​Không nhầm được

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Vừa đáp xuống sân bay của Việt Nam, trên taxi về trung tâm thành phố, vị khách nước ngoài thấy có gì khác thường, không phải là khung cảnh quen thuộc.

 Xuống xe, thay vì vào khách sạn, vị khách liền đi một mạch các phố, rồi nhắn tin về nước cho nhân viên của mình.

- Tôi nói đặt vé  đi Việt Nam, cô có nhầm không?

- Dạ, thưa không thể nhầm. Thế sếp đang ở đâu?

- Tôi đi Việt Nam. Nhưng nơi tôi đang đứng không như vậy.

- Sếp làm em lo quá!

- Mọi lần tôi thấy đường phố đông nghẹt người, xe cộ tràn lan trên vỉa hè, quán xá tràn xuống lòng đường. Vậy mà giờ tôi đang đi trên vỉa hè, vừa đi vừa nhắn tin cho cô đây, thế mà chẳng phải tránh ai, cũng chẳng bị ai mắng. Bởi thế tôi mới nghĩ là cô đặt nhầm vé, hoặc tôi đi nhầm chuyến bay.

- Thế sếp bảo trọng nhé. Để em kiểm tra xem sao, nhưng em nghĩ không thể nhầm được...

Dù bán tín bán nghi nhưng vị khách nước ngoài vẫn cảm thấy cái gì đó quen thuộc, tiếp tục rảo bước để tìm hiểu, bỗng bất ngờ từ trên cao một bịch rác to đùng rơi xuống, tiếp theo là “xòa”, một xô nước của ai đó đổ xuống.

Vị khách bừng tỉnh, đúng rồi, đến đúng nơi, không nhầm chỗ nào được.

Về khách sạn, vị khách tìm hiểu thì mới biết chính quyền sở tại đang ra quân dọn dẹp lòng lề đường nên mới ngăn nắp trật tự như thế.

Còn vụ đổ nước, vứt rác từ trên cao xuống thì chưa khắc phục được, chắc phải đợi chiến dịch lập lại nếp sống văn hóa ở khu dân cư, hay chung cư gì đó, vị khách này hiểu thế. 

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất