14/06/2024 10:08 GMT+7

Kiên Giang: Năm 2025 hết nhà tạm, nhà dột nát, người nghèo có nhà mới

Ngày 14-6, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ phát động phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên địa bàn tỉnh từ nay đến năm 2025.

Ông Đỗ Thanh Bình (thứ 5 từ trái sang) - bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang - trao bảng tượng trưng xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân ở huyện U Minh Thượng - Ảnh: CHÍ CÔNG

Ông Đỗ Thanh Bình (thứ 5 từ trái sang) - bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang - trao bảng tượng trưng xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân ở huyện U Minh Thượng - Ảnh: CHÍ CÔNG

Ông Nguyễn Lưu Trung - phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang - cho biết ở vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo, người dân còn gặp nhiều khó khăn, rất cần sự chung tay của toàn xã hội hỗ trợ, cải thiện nhà ở, ổn định cuộc sống.

Kiên Giang hiện có khoảng 1.624 hộ nghèo, hộ có nhà tạm, nhà dột nát cần hỗ trợ về nhà ở. Địa phương đang tập trung hoàn thành xây mới, sửa chữa nhà ở cho số hộ này đến hết năm 2025.

Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành nhiều chính sách hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Địa phương tập trung mọi nguồn lực, thực hiện các giải pháp nhằm tạo sinh kế bền vững, giúp người dân vươn lên thoát nghèo.

"Địa phương cũng mong muốn bà con có cảnh khó khăn trong cuộc sống cần tiếp tục phát huy hơn nữa ý chí, khát vọng vươn lên, chăm chỉ lao động để gia đình thoát nghèo bền vững", ông Trung nói.

Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang, từ năm 2019-2023 đã phối hợp các tổ chức thành viên xây dựng và bàn giao 5.566 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo với tổng số tiền hơn 172 tỉ đồng; sửa chữa 452 căn nhà với tổng giá trị hơn 12 tỉ đồng.

Hôm nay, các đơn vị, tổ chức, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh ủng hộ kinh phí khoảng 43 tỉ đồng (tương đương kinh phí xây mới và sửa chữa 780 căn nhà) xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo.

Bà Thị Phụng - hộ nghèo ở xã Minh Thuận (huyện U Minh Thượng) - chia sẻ gia đình bà có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi ngày, bà Phụng phải đi rửa chén, lặt rau và mò ốc bán kiếm được khoảng 100.000 đồng. Số tiền này vừa đủ để bà gói ghém ăn uống hằng ngày.

"Nhà tôi giờ mục nát hết rồi. Nó có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Hôm qua, nghe tin được nhận tiền cất nhà mới, tôi vui đến mức cả đêm không ngủ được", bà Phụng vui vẻ nói.

Không có 15 triệu đồng, đành ở nhà dột nátKhông có 15 triệu đồng, đành ở nhà dột nát

TT - Mùa mưa bão sắp đến, nhiều hộ gia đình chính sách nghèo ở xã Hương Mỹ, huyện Mỏ Cày Nam (Bến Tre) đang lo lắng vì phải tiếp tục sống trong những căn nhà dột nát, xiêu vẹo.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên