
Du khách nước ngoài tham gia cùng sàn nhảy dân vũ bên bờ biển Đà Nẵng - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Như một thói quen mỗi chiều, khi chiếc loa di động vừa được dựng trên vỉa hè biển Mỹ Khê (phường An Hải) thì một sân khấu dân vũ hình thành. Điều thú vị, trên sân khấu dân vũ không chỉ có người Đà Nẵng mà trở thành sân chơi của du khách bốn phương.
Khi những giai điệu dân vũ vang lên giữa tiếng sóng biển, nhiều người qua đường đã nhanh chóng nhập cuộc. Bên tuyến đường triệu đô, nơi hàng ngàn du khách qua lại, nhiều người từ chỗ tò mò đứng xem đã mạnh dạn bước vào sàn nhảy.
Hòa cùng những bước chân uyển chuyển trong tiếng vỗ tay cổ vũ, chị Phương Nga, người khiêu vũ có thâm niên ở đây, cho biết sân chơi này mỗi chiều đều đông đúc khách Tây.
Chị Nga nói ban đầu đây là sân chơi của người địa phương vì địa điểm này có không khí thoáng đãng, mở loa không ảnh hưởng đến khu dân cư. Nhảy cùng nhau được vài tháng thì không gian mở này có nhiều thành viên mới, nhất là những du khách lưu trú tại Đà Nẵng đã trở thành "bồ ruột" của sân khấu dã chiến này.

Dọc tuyến đường bờ biển gần ngã ba Võ Văn Kiệt - Võ Nguyên Giáp là sân chơi dân vũ mỗi chiều của người Đà Nẵng - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Nhạc lên, nhiều khách nước ngoài liền nhập cuộc cùng những điệu nhảy tập thể - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG




Sân chơi ngẫu hứng nhanh chóng kết nối du khách bốn phương từ châu Á đến châu Âu, châu Mỹ cùng hòa nhịp - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Nhóm dân vũ không có thành viên cố định mà thường dao động từ 100-200 người bắt đầu từ chiều tối. Người chơi ra vào tùy thích - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Một du khách thích thú ghi lại hoạt động này, nhưng rồi sau đó chính du khách này cũng nhập cuộc cùng sân chơi khiêu vũ - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
"Nhảy tập thể không cần học, không cần trang phục cầu kỳ mà chỉ cần đứng vào hàng ngũ và nhảy theo người hướng dẫn là được. Ở đây đông người nhảy là vì không gian vui nhộn, năng lượng, có người vừa đi tắm biển xong vẫn chân trần bước vào nhảy", chị Nga chia sẻ.
Nhóm dân vũ ở đây không có thành viên cố định mà thường dao động từ 100-200 người. Mỗi chiều tối lại có thêm những gương mặt mới, đặc biệt là du khách nước ngoài.
Anh Ivanov (du khách người Nga lưu trú tại Đà Nẵng hơn 3 tháng nay) cho biết anh làm quen với sân chơi này đã hơn 2 tháng.
Lúc đầu đi biển Đà Nẵng, anh chỉ đứng xem vì không quen ai. Nhưng mọi người rất cởi mở, thấy vui anh chủ động nhập cuộc và rồi xem đây là nơi tập luyện thể thao cũng như tìm hiểu văn hóa địa phương.

Sân chơi cùng người địa phương mang đến cho du khách những cảm xúc khó quên - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Sân khấu mở luôn chào đón mọi người, kể cả người không biết nhảy - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
"Ở đây mọi thứ đều tự do, thoải mái. Bạn không cần đăng ký hay quen biết ai. Chỉ cần yêu âm nhạc là có thể cùng nhảy với mọi người. Không khí biển mát mẻ và giàu năng lượng nên tôi rất thích đến đây" - anh nói.
Cũng lần đầu bắt gặp "sàn nhảy" đặc biệt này trong lúc đi dạo ven biển, chị Emma Wilson, du khách đến từ Úc, cho biết ban đầu chị chỉ định đứng lại quay vài đoạn video vì tò mò khi thấy hàng chục người nước ngoài cùng nhảy rất đồng đều giữa vỉa hè.
Chị chia sẻ ở nhiều nơi mọi người thường ngại tham gia các hoạt động cộng đồng nếu không quen biết. Nhưng ở đây thì khác, hoạt động nhảy tập thể luôn chào đón mọi người miễn là sẵn sàng nhảy.
"Nhiều bài hát tôi không biết nhạc mà nhảy theo các động tác của người hướng dẫn. Cùng nhảy theo nhịp và kết bạn với mọi người khiến tôi cảm thấy mình như một người địa phương chứ không chỉ là khách du lịch" - chị Emma nói.

Nhóm nhảy địa phương chịu trách nhiệm dẫn dắt các hoạt động dân vũ ven biển - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận