29/12/2015 07:43 GMT+7

​Hại hơn ăn hối lộ

BÚT BI
BÚT BI

TT - Ông bạn tui trước khi ra khỏi nhà, khỏi phòng làm việc thường nhắc mọi người đừng để quên tiền bạc, tư trang trên bàn, trên giường.

- Còn gì bằng có ông bạn tính cẩn thận!

- Chả nói mình để tiền hớ hênh, người giúp việc nhà, người làm tạp vụ động lòng tham sẽ lấy. Lấy được một lần, lần sau sẽ lấy nữa rồi ăn cắp quen tay. Như vậy mình có tội làm người ta hư.

- Hay quá ta! Nếu ai cũng như bạn ông hết thì mấy anh cảnh sát giao thông đâu bị cài bẫy nhận hối lộ rồi bị tống tiền. 

- Ai cũng như bạn tui, nhiều ông tham nhũng sẽ không ra tòa vì đâu bị cài bẫy ăn hối lộ.

- Sao tui với ông không dùi ông bạn ông viết dự án sửa luật, chia tội phạm tham nhũng thành hai loại. Một là chủ động tham nhũng, xử thẳng tay. Hai là bị cài bẫy tham nhũng, xử nhẹ hoặc trắng án.

- Chưa cần biết điều này được thông qua hay không, chỉ cần nó được đưa ra thảo luận là bạn tui sẽ có nhiều người vinh danh là, là...

- Là người ăn hại hơn cả người ăn hối lộ!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên