19/03/2026 19:48 GMT+7

Khám phá cung đường đẹp tựa trời Âu trên đèo Hải Vân

Một cung đường trên đỉnh đèo Hải Vân đang thu hút đông đảo người dân và du khách đến check-in, khám phá bởi vẻ đẹp tựa trời Âu với những hàng thông xanh và "view triệu đô" nhìn về thành phố.

đèo Hải Vân - Ảnh 1.

Cung đường trên đỉnh đèo Hải Vân đang thu hút đông đảo người dân và du khách đến check-in, khám phá - Ảnh: THANH NGUYÊN

Đèo Hải Vân với chiều dài khoảng 20km vượt qua những rặng núi thuộc dãy Trường Sơn vươn ra sát biển, nằm giáp ranh giữa Huế và Đà Nẵng. Từ lâu đèo Hải Vân được mệnh danh là "Thiên hạ đệ nhất hùng quan" với cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, hữu tình.

Thời gian gần đây, một con đường mang vẻ đẹp tựa trời Âu trên đỉnh đèo nhanh chóng trở thành điểm check-in "hot", đặc biệt vào dịp cuối tuần với những hàng thông xanh. Du khách đến đây không chỉ để chụp ảnh mà còn để tận hưởng không khí trong lành, phóng tầm mắt ngắm nhìn thành phố phía xa cùng những dải đèo quanh co ôm sát sườn núi.

Cách khu vực đỉnh Hải Vân Quan một đoạn khoảng 1km về phía thành phố Huế, du khách sẽ thấy một lối rẽ vào tuyến đường bê tông chạy dài. Men theo con đường này đến cuối, một cung đường với hàng thông xanh mát dần hiện ra. Không gian yên tĩnh, thoáng đãng, mang vẻ đẹp lãng mạn khiến nhiều người liên tưởng đến những con đường ở châu Âu.

Chia sẻ cảm nhận lần đầu khám phá khu vực này trên đèo Hải Vân, chị Lê Thị Huyền My (du khách đến từ Thanh Hóa) cho biết khá bất ngờ trước vẻ đẹp còn giữ được nét hoang sơ.

đèo Hải Vân - Ảnh 2.

Nhiều bạn trẻ tìm đến con đường với hàng thông xanh để check-in - Ảnh: THANH NGUYÊN

“Trước đây tôi chỉ biết đến đèo Hải Vân qua những điểm nổi tiếng như Hải Vân Quan, nhưng khi được bạn bè giới thiệu và ghé qua cung đường này thì thấy rất thú vị. Không gian yên tĩnh, hoang sơ phù hợp để dừng chân ngắm cảnh, nghỉ ngơi sau khi di chuyển đường dài. Tôi cũng thấy nhiều bạn trẻ và cả du khách nước ngoài đến đây để check-in và tận hưởng không khí trong lành”, chị My chia sẻ.

Một trong những trải nghiệm được nhiều người yêu thích tại đây là ngắm những đoàn tàu hỏa len qua sườn núi, xa xa là thành phố Đà Nẵng hiện ra bên mặt biển rộng.

Vào sáng sớm hoặc chiều muộn, ánh nắng xiên qua các dãy núi, hòa cùng lớp mây lững lờ tạo nên khung cảnh vừa hùng vĩ, vừa thơ mộng. Từ cung đường này, du khách cũng có thể tiếp tục hành trình xuống bãi Chuối - địa điểm trekking quen thuộc của nhiều nhóm bạn trẻ.

đèo Hải Vân - Ảnh 3.

Từ cung đường này, du khách cũng có thể tiếp tục hành trình xuống bãi Chuối - địa điểm trekking quen thuộc của nhiều nhóm bạn trẻ - Ảnh: Đ.S.N.

đèo Hải Vân - Ảnh 4.

Thời gian gần đây, một con đường mang vẻ đẹp tựa trời Âu trên đỉnh đèo nhanh chóng trở thành điểm check-in "hot", đặc biệt vào dịp cuối tuần với những hàng thông xanh - Ảnh: THANH NGUYÊN

đèo Hải Vân - Ảnh 5.

Du khách đến đây không chỉ để chụp ảnh mà còn để tận hưởng không khí trong lành, phóng tầm mắt ngắm nhìn thành phố phía xa cùng những dải đèo quanh co ôm sát sườn núi - Ảnh: THANH NGUYÊN

đèo Hải Vân - Ảnh 6.

Không gian yên tĩnh, thoáng đãng, mang vẻ đẹp lãng mạn khiến nhiều người liên tưởng đến những con đường ở châu Âu - Ảnh: THANH NGUYÊN

đèo Hải Vân - Ảnh 7.

Vào sáng sớm hoặc chiều muộn, ánh nắng xiên qua các dãy núi, hòa cùng lớp mây lững lờ tạo nên khung cảnh vừa hùng vĩ, vừa thơ mộng - Ảnh: THANH NGUYÊN

Khám phá cung đường có hàng thông tựa trời Âu trên đèo Hải Vân - Ảnh 8.Hoa rì rừng bung nở, vẽ 'suối hoa' giữa núi rừng Đà Nẵng

Những ngày đầu tháng 3, dọc theo quốc lộ 14G dẫn lên các xã miền núi phía tây TP Đà Nẵng, nhiều du khách ngỡ ngàng trước vẻ đẹp hoa rì rừng vàng rực bên các bờ suối.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất