Mặc dù năm qua gặp nhiều khó khăn nhưng chúng ta vẫn nỗ lực thực hiện được hơn 2.000 chuyến đi học tập nước ngoài.
Trước tiên, xin tuyên dương tinh thần học tập cao ngút trời của nhiều vị tuổi đã cao nhưng vẫn nỗ lực đi học. Có người lặn lội sang tận Nam Phi học làm du lịch. Có người không quản ngại thân già, đến tận Canada băng giá để học cách phát hành vé số...
Phải nói rằng để thực hiện được những chuyến đi học tập như thế này, mọi người hết sức vất vả, đặc biệt là tinh thần, khi nhiều kẻ xấu cứ bảo là “du hí hoàng hôn”. Nhưng may sao, mọi người đã vượt qua tất cả, bịt tai không nghe, ngậm miệng không nói để thực hiện bằng được chuyến đi học.
Bên cạnh đó, cũng xin tuyên dương một số vị mặc dù đã vào dịp cuối năm nhưng vẫn tích cực thể hiện cho xã hội thấy sự hiệu quả của những chuyến đi học.
Cụ thể, các vị phải đi qua bảy quốc gia để quan sát, rồi từ đó mới có đề xuất tất cả các loại xe cộ khi tham gia giao thông vào ban ngày cũng phải bật đèn.
Thật tuyệt, học là phải hành, tất cả đều thể hiện tốt điều đó...
***
Trên đây là một đoạn trong tổng kết năm 2015 của hội những người ham thích đi học tập nước ngoài bằng tiền thiên hạ. Chỉ xin giải thích thêm một chữ “hành”, đó là không phải học rồi thực hành, mà là học rồi... hành dân.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận