
Cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM đóng góp Quỹ "Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc" và đồng hành chăm lo trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo - Ảnh: P.N
Hơn 100 đơn vị đồng hành cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM chăm lo 117 trẻ khó khăn tại buổi phát động đóng góp Quỹ "Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc" và đồng hành chăm lo cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo năm 2026.
Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM Huỳnh Thị Thúy Phương nhấn mạnh biển, đảo là phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, nơi các lực lượng vẫn ngày đêm bền bỉ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.
"Mỗi sự đóng góp dù lớn hay nhỏ đều là tình cảm của hậu phương gửi đến tiền tuyến, tri ân những người đang âm thầm cống hiến vì đất nước", bà Phương bày tỏ.
Dịp này, Hội còn tiếp tục phát động chương trình chăm lo trẻ em có hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh hiểm nghèo, kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ mỗi trẻ tối thiểu 1 triệu đồng/tháng đến hết năm 2026.
Hiện đã có 109 đơn vị đăng ký đồng hành chăm lo 117 trẻ.

Cán bộ, nhân viên SATRA cùng thắp hương tưởng niệm các chiến sĩ hải quân tại căn cứ Long Sơn (Bộ tư lệnh Vùng 2 hải quân) - Ảnh: SATRA
Trong khi đó, tại căn cứ Long Sơn (Bộ tư lệnh Vùng 2 hải quân), Tổng công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV (SATRA) và Đoàn thanh niên đã tổ chức chương trình "Tuyên truyền biển đảo và hậu phương nghĩa tình" 2026, đánh dấu 15 năm chương trình "SATRA vì biển đảo quê hương".
15 năm qua, chương trình đã mang đến sự hỗ trợ thiết thực về vật chất, động viên tinh thần với cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió.
Dịp này, chương trình đã trao 100 phần quà cho cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn, con ngư dân được Bộ tư lệnh Vùng 2 hải quân nhận đỡ đầu cùng con cán bộ, sĩ quan vượt khó học giỏi.
Đồng thời, Đoàn thanh niên Trung tâm điều hành Satrafoods và Đoàn thanh niên Tiểu đoàn DK1 cùng kết nghĩa, hướng tới các hoạt động giáo dục truyền thống, giao lưu và đồng hành cùng lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận