
Valentino Garavani (1932-2026)
Hãng tin Reuters cho biết nhà thiết kế người Ý Valentino Garavani (tên đầy đủ Valentino Clemente Ludovico Garavani) đã qua đời ngày 19-1 tại nhà riêng ở Rome, hưởng thọ 93 tuổi.
Theo The Guardian, ông ra đi thanh thản, được bao quanh bởi người thân, tin được dẫn nguồn từ thông báo của Quỹ Valentino Garavani và Giancarlo Giammetti.
Valentino Garavani và huyền thoại Rosso Valentino
Sinh ngày 11-5-1932 tại Voghera (tỉnh Lombardy, miền Bắc Ý), Valentino sớm bộc lộ niềm đam mê thời trang từ những bộ phim điện ảnh và vẻ đẹp của các nữ minh tinh.
Những năm 1950, ông đến Paris học nghề tại các nhà mốt nổi tiếng như Jean Dessès và Guy Laroche, nơi ông rèn luyện kỹ thuật cắt may tinh xảo và tiếp thu gu thẩm mỹ tinh tế của thời trang Pháp.
Năm 1959, Valentino trở về Rome mở xưởng may đầu tiên. Chỉ một năm sau (1960), ông chính thức ra mắt thương hiệu mang tên mình, nhanh chóng trở thành biểu tượng của sự sang trọng, nữ tính và thủ công tinh xảo kiểu Ý.

Valentino Garavani catwalk cùng các người mẫu sau một show thời trang - Ảnh: AP
Ông được biết đến rộng rãi với sắc đỏ đặc trưng - thường gọi là "Rosso Valentino" - một màu đỏ nồng nàn, quyền lực, luôn xuất hiện trong hầu hết các bộ sưu tập suốt hơn 50 năm sự nghiệp.
Valentino đã thiết kế trang phục cho nhiều biểu tượng thế giới, từ đệ nhất phu nhân Jacqueline Kennedy (người đã chọn váy Valentino trong nhiều dịp quan trọng, bao gồm cả đám cưới với tỉ phú Aristotle Onassis), đến các nữ minh tinh như Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn, Sophia Loren.
Ở thời đại sau này, ông tiếp tục được các ngôi sao điện ảnh như Julia Roberts (Oscar 2001), Anne Hathaway hay Công nương Diana tin dùng. Triết lý thiết kế của ông rất đơn giản nhưng sâu sắc: "Tôi biết phụ nữ muốn gì. Họ muốn trở nên xinh đẹp".
Năm 2008, Valentino chính thức giải nghệ sau buổi trình diễn haute couture đầy cảm xúc tại Paris.
Bộ phim tài liệu "Valentino: The Last Emperor" (2008) đã khắc họa ông như một nhà thiết kế cuối cùng của kỷ nguyên haute couture cổ điển, luôn trung thành với giá trị thủ công truyền thống và sự hoàn hảo tuyệt đối, tránh xa những xu hướng thương mại hóa chóng vánh.
Valentino The Last Emperor Trailer
Di sản vượt thời gian
Dù nghỉ hưu, theo ANSA, Valentino vẫn là biểu tượng sống của phong cách lịch lãm Ý, thường xuất hiện tại các sự kiện lớn và là nguồn cảm hứng cho nhiều thế hệ nhà thiết kế.
Di sản của ông không chỉ là thương hiệu Valentino vẫn phát triển mạnh mẽ dưới sự quản lý mới, mà còn là những kỹ thuật thêu đính, cắt may thủ công được bảo tồn, cùng tinh thần tôn vinh vẻ đẹp vượt thời gian.
Tờ Variety nhắc lại việc ông từng xuất hiện với tư cách khách mời trong bộ phim nổi tiếng The Devil Wears Prada (2006) bên cạnh Meryl Streep và Anne Hathaway.
Theo thông cáo từ Fondazione, lễ viếng Valentino Garavani được tổ chức tại trụ sở quỹ ở Rome vào ngày 21 và 22-1, lễ tang dự kiến diễn ra ngày 23-1 tại Vương cung Thánh đường Santa Maria degli Angeli e dei Martiri (Rome).
Sự ra đi của Valentino Garavani đánh dấu một chương kết cho thời kỳ hoàng kim của haute couture truyền thống, nhưng tên tuổi và sắc đỏ đặc trưng của ông sẽ tiếp tục hiện diện trên các sàn diễn và trong lòng những người yêu thời trang.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận