02/03/2026 09:42 GMT+7

Hoa ban tím nở rộ ở A Lưới, 'kéo' Tây Bắc về xứ Huế

Những ngày đầu tháng 3, thị trấn A Lưới cũ (nay thuộc xã A Lưới 2, TP Huế) bỗng khoác lên mình gam màu tím dịu dàng của hoa ban.

Hoa ban tím nở rộ ở A Lưới, 'kéo' Tây Bắc về xứ Huế - Ảnh 1.

Giữa phố núi biên viễn miền Trung ở phía tây TP Huế, sắc hoa ban tím nở rộ khiến nhiều người ngỡ như đang lạc bước giữa núi rừng Tây Bắc - Ảnh: HỒ NGỌC TUẤN

Giữa phố núi biên viễn miền Trung, sắc hoa ban tím nở rộ khiến nhiều người ngỡ như đang lạc bước giữa núi rừng Tây Bắc.

Dọc các tuyến đường trung tâm thị trấn A Lưới cũ, những cây ban đang vào độ nở rộ. Từng chùm hoa bung cánh trắng pha tím hồng, nổi bật giữa nền xanh của núi rừng Trường Sơn.

Không rực rỡ như phượng vĩ, cũng chẳng nồng nàn như hoa sữa, hoa ban chọn cách khoe sắc nhẹ nhàng, đủ để níu chân người qua đường.

Với nhiều người, hoa ban là biểu tượng của núi rừng Tây Bắc - nơi loài hoa này được mệnh danh là "công chúa của các loài hoa".

Cây cao từ 2 - 6m, thân xám sần sùi, tán xòe rộng. Mỗi độ xuân về, hoa nở thành từng chùm, tỏa hương thơm thoang thoảng, gợi nhớ câu chuyện tình yêu trong trẻo, thủy chung của trai gái miền sơn cước.

Sự xuất hiện của hoa ban ở A Lưới những năm gần đây đã mang đến diện mạo mới cho vùng cao phía tây TP Huế. Từ những con đường dẫn vào thị trấn cũ đến lối nhỏ về bản làng, sắc tím trải dài, tạo nên khung cảnh nên thơ giữa đại ngàn.

hoa ban - Ảnh 2.

Hoa ban tím nở rộ trên cung đường ở thị trấn A Lưới cũ (nay là xã A Lưới 2) - Ảnh: HỒ NGỌC TUẤN

A Lưới vốn được ví như "Đà Lạt của xứ Huế", nằm trên dãy Trường Sơn hùng vĩ, nơi con đường Hồ Chí Minh uốn lượn qua những khúc cua quanh co. Đầu xuân, khi cái nắng gắt và những cơn mưa dần lắng lại, hoa ban bung nở, khiến phố núi thêm phần tươi mới.

Giữa không gian bạt ngàn của rừng núi, sắc tím hoa ban không chỉ làm đẹp cảnh quan mà còn mang đến cảm giác yên bình, thi vị cho du khách. Một thoáng Tây Bắc giữa miền Trung - đủ để A Lưới những ngày xuân trở nên khác lạ và đáng nhớ hơn.

Mới đọc giả cùng Tuổi Trẻ Online ngắm sắc tím mộng mơ của "công chúa của các loài hoa" ở miền tây xứ Huế qua ống kín của nhiếp ảnh gia Hồ Ngọc Tuấn.

Hoa ban tím nở rộ ở A Lưới, 'kéo' Tây Bắc về xứ Huế - Ảnh 4.

Những chùm hoa ban tím rực sắc, mộng mơ khoe sắc trong nắng vàng mùa xuân ở vùng cao A Lưới - Ảnh: HỒ NGỌC TUẤN

hoa ban - Ảnh 4.

Du khách ngỡ ngàng như lạc vào vùng cao Tây Bắc khi những hàng hoa ban tím nở rộ một gốc đường ở A Lưới - Ảnh: HỒ NGỌC TUẤN

Hoa ban tím nở rộ ở A Lưới, 'kéo' Tây Bắc về xứ Huế - Ảnh 6.

Những bạn nhỏ ở vùng cao A Lưới thích thú khi tự mình chụp ảnh hoa ban - Ảnh: HỒ NGỌC TUẤN

hoa ban - Ảnh 6.

Các bạn nhỏ cùng nhau chụp hình hoa ban tím để lưu lại những khoảnh khắc mùa xuân thật đẹp của núi rừng A Lưới - Ảnh: HỒ NGỌC TUẤN

hoa ban - Ảnh 7.

Thoáng tím của hoa ban ở A Lưới - Ảnh: HỒ NGỌC TUẤN

hoa ban - Ảnh 8.

Hoa ban tím như mang lại một sức sống mới lạ cho du lịch ở vùng cao xứ Huế - Ảnh: HỒ NGỌC TUẤN

Hoa ban tím nở rộ, 'kéo' Tây Bắc về phía xứ TP Huế - Ảnh 10.Lễ hội hoa ban Điện Biên: Sắc ban bừng sáng núi rừng

Tối 14-3, Lễ hội hoa ban năm 2025 đã khai mạc với chủ đề 'Điện Biên - Sắc ban bừng sáng', mời gọi du khách về với mảnh đất anh hùng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên