20/03/2023 07:58 GMT+7

Không dễ bắt ông Trump!

Chính trường Mỹ lại có phen xáo động khi cựu tổng thống Mỹ Donald Trump chủ động lên tiếng sắp bị bắt. Ông thậm chí kêu gọi người ủng hộ xuống đường.

Ông Trump giơ nắm đấm khi tới dự khán, vào ngày 18-3, một trận đấu thuộc giải vô địch đấu vật NCAA ở Tulsa, bang Oklahoma - Ảnh: Reuters

Ông Trump giơ nắm đấm khi tới dự khán, vào ngày 18-3, một trận đấu thuộc giải vô địch đấu vật NCAA ở Tulsa, bang Oklahoma - Ảnh: Reuters

Như cách thức mọi khi, ông Trump chủ động dẫn dắt cuộc chơi và dùng truyền thông đưa tin theo ngôn từ của mình. Ngày 18-3, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social của mình: "Ứng viên dẫn đầu của Đảng Cộng hòa, cựu tổng thống Mỹ sẽ bị bắt vào thứ ba tuần sau (21-3). Hãy biểu tình và giành lại đất nước chúng ta". Những dòng chữ này ông viết in hoa như muốn nhấn mạnh.

Và cũng như thường khi, ông tung ra tin tức với ít chứng cứ. Phần tiết lộ "sắp bị bắt" của ông không nêu cụ thể những cáo buộc nhắm vào mình, cũng không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào cho thấy ông sắp bị bắt. Ông còn mạnh mẽ chỉ trích cuộc điều tra của Văn phòng công tố quận Manhattan là "thối nát và có động cơ chính trị" và mọi cáo buộc nhắm vào ông đều vô căn cứ.

Việc truy tố rõ ràng mang tính đảng phái của công tố viên Bragg lại là lợi điểm cho ông Trump trong cuộc đua bầu cử sơ bộ.

Báo National Review (của Mỹ, chủ trương rất bảo thủ)

Đảng Cộng hòa bảo vệ ông Trump

Truyền thông ghi nhận nếu bị cảnh sát bắt, ông sẽ là cựu tổng thống Mỹ đầu tiên bị còng tay. Có lẽ vì thế mà trong khi Văn phòng công tố quận Manhattan (New York) và giới chức tư pháp liên bang Mỹ chưa bình luận về thông tin này thì một số chính trị gia, nhân vật có tiếng tăm đã lên tiếng.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy (Đảng Cộng hòa) cho biết ông đang chỉ đạo các ủy ban liên quan điều tra xem liệu các nguồn quỹ liên bang có đang được sử dụng để can thiệp vào các cuộc bầu cử hay không, thông qua những gì ông mô tả là "một vụ truy tố có động cơ chính trị" đối với cựu tổng thống Donald Trump. 

Thượng nghị sĩ Cộng hòa Josh Hawley cũng cáo buộc phe Dân chủ lợi dụng Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) và các tập đoàn công nghệ để chống lại "bất cứ ai nghi ngờ họ".

Ông Vivek Ramaswamy, ứng viên của Đảng Cộng hòa, cũng lên tiếng mạnh mẽ dù đang là đối thủ cạnh tranh của ông Trump. Doanh nhân Ramaswamy viết trên Twitter: "Đảng cầm quyền sử dụng quyền lực của cảnh sát để bắt giữ các đối thủ chính trị là không đúng chất Mỹ. (...) Điều này sẽ đánh dấu một thời khắc đen tối trong lịch sử nước Mỹ và sẽ làm xói mòn niềm tin của công chúng vào chính hệ thống bầu cử của chúng ta".

Ở chiều ngược lại, cựu chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi (Đảng Dân chủ) tuyên bố "dù đại bồi thẩm đoàn quyết định thế nào, quyết định của họ cũng làm rõ một điều: không ai đứng trên luật pháp, kể cả một cựu tổng thống Mỹ". Bà Pelosi phản đối cách ông Trump thông báo trước về khả năng bản thân bị bắt giữ. Bà cho rằng ông Trump làm vậy để "giữ mình nằm trong dòng tin tức và kích động người ủng hộ nổi loạn".

Về chuyện nổi loạn thì chính giới lẫn xã hội Mỹ chưa thể quên cuộc bạo loạn làm xấu mặt hình ảnh đất nước vào ngày 6-1-2021 ở tòa nhà Quốc hội. Cách hành xử cũng như những lời lẽ của ông Trump được cho là đã kích động người ủng hộ ông tràn vào cơ quan quyền lực nhất nước Mỹ để đập phá, thậm chí đe dọa tính mạng một số nghị sĩ.

Ông Trump sẽ kéo dài thời gian ra tòa

Vào đầu năm nay, Văn phòng của công tố viên quận Manhattan Alvin Bragg đã bắt đầu trình bằng chứng cho một đại bồi thẩm đoàn về khoản thanh toán 130.000 USD (được cho là lấy từ quỹ tranh cử) mà ông Michael Cohen - cựu luật sư cá nhân của ông Trump - đã thừa nhận có trả cho ngôi sao khiêu dâm có biệt danh Stormy Daniels (tên thật là Stephanie Clifford). 

Vụ đổi chác "nhận tiền để giữ im lặng" được cho là diễn ra trong những ngày cuối cùng của chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016 của ông Trump.

Công tố viên Bragg (Đảng Dân chủ) đã triệu tập nhiều nhân chứng đối chất trong vài tuần qua để phục vụ điều tra, trong đó có ông Cohen (người đã lãnh án 3 năm tù, nộp phạt 2 triệu USD trong phiên tòa cuối năm 2018 liên quan đến việc che giấu những hành vi sai trái của thân chủ mình là ông Trump), cô Daniels và ít nhất hai cựu trợ lý của ông Trump là cựu cố vấn chính trị Kellyanne Conway và cựu nhân viên truyền thông Hope Hicks.

Ông Joseph Tacopina, luật sư của ông Trump, cho hay cựu tổng thống sẽ chấp nhận đối mặt với các cáo buộc hình sự nếu đại bồi thẩm đoàn Manhattan đồng ý truy tố ông. 

Trong khi đó, ông Trump luôn phủ nhận mối quan hệ với Daniels, cho rằng khoản tiền mà luật sư Cohen đã chi cho nữ diễn viên "chỉ là giao dịch cá nhân đơn giản" và "luật sư thực hiện giao dịch" phải chịu trách nhiệm nếu mắc lỗi, không phải ông. Ông khẳng định cá nhân không làm điều gì sai và cuộc điều tra nhắm vào ông thực chất để ngăn ông tái tranh cử tổng thống năm 2024.

Trong khi đó, nhiều cơ quan truyền thông Mỹ đánh giá hồ sơ truy đuổi ông Trump lần này là "yếu ớt". Đài NPR bình luận: ông Trump dính vào nhiều vụ, vậy mà họ lại moi ra vụ xưa nhất. Báo The Hill gọi vụ việc này là "thảm hại về mặt pháp lý", khi nhắc lại rằng ở cấp liên bang, Bộ Tư pháp Mỹ cũng như Ủy ban Bầu cử đã từ bỏ việc truy tố.

Ông John Coffee - giáo sư luật của ĐH Columbia chuyên về tội phạm tài chính - nhận định việc trả tiền cho Stormy không có yếu tố tội phạm gì cả. Cái sai ở đây chỉ là giả mạo tài liệu thương mại của một doanh nghiệp (Tập đoàn Trump)". Mà nếu có bị truy tố thì ông Trump cũng sẽ tìm mọi cách trì hoãn việc ra tòa để tiếp tục cuộc đua tổng thống năm 2024, theo giáo sư Coffee.

Cựu tổng thống Trump tiết lộ 3 ngày nữa ông sẽ bị bắtCựu tổng thống Trump tiết lộ 3 ngày nữa ông sẽ bị bắt

Dựa trên thông tin rò rỉ, cựu tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ ông có thể sẽ bị bắt vào ngày 21-3, trong vụ kiện liên quan Văn phòng công tố quận Manhattan ở New York.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên