24/11/2025 15:23 GMT+7

Hỗ trợ học phí cho đến khi Phan Tiến Thịnh ra trường

Phan Tiến Thịnh, sinh viên năm 4 Trường đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, một trong ba đứa con mồ côi, cha mẹ chết trong đợt lũ vừa qua sẽ được trường hỗ trợ học bổng bằng học phí cho đến khi ra trường.

phan tiến thịnh - Ảnh 1.

Ba anh em Thịnh, Huy và Công đột ngột mồ côi khi cả cha và mẹ cùng bị lũ cuốn trong đợt lũ lịch sử những ngày qua tại Đắk Lắk

Thông tin này được TS Trần Thanh Thưởng - Trưởng Phòng Tuyển sinh và công tác sinh viên, Trường đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM - xác nhận.

Theo TS Thưởng, sinh viên Phan Tiến Thịnh học khóa 2022 và đã tích lũy 120 tín chỉ, với điểm trung bình 7,74. Qua nắm thông tin về gia đình Thịnh trong đợt lũ vừa qua tại Đắk Lắk (khu vực Phú Yên cũ), lãnh đạo nhà trường đã hỗ trợ tức thời 15 triệu đồng cho sinh viên này.

Về hướng sắp tới, nhà trường sẽ hỗ trợ học bổng bằng học phí cho đến khi Thịnh tốt nghiệp, đồng thời sẽ ưu tiên giới thiệu việc làm cho em.

Thịnh là anh lớn trong ba anh em, con ông bà Phan Văn Thôi (51 tuổi) và Phạm Thị Như Thùy (40 tuổi) đã bị lũ cuốn khi đang cùng con trai út chạy lũ cách đây vài ngày.

Em trai Thịnh là Phan Tấn Phú hiện đang là sinh viên năm 2 Trường đại học Lạc Hồng (Đồng Nai), còn em út là Phan Chí Công (10 tuổi) và đang học lớp 4.

Từ một tin thất thiệt về việc vỡ đập đêm 20-11, cha mẹ Thịnh chở cậu em trai út đi chạy lũ. Song khi chạy qua cầu Bến Đình tại thôn Vạn Lộc, xã Hòa Mỹ (tỉnh Đắk Lắk), do không biết cầu đã bị gãy nên chiếc xe máy ông Thôi điều khiển đã lao thẳng xuống dòng lũ.

Khi xe rơi xuống, Công kể cha đã cố đẩy cậu vào gần bờ rồi cha mẹ mất hút. Nhờ cố vùng vẫy trong dòng nước lũ, Công đã may mắn bám được vào một cành cây kêu cứu rồi được người dân phát hiện cứu kịp vào khoảng 0h sáng 21-11.

Hai anh em Thịnh và Phú đều vừa học vừa làm thêm trong suốt thời gian qua để giảm bớt gánh nặng cho cha mẹ ở quê. Tình cảnh hiện tại thật sự rất khó nói khi cả ba anh em đột ngột trở thành những đứa trẻ mồ côi sau trận lũ.

Tuy nhiên, Thịnh nói dù thật lòng đang rối và không biết sẽ thế nào nhưng chắc chắn phải tiếp tục học bởi "ba mẹ lúc còn sống luôn mong anh em em học thành tài".

phan tiến thịnh - Ảnh 2.

Sinh viên Trường đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM trực điểm tiếp nhận đóng góp, ủng hộ tại trường chia sẻ cùng bà con vùng lũ miền Trung - Ảnh: Tuổi Trẻ UTE

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM cho biết vừa kết thúc việc thu thập thông tin về sinh viên có nhà bị ảnh hưởng ở các tỉnh bị bão lũ vừa qua vào sáng nay 24-11 để xem xét và có phương án hỗ trợ cụ thể với từng trường hợp.

Song song với tiếp nhận thông tin của sinh viên có gia đình ở vũng lũ cần giúp đỡ, Đoàn và Hội sinh viên trường đã phát động quyên góp, chia sẻ cùng đồng bào miền Trung.

Đợt 1 cuộc vận động vừa kết thúc 8h sáng nay 24-11 và đã chính thức phát động đợt 2, kéo dài đến 8h ngày 26-11. Hiện trường ưu tiên tiếp nhận thuốc men, tập vở học sinh, cặp, quần áo đi học, chăn mền và tã (dùng cho rẻ em và người lớn).

Cùng với đó, Đoàn và Hội sinh viên trường cho đến lúc này còn nhận được gần 32 triệu đồng tiền mặt do các tấm lòng hảo tâm gửi về chia sẻ với bà con miền Trung.

Hỗ trợ học phí cho đến khi Phan Tiến Thịnh ra trường - Ảnh 4.Sinh viên TP.HCM trắng đêm gói ghém nghĩa tình gửi bà con vùng lũ

Đêm 23 rạng sáng 24-11, sảnh chính Nhà Văn hóa Sinh viên tại Khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM vẫn sáng rực ánh đèn. Hàng trăm bạn trẻ đang chạy đua với thời gian, trắng đêm để những chuyến xe cứu trợ sớm lăn bánh về vùng lũ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất