thừa nhận hơn 400 triệu đồng.

"Tôi trả lương cho bà P. vì bà ấy vẫn đi làm lại bình thường, còn chuyện nợ nần trong chơi hụi giữa bà P. với các nhân viên y tế là câu chuyện khác. Do đó không thể nói tôi bao che cho bà P. được", ông Hiệp giải thích thêm.

Kỷ luật cảnh cáo cán bộ Trung tâm y tế Tri Tôn chơi hụi, không bao che - Ảnh 3.Phạt chủ hụi 20 năm tù vì lừa đảo gần 17 tỉ đồng của hụi viên

Chủ hụi tự ý lấy tên hụi viên để bốc thăm, mạo danh hốt hụi và bịa chuyện có người cần bán hụi để chiếm đoạt gần 17 tỉ đồng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất