
Trung tá Lê Thị Hằng (thứ hai bên phải) cùng các tác giả và nhân vật đạt giải A - Ảnh: BTC
Trung tá Lê Thị Hằng cùng nhà báo Hà Đăng, Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu là các nhân vật trong các bài báo được trao giải A cuộc thi viết "Những tấm gương bình dị mà cao quý" lần thứ 16 (năm 2024 - 2025) do báo Quân Đội Nhân Dân tổ chức.
Chị và các nhân vật được vinh danh cùng các tác giả những bài báo được trao giải cuộc thi vào ngày 25-9 tại Hà Nội.
Nữ anh hùng Lê Thị Hằng là “tấm gương bình dị mà cao quý”
Trung tá Lê Thị Hằng là nhân vật trong bài hai kỳ có chủ đề “Cô gái tên lửa” của nhóm tác giả Mạnh Thắng - Thu Hòa.
Hai tác phẩm khác cùng được vinh danh giải A là tác phẩm “Nhà báo Hà Đăng - Cây đại thụ của nền báo chí cách mạng Việt Nam” viết về nhà báo lão thành Hà Đăng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương, của nhóm tác giả Phạm Văn Tuấn, Tống Thị Hải Lý.
Và tác phẩm “Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu - Vị tướng bình dị và một đời cống hiến” viết về Thượng tướng, Viện sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Huy Hiệu - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, của tác giả Nguyễn Thị Hường.
Ba giải B được trao cho vệt hai bài "Vị tướng từ giảng đường đến biên cương” viết về Thiếu tướng, PGS.TS Hoàng Hữu Chiến - Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ đội biên phòng, của tác giả Đặng Tuệ Lâm;
Vệt hai bài “Châu La Việt: Văn và đời, luôn là người lính” viết về nhà văn, cựu chiến binh Châu La Việt của tác giả Nguyễn Thanh Tú.
Vệt hai bài “Trung úy Lê Tuấn Thành và tinh thần hành động vì cộng đồng” viết về Thượng úy Lê Tuấn Thành, Công an xã Hra, tỉnh Gia Lai, của Đặng Hoàng An.
Ngoài ra còn có 4 giải C và 7 giải khuyến khích.

Các tác giả và nhân vật đạt giải B - Ảnh: BTC
“Khoa học không biết phân biệt giới tính”
Trung tá Lê Thị Hằng hiện là giám đốc Trung tâm C4, Viện Hàng không vũ trụ Viettel, Tập đoàn Công nghiệp viễn thông quân đội. Chị sinh năm 1985, quê Bắc Ninh.
Tháng 8-2025, Trung tá Lê Thị Hằng đã được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, đây cũng là nữ Anh hùng đầu tiên được phong tặng thời kỳ đổi mới.
Danh hiệu cao quý được trao tặng cho chị vì thành công đặc biệt trong nghiên cứu của chị và nhóm, ghi dấu mốc lịch sử lần đầu tiên người Việt Nam tự chủ trong nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thành công đầu tự dẫn, điều mà nhiều nước phát triển còn chưa làm được.

Trung tá Lê Thị Hằng, 'cô gái tên lửa' nhận vinh danh Những tấm gương bình dị mà cao quý - Ảnh: T.ĐIỂU
Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online sau lễ vinh danh, Trung tá Lê Thu Hằng cho biết chị vui khi được tôn vinh cùng với các tác giả bài báo.
Vui hơn là sau bài báo này, chị có một “nickname” mới: “cô gái tên lửa”. Tuy “cô gái” mà gắn với “tên lửa” có vẻ không được phù hợp lắm với phụ nữ, nhưng chị lại vui với cái tên ấy.
Về thành tích được cho là “phi thường” trong nghiên cứu, sản xuất tên lửa của chị, “cô gái tên lửa” nói chị thấy rất bình thường. “Ít người làm về nó nên mọi người nghĩ thành tựu ấy là phi thường, nhưng đó chỉ là quá trình nghiên cứu phát triển bình thường”, chị Hằng nói.
Là phụ nữ nhưng lại tham gia nghiên cứu thiết kế chế tạo tên lửa, chị cho biết “khoa học không biết phân biệt giới tính”, khoa học dành cho tất cả những ai đam mê và quyết tâm đi theo đam mê của mình.
Tất nhiên nếu là phụ nữ làm khoa học thì sẽ vất vả hơn nam giới khi nặng gánh trách nhiệm gia đình hơn.
Với chị, chị cố gắng dành hết thời gian ngoài công việc cho gia đình, không có thời gian cho bạn bè hay những sở thích riêng.
Tuy thế, nhiều phen chị vẫn rớt nước mắt khi nghe con nói: “Sao mẹ không đưa con đi học như các bạn mà chỉ có bố?”, hay khi con trai vài tuổi “khuyên” mẹ nên về nhà sớm vì đi ngoài trời tối có rất nhiều mối nguy hiểm.
Chị Hằng rớm nước mắt khi kể lại những câu nói của các con.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận