17/02/2013 05:40 GMT+7

Hoa thì tươi, người lại héo!

GIÁNG HƯƠNG
GIÁNG HƯƠNG

TT - Ba ngày tết, đến nhà thăm nhau, đề tài thường được nhắc đến nhiều nhất có lẽ là chuyện hoa. Bởi nhà ai cũng có hoa. Tệ gì cũng có cặp cúc, vạn thọ hay mào gà. Còn khá giả thì mai gốc to bằng bắp đùi người lớn, là đào thế...

Nước mắt làng hoaÔm nợ với hoa tết

Một chị bạn là dân làm ăn, nhà biệt thự, năm nào cũng chưng hai chậu mai khổng lồ, rực rỡ. Năm trước, chị chi 35 triệu đồng để thuê hai gốc mai thượng đẳng này. Năm nay, chép miệng than làm ăn khó khăn nhưng cũng phải ráng, vì chị tin rằng mai càng rực rỡ thì mọi sự mới thông suốt. Có điều giá thuê hai gốc mai thượng đẳng ấy rẻ hơn năm ngoái gần chục triệu!

Một người bạn khác của tôi, ai đến chơi anh cũng khoe một cây tắc kiểng có dáng thác đổ, trái sum sê vàng rực đẹp khó tả, rồi hỏi: Đố mọi người cây này bao nhiêu? Vốn có thói quen đi rảo các chợ hoa ngày tết nên tôi đoán cây tắc này không thể dưới 4 triệu đồng. Anh bạn cười và bảo: “Vừa đúng và vừa không đúng”. Đúng vì ở chợ cây kiểng Thành Thái (quận 10, TP.HCM) ngày 26 tết, cây tắc này được rao bán với giá 4 triệu đồng. Đến trưa 29 tết, quay lại Thành Thái thấy nó còn nằm đó và kết quả là nó được “gả” với giá... 900.000 đồng!

Lại một người quen khác là dân làm báo, ai đến nhà thăm cũng “quở” sao năm nay chưng nhiều hoa thế, vì hoa để trước sân tạo thành lối đi, hoa vào phòng khách, hoa treo lủng lẳng trước bancông... Anh cười buồn giải thích: ”Bà chị tôi cứ tết đến là kinh doanh hoa tết. Năm nay ế thê ế thảm nên chị ấy gọi điện vận động anh em giúp đỡ. Thấy chị khó khăn lẽ nào mình lại làm ngơ, thế là rước về vài chục giỏ vừa cúc, mào gà, mãn đình hồng... xếp đầy nhà”.

Hầu hết các loại hoa phổ thông của mùa tết năm nay rất đẹp, rất rực rỡ: mào gà kết thành chùm lớn đỏ ối, cúc đại đóa một chậu có đến 20 bông vàng chóe, hướng dương nở vàng rực từ ngọn xuống đến gần gốc, vạn thọ to gần bằng cái chén ăn cơm và mỗi chậu hơn chục bông... Và nhà nào cũng hớn hở khoe: ”Đẹp quá! Rẻ quá!”. Người tiêu dùng có kinh nghiệm đầy mình, cứ đợi đến ngày 29 tết mới đi mua, thế là cúc đại đóa mới hôm 26 tết rao 120.000 đồng/cặp thì chiều 29 chỉ còn 60.000 đồng. Mào gà chỉ 45.000 đồng/cặp, giảm hơn phân nửa.

Hoa tuy đẹp nhưng ế là điều bình thường. Bởi một khi kinh tế khó khăn, các gia đình thực hiện chính sách thắt lưng buộc bụng thì những cái gì không làm no cái bụng hay ấm cái thân đương nhiên bị cắt giảm trước tiên. Đọc báo thấy ước đoán tết này người nông dân chỉ bán được 30-40% lượng hoa đã trồng!

Gặp thời thế thế thời phải thế. Chỉ thương người nông dân rằng họ phải tự bơi nhiều quá. Chúng ta có đầy đủ các cơ quan đoàn thể có chức năng và nhiệm vụ trợ giúp người nông dân, thế nhưng sao họ cứ mãi phải tự bơi? Giá như vài tháng trước tết, các cơ quan chức năng xuống tận nơi giải thích cho nhà nông biết rằng năm nay kinh tế khó khăn, hoa kiểng không thể tiêu thụ mạnh thì nhà nông đã phải tự giảm diện tích trồng hoa, không thua nặng nề như thực tế vừa qua.

Nhưng ôi thôi, nếu các hội đoàn, cơ quan chức năng làm tốt được chuyện định hướng cho nhà nông thì nào chỉ có chuyện hoa tết, ối chuyện khác đã không lâm vào cái vòng luẩn quẩn: chặt cam trồng dừa, chặt dừa trồng quýt, chặt quýt trồng cam... diễn ra hà rầm bao năm nay, làm người nông dân xoay mòng mòng đến hao gầy cơ nghiệp.

GIÁNG HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên