Ba mẹ Tí lấy làm lạ: Ở trường có chuyện gì vui hay sao cười vui vẻ thế con?
Tí cười và nói: Hôm nay có điểm thi học kỳ 1.
Ba mẹ Tí hỏi dồn: Tốt không? Điểm tốt là ba mẹ thưởng to đấy...
Tí tự tin: Không phải tốt mà là quá tốt, lộc lộc phát đấy...
Ba mẹ Tí trợn mắt hỏi: Lộc lộc phát là sao?
Tí trả lời: Dạ văn 6 điểm, toán 6 điểm, Anh văn 8 điểm.
Ba mẹ Tí bứt tóc than trời: Thời buổi này người ta đi học toàn 10 điểm, mày thì hai môn chính có 6 điểm, ngoại ngữ được 8 điểm thì ăn ai hả? Con ơi là con, học thế là chết rồi...
Ba Tí quay sang chì chiết vợ: Đấy, bà lúc nào cũng mê tín, ưa số đẹp lộc lộc phát, nên nó học theo đấy.
Mẹ Tí quát lại: Ông thua gì tôi, mua xe là đòi phải biển tứ quý. Ngồi cũng xem hướng, nhận chức cũng xem ngày xem giờ...
Ông nội Tí nãy giờ ngồi im lặng, giờ mới lên tiếng với vẻ đau khổ: Ngày xưa ba đi làm, nuôi dạy tụi con làm gì có cái chuyện quan tâm đến tứ quý, đến lộc lộc phát... mà chỉ có một niềm tin duy nhất vào bản thân mình phải sống đàng hoàng, học và làm hết sức để thành công.
Bây giờ tụi con học đâu ra cái thói dị đoan đấy, làm ảnh hưởng đến cả con cái? Nhà này đúng là đến thời mạt vận rồi...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận