14/06/2018 12:21 GMT+7

Không khá và rất khá!

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Lãnh đạo ngành đường sắt vừa có chỉ đạo chém đinh chặt sắt: trong ba tháng tới, để xảy ra tai nạn nghiêm trọng sẽ từ chức!

Không khá và rất khá! - Ảnh 1.

- Quân tử nhứt ngôn. Tốt!

- Nhưng tui nghi lắm...

- Là sao?

- Vì trong bốn vụ tai nạn lổm ngổm liên tiếp hôm tháng 5, có vụ chết người, mấy ông ngoại lãnh đạo cao nhất của ngành này chỉ ngồi rung đùi nhận "hình thức khiển trách" và "rút kinh nghiệm sâu sắc".

- Chẳng lẽ không ai chịu trách nhiệm, bị kỷ luật?

- Có, sa thải mấy ông lái tàu, gác ghi. Khiển trách, cảnh cáo mấy ông lãnh đạo các cung đường địa phương! Còn tổng công ty chỉ... họp!

- Vậy lần này mấy ổng hứa: có tai nạn nữa sẽ chịu kỷ luật?

- Không, cũng chỉ đạo dằn mặt mấy ông ở trung tâm, chi nhánh và chỉ đá động... nhẹ nhàng tới trách nhiệm, danh dự của mình!

- Cứ như mình vô can ấy nhỉ?

- Ừ. Cái thái độ trơ trơ đó hèn gì ngành đường sắt cũng cứ trơ trơ hoài, không khá nổi!

- Không khá nổi nhưng nhiều ông lãnh đạo lại... rất khá! Rất khá nên dại gì từ chức!

Lãnh đạo đường sắt cam kết từ chức nếu để tai nạn nghiêm trọng Lãnh đạo đường sắt cam kết từ chức nếu để tai nạn nghiêm trọng

TTO - Ông Vũ Tá Tùng - tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam -chỉ đạo các đơn vị trực thuộc trong 3 tháng từ nay đến ngày 31-8-2018 phải nghiêm túc thực hiện đợt cao điểm đảm bảo an toàn giao thông đường sắt.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên