Thứ 3, ngày 2 tháng 3 năm 2021
Khi các 'hot girl' lên truyền hình bình luận World Cup!
TTO - Tôi nghĩ những ý kiến sau đây của mình sẽ gây khó chịu cho VTV, vì vậy, theo thói quen của người Việt, trước khi nói thật mất lòng thì hãy gởi cho nhau những lời có cánh trước đã!

Nhờ phút cuối có mạnh thường quân mà cuối cùng 'toàn dân' cũng được xem World Cup
Trước hết, xin cám ơn VTV đã sử dụng công nghệ vào chương trình bình luận World Cup.
Chuyện này không phải mới sử dụng lần đầu, nhưng VTV ngày càng chịu khó đầu tư, mà cụ thể năm nay là mua phần mềm Orad 3D khiến cho việc bình luận giữa và sau trận đấu rất hấp dẫn.
Với số tiền 150.000 đồng tháng để thuê bao K+, tôi nghĩ mình và bao người hâm mộ bóng đá khác ở VN đã được thưởng thức World Cup 2018 với giá rẻ.
Tuy nhiên, tôi mong muốn VTV phải ngày càng chuyên nghiệp hơn nữa.
Chuyên nghiệp chuyện gì?
Xin bắt đầu bằng từ một câu chuyện xảy ra hồi U23 Việt Nam tạo nên cơn sốt. Đó là việc một hãng máy bay giá rẻ tài trợ cho tuyển U23 Việt Nam bằng chuyến chuyên cơ, và trên đó họ đã sử dụng một dàn người mẫu ăn mặc hở hang để đón các tuyển thủ.
Nhân sự cố ấy, tôi đã đọc được rất nhiều bài báo thú vị đã cho biết, trong thế giới văn minh hiện nay, ai đó còn sử dụng thân xác, nhan sắc phụ nữ để quảng cáo thì đó là một điều đi ngược lại thế giới phát triển.

Với góc nhìn này, việc các chương trình bình luận World Cup 2018 của VTV sử dụng các cô gái xinh đẹp, ăn mặc bốc lửa là một điều đi ngược lại xu hướng tiến bộ!
Trước khi ngồi trước máy để viết lên những ý kiến này, tôi đã suy nghĩ rất nhiều với câu hỏi: Phải chăng VTV muốn mang lại cho thế giới bóng đá của đàn ông khô cằn một chút nữ tính để tăng thêm phần hấp dẫn?
Ừm, cứ cho là thiện ý như vậy đi, thì cũng có cách khác để làm. Ví dụ, VTV mời các tuyển thủ bóng đá nữ Việt Nam tham gia chẳng hạn.
Họ cũng là những người nổi tiếng, và chắc chắn họ ăn đứt các cô hot girl về sự am hiểu bóng đá, nên không thể có những câu nói không liên quan như: "Em thích Messi, vì vậy em mong Barcelona vô địch World Cup"!!!
Với tôi, những cô hot girl này thật sự là những ma-nơ-canh tham gia bình luận bóng đá.
Trong mọi ngành nghề, mọi lĩnh vực, thế giới của hôm nay đang hướng đến sự chuyên nghiệp ngày càng cao. Việt Nam đang nỗ lực chạy đuổi theo thế giới, vì vậy, chúng ta cũng cần phải học hỏi sự chuyên nghiệp.
Tôi đã theo dõi bóng đá (và nhiều môn thể thao khác) trên những kênh truyền hình thể thao quốc tế uy tín như ESPN, Fox Sports… và thấy rằng họ sử dụng những người am hiểu thật sự về lĩnh vực mà mình đang bình luận.
Tuyệt nhiên không hề thấy chuyện họ mời những hot girl dẫu rằng xinh đẹp nhưng lại chẳng liên quan gì đến bóng đá lên sóng truyền hình.
Với tư cách là một người đàn ông, nếu muốn xem hot girl, thì tôi đã xem các chương trình showbiz chuyên về người đẹp chứ không phải trong phần bình luận thể thao.

Các cô gái Nóng cùng World Cup của VTV - Ảnh: vtv.vn
Điều mà chúng tôi chờ đợi ở các chương trình bình luận bóng đá, đó là cung cấp cho khán giả những kiến thức, những thông tin về bóng đá chứ không phải "em mê anh ABC… vì các anh ấy đẹp trai".
Bình luận viên hay truyền thông viên?
Và nữa, bên cạnh chuyện các hot girl tham gia bình luận bóng đá, nhân tiện cũng xin có đôi lời với các "bình luận viên" trong trận đấu.
Sáng nay 18-6, tôi tình cờ xem một dòng trạng thái trên Facebook của một anh nhà báo nổi tiếng - nhà báo Phạm Trung Tuyến: "Các bạn đừng nên chê trách các bình luận viên bóng đá nước mình. Vì thực ra làm gì có bình luận viên mà chê. Chỉ có truyền thông viên bóng đá thôi!".
Tôi đồng tình với anh Tuyến nhà báo. Đúng là nên gọi phát thanh viên hay tường thuật viên thôi chứ không thể gọi là bình luận viên.
Tôi lấy ví dụ ở trận Đức - Mexico, các anh cứ nói đi nói lại rằng Mexico đã chuẩn bị rất kỹ cho World Cup này nên mới có một thế trận tuyệt vời trước nhà đương kim vô địch.
Xin lỗi, tôi là dân biết võ vẽ chút ít về bóng đá, thì xin nói thế này: Mexico chọn lối chơi phòng ngự phản công - lối chơi cũ kỹ nhưng hiệu quả muôn đời của một đội yếu khi đối đầu với đối thủ mạnh hơn. Vấn đề là họ có đủ ý chí, thể lực và một vài cá nhân biết ăn bàn để thực hiện chiến thuật ấy.
Còn nói như các bình luận viên, xin lỗi, nếu gọi chung chung là chuẩn bị kỹ và khoa học thì ai hơn được người Đức ở khâu này.
Tóm lại, cái mà người hâm mộ chúng tôi mong chờ ở bình luận viên là những thông tin mới, những góc nhìn mới và sắc sảo; những liên hệ độc đáo với đời thường qua quả bóng World Cup. Còn nếu không làm được chuyện ấy, xin hãy làm một tường thuật viên tốt là đủ.
Tôi rất mong VTV hãy lắng nghe lời nói dễ gây mích lòng này, nhưng thật sự nó xuất phát từ trái tim.
Bởi hơn ai hết, tôi, và có lẽ những người khác, ai cũng muốn VTV ngày càng chuyên nghiệp hơn, không hề thua kém các kênh thế thao nổi tiếng của thế giới. Đơn giản bởi, VTV là đài truyền hình quốc gia mà…
Thăm dò ý kiến
Bạn nghĩ gì về sự xuất hiện của các cô gái trong các chương trình bình luận trước và sau trận đấu bóng đá của VTV?
Bạn có thể chọn nhiều mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.
-
TTO - Anh Nguyễn Văn H. (cha của bé gái 3 tuổi bị rơi từ tầng 12 chung cư may mắn thoát nạn) xúc động gửi lời cảm ơn người cứu con gái mình. Anh H. nói: "Con tôi như được sinh ra lần thứ hai".
-
TTO - Ông Cao Minh Chu, giám đốc Sở Y tế Cần Thơ và bà Bùi Thị Lệ Phi, nguyên giám đốc Sở Y tế Cần Thơ, bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố do sai phạm trong đấu thầu.
-
TTO - "Thời điểm bé gái 3 tuổi bị rơi, gia đình cháu có khách. Bố mẹ cháu tiễn khách ra về, khi đang đi lên nhà thì nghe mọi người hô hoán có cháu bé rơi từ trên cao xuống, chạy xuống xem thì phát hiện cháu bé là con của họ".
-
TTO - Bà Trần Huyền Trang, giám đốc Trung tâm nghiên cứu, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp, vừa được UBND tỉnh Vĩnh Phúc bổ nhiệm giữ chức phó giám đốc Sở Kế hoạch - đầu tư ở tuổi 31.
-
TTO - Tối 1-3, báo Tuổi Trẻ đã trao danh hiệu 'Bạn đồng hành quanh tôi' cho anh Nguyễn Ngọc Mạnh (xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, TP Hà Nội), thanh niên cứu bé gái 3 tuổi gây xúc động và tạo sự lan tỏa mạnh mẽ.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận