10/03/2023 18:55 GMT+7

Khởi tố, bắt tạm giam người mẹ dìm chết hai con gái

Người mẹ trẻ dìm chết hai con gái dưới sông Ninh Cơ, tỉnh Nam Định vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi “giết người”.

Khởi tố, bắt tạm giam người mẹ dìm chết hai con gái - Ảnh 1.

Sau khi đi qua cầu phao Ninh Cường, người mẹ trẻ dìm chết hai con gái tại sông Ninh Cơ, đoạn thuộc xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định - Ảnh: K. LINH

Chiều 10-3, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định xác nhận đơn vị này đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Loan (32 tuổi) về tội "giết người", sau khi dìm chết hai con gái tại khu vực sông Ninh Cơ.

Từng phải uống thuốc điều trị rối loạn tâm thần

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, ngày 8-3, Công an xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Hưng nhận được tin báo về việc một người phụ nữ cùng hai con nhỏ tự tử tại sông Ninh Cơ, thuộc địa phận xã Nghĩa Sơn.

Nhận tin báo, Công an xã Nghĩa Sơn có mặt tại hiện trường phối hợp lực lượng y tế cấp cứu các nạn nhân nhưng hai bé gái (5 tuổi và 2 tuổi) đã không qua khỏi.

Công an tỉnh Nam Định cho biết quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định Vũ Thị Loan (32 tuổi, trú xã Trực Thái, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) là mẹ của hai cháu nhỏ và cũng là nghi phạm gây án.

Bản thân Loan từng là giáo viên một trường tiểu học tại huyện Trực Ninh nhưng đến tháng 9-2022 thì có biểu hiện bị trầm cảm, không muốn tiếp xúc với mọi người xung quanh. Đến tháng 12-2022, Loan được nhà trường giải quyết cho nghỉ việc theo nguyện vọng của gia đình để đi chữa bệnh.

Kết quả khám tại Bệnh viện Bạch Mai xác định Loan mắc chứng bệnh "rối loạn thần cấp và nhất thời", được yêu cầu nhập viện để điều trị nhưng bệnh nhân không đồng ý, nên bệnh viện kê đơn thuốc điều trị tại nhà, hẹn sau 10 ngày khám lại.

Đến hẹn, Loan không đến bệnh viện khám lại theo khuyến cáo.

Giết hai con vì sợ sau khi tự tử sẽ không có ai chăm sóc?

Công an tỉnh Nam Định cho biết thêm quá trình làm việc, Loan cho biết ngày 6-3 đã nảy sinh ý định tự tử, nhưng vì lo sợ sau khi mình chết sẽ không có ai chăm sóc hai con gái nên đợi đến ngày 8-3 thì chở theo hai con bằng xe máy đi từ nhà đến khu vực bờ đê sông Ninh Cơ, thuộc xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Hưng với mục đích tự tử cùng hai con.

Sau khi đi qua cầu phao Ninh Cường sang xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Hưng thì người phụ nữ đã đi lên khu vực bờ đê sông Ninh Cơ và để lại xe máy. Lựa lúc không có người qua lại, Loan chủ động bế hai con dìm xuống sông Ninh Cơ.

Khi cách bờ khoảng 3-4m thì nước ngập đầu cả ba mẹ con, được một lúc thì sóng đẩy vào trong nên Loan bế hai con đi lên bờ nhưng lúc này cả hai cháu bé đã chết.

Sau sự việc, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Vũ Thị Loan. Đồng thời, phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân chết của hai cháu nhỏ là do ngạt nước.

'Không oán hận vợ'

"Chị Cún đi học ngoan, em Thanh M. đừng uốn mẹ nhé", - đó là khoảnh khắc cuối cùng anh Tạ Văn K. (34 tuổi, trú huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) dặn dò hai con gái Tạ Thanh T. (5 tuổi) và Tạ Thanh M. (2 tuổi) vào 7h30 ngày 8-3, trước khi vợ của anh là chị Vũ Thị Loan (32 tuổi) chở các con ra khỏi nhà.

Thanh T. đã nói sõi, đi học về thường đọc thơ, hát cho bố và bà nội nghe. Còn Thanh M. mới chỉ bi bô biết gọi "ba, mẹ, bà". Cả hai bé đều rất quấn cha. Thường thích được cha đèo trên xe máy đi vòng quanh trong xóm.

Sáng 8-3, vẫn như thường nhật, chị Loan dậy sớm nấu món bún và thịt cho cả gia đình ăn sáng. Chị chuẩn bị cặp sách tươm tất cho cháu lớn đi học và chở theo bé thứ hai đi cùng. Trước lúc đi, Loan dặn chồng: "Anh ở nhà, em đưa con đi học đây".

Hôm đó cũng là Ngày Quốc tế Phụ nữ, anh K. dự định buổi tối sẽ mua món vịt quay và bánh kẹo để tổ chức ngày lễ cho vợ con.

Tuy nhiên, thấy vợ con ra khỏi nhà nhiều tiếng chưa về, anh K. cảm thấy sốt ruột "dù chẳng biết vì chuyện gì". Anh cầm điện thoại gọi, nhưng vợ để máy ở nhà. Lúc này, anh tự trấn an mình "chắc vợ đưa con lớn đi học rồi đưa con gái thứ hai đến nhà em gái chơi".

11h cùng ngày, khi anh K. đang "đi ra đi vào" trước cổng nhà thì một số cán bộ của xã Trực Thái (huyện Trực Ninh, Nam Định) xuống thông báo "gia đình gọi một chiếc taxi đưa người nhà lên trạm y tế xã có việc".

Nghĩ có chuyện chẳng lành, anh K. liền nhanh chóng gọi thêm người thân và bắt xe lên trạm y tế xã.

"Đến nơi, tôi bàng hoàng khi thấy hai con nhỏ đã tử vong. Đau đớn hơn khi hay tin chính vợ mình dìm các con xuống sông", anh K. nói và cho hay "không oán hận vợ".

Anh K. cho hay mong pháp luật xem xét giảm nhẹ hình phạt cho vợ anh ở mức thấp nhất có thể để chị Loan sớm được về điều trị bệnh.

"Đây là sự việc đau lòng không ai mong muốn. Mong nếu có kiếp sau, Thanh T. và Thanh M. vẫn làm con của tôi", anh K. xúc động nói.

Mẹ dìm chết hai con nhỏ dưới sông nghi do trầm cảmMẹ dìm chết hai con nhỏ dưới sông nghi do trầm cảm

Tại xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định vừa xảy ra vụ việc người mẹ trẻ nghi bị trầm cảm nên dìm chết hai con nhỏ (2 tuổi và 5 tuổi) dưới sông.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên