06/09/2024 10:54 GMT+7

Hunter Biden có thể đối diện 42 năm tù, Tổng thống Biden sẽ không ân xá cho con trai

Nhiều tờ báo Mỹ gọi việc ông Hunter Biden đổi thái độ và nhận 9 tội danh là một diễn biến kịch tính. Mức án ở hai phiên tòa gần đây có thể lên tới 42 năm.

Mức án 42 năm tù lơ lửng trên đầu ông Hunter Biden - con trai đương kim tổng thống Mỹ - Ảnh 1.

Ông Hunter Biden nắm tay vợ rời khỏi tòa án liên bang ở Los Angeles ngày 5-9 - Ảnh: AFP

"Không để gia đình phải xấu hổ hay chịu sỉ nhục thêm lần nữa sau phiên tòa liên quan sở hữu súng trái phép ở Delaware ba tháng trước" là những gì báo The New York Times nhận định về mục đích nhận tội của ông Hunter Biden ngày 5-9 (giờ Mỹ).

Phiên tòa căng thẳng

Trong phiên xử của một tòa án liên bang ở Los Angeles (bang California) ngày 5-9, con trai của đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thừa nhận có tội với tất cả 9 tội danh liên quan thuế. Không khí phiên tòa được mô tả là "rất căng thẳng, ồn ào và hỗn loạn".

Con trai ông Joe Biden nhận tội không nộp 1,4 triệu USD tiền thuế liên bang

"Kịch tính đến phút chót" cũng là cách một số tờ báo của Mỹ mô tả về hành động bất ngờ của ông Hunter Biden tại phiên tòa.

Ban đầu con trai ông Biden đưa ra một thỏa thuận được gọi là "lời nhận tội Alford". Theo đó ông sẽ không thừa nhận hành động phạm pháp và khẳng định mình vô tội, nhưng thừa nhận bên công tố có đủ bằng chứng để thuyết phục thẩm phán hoặc bồi thẩm đoàn kết tội.

Tuy nhiên các công tố viên đã phản đối mạnh mẽ, buộc ông Hunter Biden phải đưa ra lời nhận tội theo cách truyền thống.

Với giọng trầm, con trai Tổng thống Biden lặp lại từ "có tội" chín lần khi thẩm phán Mark C. Scarsi nêu từng cáo buộc, theo mô tả của tờ The New York Times

Mức án 42 năm tù lơ lửng trên đầu ông Hunter Biden - con trai đương kim tổng thống Mỹ - Ảnh 2.

Truyền thông bủa vây ông Abbe Lowell, luật sư của ông Hunter Biden, sau phiên tòa ngày 5-9 - Ảnh: AFP

Hai bản án chưa tuyên

Khoảng 120 người dân ở California đã được triệu tập đến tòa án vào ngày 5-9 với tư cách là bồi thẩm đoàn tiềm năng. Tuy nhiên việc ông Hunter Biden nhận tội đã ngăn chặn các diễn biến tiếp theo, bao gồm lập bồi thẩm đoàn cho một phiên tòa hình sự.

Bản cáo trạng cho biết ông Hunter Biden đã dùng 1,4 triệu USD tiền trốn thuế cho ma túy, bạn gái, khách sạn sang trọng và bất động sản cho thuê, xe hơi sang trọng, quần áo và các mặt hàng khác mang tính chất cá nhân.

Phiên tòa cũng có thể làm sáng tỏ công việc của ông Hunter Biden với công ty khí đốt tự nhiên Burisma của Ukraine cùng các giao dịch kinh doanh khác, khi cha ông còn là phó tổng thống thời chính quyền Barack Obama.

Thẩm phán Mark C. Scarsi ấn định thời điểm tuyên án ông Hunter Biden là ngày 16-12 tới, tức sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Ông có thể chịu mức án lên tới 17 năm tù kèm tiền phạt.

Trước đó, một phiên tòa hình sự đã được mở tại bang Delaware - bang nhà của Tổng thống Biden - để xét xử con trai ông vì che giấu việc sử dụng ma túy khi mua súng.

Tại phiên xử ngày 11-6, bồi thẩm đoàn đã tuyên ông Hunter Biden "có tội" đối với cả ba tội danh. Điều này khiến ông Hunter Biden trở thành người đầu tiên là con của một tổng thống Mỹ đương nhiệm bị kết tội.

Thẩm phán ấn định thời điểm tuyên án là vào ngày 13-11 tới, với mức án lên tới 25 năm tù cùng tiền phạt.

Như vậy, với phiên tòa tại Los Angeles ngày 5-9, tổng án tù mà ông Hunter Biden có thể đối mặt lên tới 42 năm. 

Ông Hunter Biden trải lòng

"Hunter Biden đã đặt gia đình mình lên trên hết trong ngày hôm nay. Và đó là một hành động dũng cảm, đầy tình yêu thương", luật sư bào chữa Abbe Lowell nói với truyền thông sau phiên tòa ngày 5-9. 

Ông này cũng cho rằng lời nhận tội của ông Hunter Biden đã ngăn chặn một phiên tòa khác được dàn dựng. Ông Hunter Biden đã không nói chuyện với các phóng viên, thay vào đó, ông ra một tuyên bố chỉ trích nhiều người "không tập trung vào công lý mà chỉ chăm chăm hạ thấp nhân phẩm" của ông "vì những hành động trong thời gian nghiện ngập".

Ông cũng nhắc đến phiên tòa hình sự ở bang Delaware, thừa nhận đã ra tòa "khi không nhận ra nỗi đau khổ" mà hành động ấy sẽ gây ra cho gia đình ông. "Tôi sẽ không để họ phải trải qua điều đó một lần nữa", ông Hunter Biden nói, ám chỉ việc nhận tội tại phiên tòa ở Los Angeles để ngăn một phiên tòa hình sự. 

"Tôi đã không nộp và trả thuế đúng hạn. Tôi phải chịu trách nhiệm về điều đó. Như tôi đã nói, nghiện ngập không phải là cái cớ, nhưng đó là lời giải thích cho một số thất bại của tôi trong vụ án này. Khi tôi nghiện ngập, tôi không nghĩ đến thuế của mình, tôi chỉ nghĩ đến việc sống sót", con trai đương kim tổng thống phân trần.

Trước phiên tòa xét xử ngày 5-9, thẩm phán Mark C. Scarsi đã đưa ra một số tuyên bố khiến khả năng biện hộ của ông Hunter Biden bị thu hẹp. Trong đó, ông Mark C. Scarsi khẳng định ông Hunter Biden không thể biện minh chứng nghiện của mình với cái chết vì ung thư não của anh trai ông vào năm 2015. 

Mức án 42 năm tù lơ lửng trên đầu ông Hunter Biden - con trai đương kim tổng thống Mỹ - Ảnh 3.

Tổng thống Joe Biden ôm con trai Hunter Biden sau khi tuyên bố không tái tranh cử hồi tháng 7 năm nay - Ảnh: AFP

Tổng thống Joe Biden giữ quyết định không ân xá cho con trai

Trước phiên tòa ngày 5-9, Tổng thống Joe Biden đã bỏ qua câu hỏi của các phóng viên về thông tin con trai ông sẽ nhận tội. Trước đó nhà lãnh đạo Mỹ đã nói rằng ông sẽ không sử dụng đặc quyền của tổng thống để ân xá hoặc giảm án cho con trai mình.

Khi được hỏi liệu ông Biden có giữ thái độ này sau phiên tòa, trong cuộc họp báo ngày 5-9, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre đáp ngắn gọn: "Vẫn là không ân xá".

Mức án 42 năm tù lơ lửng trên đầu ông Hunter Biden - con trai đương kim tổng thống Mỹ - Ảnh 4.Hunter Biden: Đứa con bất trị

TTCT - Hunter Biden, con trai Tổng thống Mỹ Joe Biden, đã sẵn sàng nhận tội trốn thuế tại một phiên tòa vào tuần trước, nhưng quan tòa bất ngờ tạm bác bỏ cuộc dàn xếp này giữa nhóm luật sư và bên công tố. Vì sao có sự lạ đời như thế?

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên