Áo miễn phí không thiếu, nhưng cha mẹ vì lo lắng áo này có thể làm chết trẻ nên mới bỏ tiền mua loại áo khác, càng làm ông vất vả hơn. Nhưng có tiền cũng không mua được vì chỉ có vài cái áo. Bởi vậy ông phải tâm sự “việc thương lượng để có được nhiều áo hơn không biết là tốt hay xấu nữa!?”.
Con cũng chia sẻ khi ông thốt lên “nếu có kiếp sau tôi không muốn làm ngành may áo chống bệnh tật nữa”.
Chúng con bàn về câu nói này của ông dữ dội lắm. Có bạn nói sao cũng là trẻ em mà ở chỗ khác họ đâu phải xếp hàng thâu đêm cùng cha mẹ, đâu chịu thần chết gõ cửa bất chợt vì mặc áo 5 lớp miễn phí. Rồi có bạn nói “nếu có kiếp sau sẽ không đầu thai sinh ra ở xứ này nữa”. Nhưng đó chỉ là thiểu số.
Chúng con nhất trí rằng kiếp sau vẫn xin làm công dân của xứ này vì tin rằng khi đó có những người khác lo áo cho chúng con tốt hơn, không lo thiếu áo, chẳng sợ thần chết...
Có bạn còn ước rằng những người ở kiếp sau đó có thể hiện ra ngay bây giờ để lo áo cho tụi con, không chừng khi đó người lớn sẽ đem áo đến tận nhà cho trẻ con thay vì xếp hàng thâu đêm như hiện nay.
Vậy là kiếp sau ông làm công việc khác, dù vậy, ngay bây giờ con cũng xin chúc ông mạnh khỏe và thành công ở hiện tại và cả kiếp sau.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận