Phóng to |
Tôi là sinh viên mới ra trường. Tháng 7 vừa qua, lần đầu tiên tôi đi khám sức khỏe tại một bệnh viện đa khoa cấp huyện ở tỉnh Nghệ An và việc “khám sức khỏe” ở đây đã gây cho tôi nhiều bất ngờ đến kinh ngạc.
Sau khi nộp phiếu yêu cầu vào phòng khám tổng quát, tôi chờ đợi trong trạng thái khá căng thẳng vì thể trạng của tôi ai nhìn vào cũng bảo là có vấn đề về sức khỏe... Sau gần một giờ chờ đợi, tôi và những người đi khám sức khỏe được dẫn đến chân một cầu thang có kê cái bàn và quá trình “khám” được tiến hành rất mau lẹ.
Nhìn vào bảng tên tôi thấy hai người đang cấp giấy chứng nhận sức khỏe cho chúng tôi một là nhân viên hướng dẫn, một là bảo vệ. Họ không phải là bác sĩ nhưng nhìn cách viết thuần thục của họ có thể nhận định đây là công việc họ làm rất thường xuyên. Họ không khám gì cho tôi cả và cũng không hỏi gì nhiều, chỉ hỏi tôi bao nhiêu tuổi và cao bao nhiêu. Sau khi có được thông tin 22 tuổi, cao 1,72m từ tôi, cô nhân viên hướng dẫn đã hoàn thành tờ khám trong vòng chưa đầy 2 phút với rất nhiều thông tin như: nặng 58kg, vòng ngực 85cm, áp lực động mạch cao nhất 120mmHg, thấp nhất 80mmHg, bộ máy tiêu hóa, thần kinh, sinh dục bình thường, mắt trái, phải không kính 10/10...
Bên cạnh cô nhân viên này, ông bảo vệ cũng viết lia lịa vào giấy chứng nhận sức khỏe cho người khác, thuần thục như mọi chỉ số đều được ghi nhớ trong đầu, không một khúc mắc, không một sai sót. Sau khi được cấp giấy chứng nhận sức khỏe khống như vậy, tôi phải lau cặp kính cận hơn 4 độ để xem lại những thông tin tôi đang cầm trên tay. Trời ạ, nếu chỉ nhìn vào tờ giấy chứng nhận sức khỏe này thì tôi đã biến thành một con người khác, khác hẳn với một anh chàng vừa cao vừa ốm vừa cận thị như tôi.
Khám sức khỏe như vậy thì nên gọi là gì? Khám sức khỏe hay bán giấy chứng nhận sức khỏe?
|
Người Việt Nam quá khỏe? Tôi học lái xe tại Trường tư thục TB. Khi tôi đăng ký học và nộp hồ sơ, nhà trường yêu cầu nộp 30.000 đồng và sang phòng bên khám sức khỏe. Ở đây có hai người khám qua loa như cân, đo và cho nhìn bảng chữ, còn các mục khác bác sĩ tự ghi. Ngày 9-7-2009, khi chúng tôi đi học lý thuyết để thi thì trường thông báo tất cả học viên (khoảng 320 người) phải khám lại sức khỏe với lý do giấy chứng nhận sức khỏe cũ đã hết hạn. Thế là chúng tôi xuống văn phòng nộp 30.000 đồng để khám sức khỏe tại trường. Trong phòng khám, người nào không đọc được chữ thì đi mượn kính, có người cao chỉ 1,56m vẫn được thi bằng lái xe dấu C... Và chỉ trong vòng một buổi sáng, hai bác sĩ đã khám xong cho hơn 300 người và hầu như không có ai bị loại vì sức khỏe yếu cả. Như vậy có phải người Việt Nam quá khỏe? |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận