27/07/2023 18:18 GMT+7

Khi tuyển nữ Việt Nam chịu áp lực!

Trước trận gặp Bồ Đào Nha, HLV Mai Đức Chung phát biểu rằng tuyển nữ Việt Nam chịu áp lực từ trận thắng của Philippines trước New Zealand.

HLV Mai Đức Chung - Ảnh: GETTY IMAGES

HLV Mai Đức Chung - Ảnh: GETTY IMAGES

Thoạt nghe, nhận định đó có vẻ… chẳng chút liên quan. Nhưng thật ra cũng không hoàn toàn vô lý. Lần đầu tiên trong lịch sử xuất hiện hai đội bóng Đông Nam Á cùng lúc tham dự một kỳ World Cup nữ. Vì vậy, việc người hâm mộ đặt tuyển nữ Việt Nam cùng Philippines lên bàn cân so sánh là chuyện dễ hiểu.

Xem lại tình huống áp sát khung thành của tuyển nữ Việt Nam trước Bồ Đào Nha

Truyền thông, cổ động viên và giới chuyên môn đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào tuyển nữ Việt Nam ở trận đấu này. Có khá nhiều yếu tố để "phỏng đoán" rằng Bồ Đào Nha là một đối thủ "có thể thắng được".

Đầu tiên là thứ hạng. Đối thủ chỉ hơn Việt Nam 11 bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Kế đến, Huỳnh Như cũng đã chứng tỏ được năng lực chơi bóng ở Bồ Đào Nha. Và sau cùng là hào khí cao ngất sau trận ra quân ấn tượng trước Mỹ.

Ghi bàn thắng, kiếm 1 điểm, hay thậm chí là chiến thắng lịch sử bắt đầu được truyền thông nhắc đến nhiều trước thềm trận đấu. Đó là tiền đề của áp lực cho tuyển nữ Việt Nam.

Thanh Nhã: Tuyển nữ Việt Nam đã nóng vộiThanh Nhã: Tuyển nữ Việt Nam đã nóng vội

Sau trận thua trước Bồ Đào Nha, tiền vệ tuyển nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Nhã thừa nhận toàn đội bị rơi vào thế rượt đuổi tỉ số.

Tuyển nữ Philippines đã biết thắng, Thái Lan cũng từng biết thắng ở World Cup 2015. Vậy nên suy nghĩ về trận thắng trước Bồ Đào Nha - đối thủ yếu hơn Mỹ, Hà Lan - lại càng dâng cao. Kết quả là các học trò ông Mai Đức Chung tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuyển nữ Việt Nam đã vào trận với tâm thế hoàn toàn khác trận ra quân gặp Mỹ.

Và thật dễ hiểu. Theo quy tắc muôn đời của bóng đá, khi tấn công thì các khoảng trống trong hàng thủ sẽ lộ ra. Phút thứ 7, Bồ Đào Nha có bàn mở tỉ số, sau khi đã bỏ lỡ hai cơ hội.

Và sau bàn thắng nhân đôi cách biệt ở phút 21, Bồ Đào Nha lại bỏ lỡ vô số cơ hội khác. Cả trận họ dứt điểm đến 29 lần. Khoảng 2/3 trong số đó là những cơ hội mười mươi. Những tình huống nguy hiểm Bồ Đào Nha tạo ra còn nhiều hơn cả Mỹ trong trận đầu tiên. Chỉ có may mắn mới giúp thủ thành Kim Thanh nhận số bàn thua ít hơn.

Như vậy, việc tuyển nữ Việt Nam tràn lên tấn công liệu có hợp lý? HLV Mai Đức Chung và cả các học trò có lẽ đã hơi nôn nóng. Nếu họ kiên trì phòng ngự như khi gặp Mỹ, sự nôn nóng có thể đã chuyển ngược lại cho Bồ Đào Nha. Nói vậy bởi các cô gái đến từ bán đảo Iberia dứt điểm cũng không thực sự tốt.

Huỳnh Như không thể làm nên chuyện dù từng tỏa sáng ở Bồ Đào Nha - Ảnh: REUTERS

Huỳnh Như không thể làm nên chuyện dù từng tỏa sáng ở Bồ Đào Nha - Ảnh: REUTERS

Tuyển nữ Việt Nam có lẽ đã phải chịu ít nhiều áp lực từ kỳ vọng, rằng "Bồ Đào Nha là một đối thủ có thể thắng". Thứ áp lực đó không hề xa lạ trong bóng đá.

Còn nhớ ở vòng loại World Cup 2015 (nhập chung với VCK Asian Cup 2014), tuyển nữ Việt Nam - khi đó được dẫn dắt bởi HLV người Trung Quốc Trần Vân Phát - từng đứng trước cơ hội cực lớn để giành vé. Họ được chơi trận play-off quyết định gặp Thái Lan ngay trên sân Thống Nhất.

Và có lẽ cũng là lần đầu tiên trong đời, các cô gái tuyển nữ Việt Nam nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt đến vậy trong khuôn khổ giải quốc tế. Sân Thống Nhất ngày hôm đó không còn một chỗ trống.

Nhưng rồi tuyển nữ Việt Nam năm đó bại trận trước người Thái. Họ lỡ cơ hội trở thành đội Đông Nam Á đầu tiên giành vé đến World Cup nữ. 

Sau trận, ông Trần Vân Phát bảo rằng đội thua một phần vì áp lực từ khán đài. Dù trước đó, bóng đá nữ từng nhiều phen ta thán cảnh thi đấu buồn tẻ vì không có khán giả. Khi khán giả quá đông, áp lực lại đến.

Thanh Nhã giao lưu cùng người hâm mộ sau trận - Ảnh: TRUNG NGHĨA

Thanh Nhã giao lưu cùng người hâm mộ sau trận - Ảnh: TRUNG NGHĨA

Nhiều năm trời, bóng đá nữ Việt Nam phải chịu cảnh nghèo và buồn tẻ. Đổi lại, các cô gái quần đùi áo số cũng ít phải chịu áp lực từ truyền thông và dư luận. Nhưng khi bước lên đỉnh cao, áp lực sẽ lập tức kéo đến. Và đó là điều không thể tránh khỏi.

Nhưng chúng ta, những người hâm mộ không nên suy nghĩ quá nặng nề về chuyện chiến thuật, hay chiến lược trong một cuộc chơi mà rõ ràng - vẫn chỉ là cuộc phiêu lưu trong mơ của các cô gái Việt. 

Chủ động tấn công hay phòng ngự trước Bồ Đào Nha có lẽ cũng không dẫn đến một kết quả khác biệt nhiều. Có chăng họ chỉ dứt điểm ít hơn mà thôi.

Lần đầu tiên, các cô gái Việt Nam được bước ra sân đấu thế giới. Lần đầu tiên, họ được cảm nhận khát khao đánh bại một đội bóng châu Âu. Áp lực là có, nhưng sự tận hưởng mới thực sự quan trọng.

Xin đừng biến thứ áp lực tất yếu của bóng đá trở thành thứ áp lực nặng nề đối với các cô gái. Bởi thử một lần chơi tấn công trước đối thủ từ châu Âu, tuy thất bại nhưng cũng mang đến ít nhiều trải nghiệm đặc biệt.

Gặp Bồ Đào Nha là cơ hội để tuyển nữ Việt Nam ghi dấu ấn tại World Cup 2023Gặp Bồ Đào Nha là cơ hội để tuyển nữ Việt Nam ghi dấu ấn tại World Cup 2023

Đụng độ với tuyển nữ Bồ Đào Nha được xem là cơ hội tốt nhất để tuyển nữ Việt Nam ghi dấu ấn ở World Cup 2023.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên