Kỳ án ở Bình Thuận cũ: Chờ Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng thông tin vụ án sát hại mẹ ông Đỗ Thanh An hơn 46 năm trước tại Bình Thuận trước đây (nay thuộc Lâm Đồng) hiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 2).

Gần 50 năm tìm công lý sau cái chết của mẹ: chờ Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Ảnh 1.

Ông Đỗ Thanh An (trú tỉnh Đồng Nai) - Ảnh: NVCC

Ngày 16-9, Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng cho biết thực hiện chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng về kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 8-2026, Ban đã có công văn thông tin tiến độ vụ việc theo đơn của ông Đỗ Thanh An (trú Đồng Nai) liên quan vụ mẹ ông bị giết ở tỉnh Bình Thuận cũ hơn 46 năm trước.

Thẩm quyền thuộc Vụ 2 Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

Theo Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng, ông An gửi đơn đăng ký tiếp công dân, phản ánh vụ án giết bà Phan Thị Khanh, mẹ ruột ông, xảy ra ngày 31-7-1980 tại xã Tân Minh, tỉnh Bình Thuận (cũ), nay thuộc tỉnh Lâm Đồng, đến nay chưa được giải quyết và chưa có phản hồi theo quy định. Đây là vụ việc mà Tuổi Trẻ nhiều lần thông tin.

Trong công văn, Ban Nội chính Tỉnh ủy dẫn thông tin cho biết vụ việc của ông An đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng báo cáo, gửi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 2) để xin ý kiến nhưng chưa có kết quả.

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng cũng có báo cáo nhận đơn của ông An đề nghị xem xét lại quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận (cũ). 

Đơn này đã được chuyển đến Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 2) để giải quyết theo thẩm quyền.

Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng cho biết vụ việc của ông An hiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 2) và đề nghị ông chờ kết quả.

Trước đó, ngày 22-8, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng có văn bản chuyển đơn của ông An cùng tài liệu kèm theo đến Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 2) để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Hơn 46 năm kể từ ngày mẹ qua đời, ông An vẫn kiên trì cung cấp thông tin, tài liệu, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét lại, cho rằng đã xuất hiện tình tiết mới liên quan hành vi phạm tội.

Con của nạn nhân yêu cầu khôi phục điều tra vụ án và khởi tố nghi can

Vụ án nêu trên xảy ra ngày 31-7-1980 tại Bình Thuận (nay thuộc Lâm Đồng). Nạn nhân là bà Phan Thị Khanh, bị sát hại dã man để cướp vàng.

Sau nhiều năm gia đình nạn nhân kiên trì khiếu nại, năm 2021 cơ quan công an xác định người gây ra cái chết của bà Khanh là Trương Đình Khôi - người đã đổi tên thành Lê Minh Sơn (tên thường gọi Trương Chi), từng sống sát nhà nạn nhân và đã lẩn trốn hơn 40 năm.

Tháng 11-2021, Công an tỉnh Bình Thuận phục hồi điều tra. Nhưng chưa đầy hai tháng sau, ngày 5-1-2022, vụ án bị đình chỉ với lý do hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ông An tiếp tục gửi đơn yêu cầu khôi phục điều tra vụ án và khởi tố nghi can. Yêu cầu của ông An ghi rõ trong đơn: hủy quyết định đình chỉ điều tra, phục hồi điều tra, làm rõ trách nhiệm hình sự của người bị tố cáo, giải quyết phần dân sự và bồi thường cho gia đình.

Điều ông muốn là một văn bản trả lời cho vụ án đến nay đã 46 năm nhưng chưa có hồi kết.

Tại buổi tiếp công dân ngày 15-12-2025, ông Đỗ Thanh An tiếp tục đề nghị Công an tỉnh và Viện KSND tỉnh Lâm Đồng phục hồi điều tra vụ án nêu trên. 

Ông An cho rằng nghi can Trương Đình Khôi (còn gọi là Trương Chi) đã làm giả giấy tờ, thay tên đổi họ thành Lê Minh Sơn để lẩn tránh pháp luật suốt nhiều năm qua, cư trú tại nhiều địa phương như Gia Lai, Quy Nhơn và hiện nay ông này ngụ tại Đồng Nai.

Mới đây, luật sư Phan Trung Hoài - người hỗ trợ pháp lý cho ông Đỗ Thanh An - thông tin về kết quả giám định dấu vân tay trên hai giấy chứng minh nhân dân mang tên Lê Minh Sơn và Trương Đình Khôi là một. 

Đáng chú ý, nội dung này vốn đã được Công an Bình Thuận cũ xác minh từ năm 1997. Đây là tình tiết quan trọng để phục hồi điều tra.

Luật sư Phan Trung Hoài phân tích: việc cơ quan điều tra ban hành quyết định đình chỉ điều tra vụ án là mâu thuẫn với quyết định phục hồi điều tra ngày 16-11-2021, bởi lẽ việc phục hồi điều tra chỉ được thực hiện khi vụ án còn thời hiệu.

Không lập gia đình, một đời đi tìm người gây ra án mạng

Năm 1986, lúc 12 tuổi, ông An bắt đầu đi gặp những người hàng xóm cũ, ghi chép từng manh mối vào sổ.

Năm 1990, ông viết đơn tố cáo Trương Đình Khôi - người em cột chèo với cậu ruột ông. Vợ chồng ông Khôi đến ở nhờ nhà cậu vài ngày trước khi vụ án xảy ra, rồi biến mất hai ngày sau cái chết của bà Khanh.

Đơn được gửi đến các cơ quan tố tụng từ trung ương đến địa phương. Phần lớn hồi đáp đều giống nhau: chuyển đơn về Công an tỉnh Bình Thuận (cũ). Sau đó là im lặng.

Để theo đuổi vụ án, ông An quyết định không lập gia đình. Ông đi làm thuê khắp TP.HCM, Đồng Nai, Vũng Tàu, Sóc Trăng để dò tin.

Năm 2017, nghe tin vợ chồng nghi can có xe khách chạy chuyến TP.HCM - Phan Thiết, ông An mua một chiếc xe cũ để vừa chở khách kiếm sống vừa để theo dấu, ghi lại biển số xe. Toàn bộ thông tin thu thập được, ông ghi vào một cuốn sổ rồi hệ thống lại từng chi tiết.

Kỳ án ở Bình Thuận cũ: chờ Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Ảnh 3.Yêu cầu làm rõ khiếu nại vụ ‘kỳ án 45 năm’ tại Bình Thuận cũ

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân và Công an tỉnh khẩn trương phối hợp, trả lời dứt điểm các nội dung khiếu nại liên quan đến vụ án mạng xảy ra từ năm 1980.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất