18/07/2011 00:09 GMT+7

Họa sĩ Phan Ngọc Minh "mang di sản đến Mỹ"

T.N.T.
T.N.T.

TT - Phan Ngọc Minh là họa sĩ từng có nhiều triển lãm gây tiếng vang về đề tài Mỹ Sơn, Hội An, Huế... với ký ức di sản cộng hưởng cái nhìn đương đại. Năm 2004, Phan Ngọc Minh có ba tháng rong ruổi nước Pháp để sáng tác và triển lãm, cũng với đề tài di sản.

Đầu tháng 7-2011, họa sĩ lại đến Mỹ, dường như cũng không có nhiều thay đổi, như ông bộc bạch: “Tôi mang theo một thế giới của dĩ vãng được chiêm nghiệm và tích lũy của riêng mình. Những miền di sản có tên gọi như Hội An, Mỹ Sơn, Huế luôn gợi mở và thôi thúc tôi vẽ”...

lTBB2mbI.jpgPhóng to
Họa sĩ Phan Ngọc Minh bên tác phẩm Giấc mơ Bao Vinh, Huế -Ảnh: nhân vật cung cấp

Nhưng khác với những lần trước, Phan Ngọc Minh đi Mỹ lần này không phải để làm triển lãm mà tham gia khóa sáng tác, trao đổi, giao lưu với tư cách là họa sĩ đoạt giải thưởng hạng nhất (Winner) của Hiệp hội Họa sĩ châu Á (Freeman Foundation Asian Artists’ Fellowship Winners

2010-2011) do Tổ chức Freeman tài trợ. Khóa sáng tác cho các nghệ sĩ đến từ các nước châu Á này kéo dài tám tuần (từ 3-7 đến 29-8-2011) tại Vermont Studio Center, bang Vermont.

Phan Ngọc Minh từng thổ lộ cả đời ông luôn ao ước và luôn thực hiện những chuyến “đi lùi” vào quá khứ, ngụp lặn trong miền di sản để sáng tạo. Từng học ở các nghệ nhân - những người mà Phan Ngọc Minh gọi là “đạo sư” sống một đời tận hiến; với chuyến đi Mỹ lần này, ông cho biết sẽ dốc sức để học được nhiều hơn từ những nghệ sĩ quốc tế, từ đó sáng tạo nhiều tác phẩm đẹp hơn, hoàn tất bộ tranh về di sản.

T.N.T.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên