Tuần qua, báo Tuổi Trẻ ngày 19-12-2014 đưa tin “Kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè hứng 4-5 tấn rác/ngày” theo phát biểu của ông Nguyễn Minh Hoàng, phó giám đốc Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị TP.HCM.
Tại hội thảo về giải pháp cải thiện chất lượng nước tuyến sông, kênh, rạch trên địa bàn TP.HCM, đường dây nóng của báo đã nhận thêm rất nhiều phản ảnh của bạn đọc về nhiều cách hành xử “giết” những dòng kênh.
Một bạn đọc cho biết ở cầu Thanh Ða (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) có ba cơ sở bán dừa quăng cả tấn vỏ dừa xuống sông mỗi ngày. Một bạn đọc khác báo kênh Lý Ðạo Thành (P.16, Q.8, TP.HCM) bị tắc do rác, thân cây vứt xuống từ nhiều năm nay mà không thấy ai bị xử lý.
“Kênh An Hạ đoạn qua xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TP.HCM luôn có màu vàng đục bốc mùi hôi thối do một số công ty sản xuất cồn xả thải chưa qua xử lý. Kênh này cách đây nhiều năm người dân còn ra tắm giặt, giờ đã ô nhiễm quá nhiều” - một bạn đọc bức xúc.
Kênh Tham Lương đoạn gần đường Phan Huy Ích (P.15, Q.Tân Bình, TP.HCM) cũng chuyển màu đen thui và bốc mùi hóa chất nồng nặc, nhất là sau các cơn mưa - theo phản ảnh của bạn đọc.
Một bạn đọc gửi mail cho biết từ hơn một năm qua, nhiều người vô ý thức đã đốt rác là vải vụn dọc bờ kênh cạnh chung cư Gia Phú (P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân, TP.HCM) và gần chung cư Sơn Kỳ ở phía đối diện.
Vải vụn có mùi khét và hăng hết sức khó chịu, người dân ở hai chung cư nói trên hít vào có người đã ngất xỉu.
Ðiều đáng nói là vải vụn được tập kết đốt có khi kéo dài 2-3 ngày, khói mịt mù khiến người dân không ngủ được nhưng không thấy cơ quan chức năng can thiệp.
Không chỉ ở TP.HCM, bạn đọc cả nước cũng báo về đường dây nóng nhiều thông tin liên quan đến các kênh rạch ngày càng ô nhiễm.
Theo đó, con kênh ở gần Khu công nghiệp Hòa Phú (tỉnh Vĩnh Long) đang ô nhiễm trầm trọng do phải gánh nước thải chưa qua xử lý. Kênh Trạm Bơm ở P.Long Hưng, Q.Ô Môn (TP Cần Thơ) đang bị lấp một đoạn làm nhà xưởng, nước kênh đen thui và ghe thuyền không lưu thông được nữa. Kênh nội đồng của khu dân cư ở xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa (Long An) cũng đang bị lấp dần do một công ty xay xát gạo đổ trấu hằng ngày...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận