24/08/2024 06:16 GMT+7

Hồ Sam Tạng, Đồng Đò, núi Trầm mời gọi du khách về với thiên nhiên dịp lễ 2-9

Trốn khỏi sự ồn ã của phố thị, cắm trại ở vùng ngoại ô là trải nghiệm tuyệt vời với chi phi ‘hạt dẻ’ giúp du khách hòa mình vào thiên nhiên tận hưởng cảm giác yên bình.

Nếu không muốn đi chơi quá xa Hà Nội trong dịp lễ 2-9 này, vườn quốc gia Ba Vì, núi Hàm Lợn hay hồ Đồng Đò là điểm đến phù hợp cho trải nghiệm cắm trại của bạn và gia đình.

Dịp lễ 2-9: Ra ngoại ô cắm trại, về với thiên nhiên tận hưởng bình yên - Ảnh 1.

Tại điểm rừng thông cốt 400 (vườn quốc gia Ba Vì), du khách có thể dựng lều và làm tiệc nướng BBQ cho gia đình - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Vườn quốc gia Ba Vì

Cách Hà Nội khoảng 60km, vườn quốc gia Ba Vì là một trong những điểm cắm trại không thể bỏ qua mỗi dịp lễ. Tại đây có hai điểm cắm trại tuyệt vời là khu vực nhà thờ cổ và rừng thông cốt 400.

Trong đó, rừng thông cốt 400 là nơi được yêu thích hơn cả. Du khách có thể tự mang lều trại hoặc thuê ngay tại điểm dịch vụ trong vườn quốc gia.

Ngoài cắm trại tại rừng thông, du khách có thể tham quan đền thờ Bác Hồ, đền Thượng Ba Vì, nhà thờ Pháp cổ hay kính xương rồng.

Lưu ý, khi chọn vườn quốc gia Ba Vì làm điểm đến trong dịp lễ 2-9 này, bạn nên chuẩn bị thêm áo khoác vì ban đêm ở trong rừng khá lạnh.

Dịp lễ 2-9: Ra ngoại ô cắm trại, về với thiên nhiên tận hưởng bình yên - Ảnh 2.

Rừng thông dưới chân núi Hàm Lợn có độ dốc thoai thoải khá thích hợp để cắm trại qua đêm - Ảnh: THÙY LINH

Núi Hàm Lợn

Được mệnh danh là "nóc nhà của thủ đô", núi Hàm Lợn (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) là một địa điểm cắm trại được giới trẻ yêu thích. Điểm đến này không quá xa trung tâm thành phố nhưng có bầu không khí dịu mát, thích hợp với những ai muốn trở về với thiên nhiên, tìm kiếm năng lượng tích cực cho chính mình.

Dưới chân núi là hồ Núi Bàu, nơi có nhiều bãi đất bằng phẳng thích hợp cho việc cắm trại. Cung đường đến núi Hàm Lợn dễ đi, nên nơi đây được các bạn trẻ yêu thích vào mỗi dịp cuối tuần.

Dịp lễ này, bạn có thể lên kế hoạch cho việc cắm trại 2 ngày 1 đêm tại đây với chi phí chỉ vài trăm ngàn đồng. Tuy nhiên, các dịch vụ quanh khu vực này chưa phát triển, bạn nên chuẩn bị đồ cắm trại kỹ lưỡng cho chuyến đi.

Bên cạnh việc cắm trại dưới chân núi, bạn cũng có thể kết hợp trekking, chụp ảnh tại khu rừng thông hay ghé thăm Việt Phủ Thành Chương.

Dịp lễ 2-9: Ra ngoại ô cắm trại, về với thiên nhiên tận hưởng bình yên - Ảnh 3.

Núi Trầm là địa điểm thích hợp để có một bữa tiệc nướng ngoài trời và nhìn ngắm bầu trời đêm - Ảnh: THÀNH LUÂN

Núi Trầm

Núi Trầm hay con gọi là Tử Trầm Sơn là điểm đến tại xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Nơi đây chỉ cách trung tâm thành phố chừng 25km, để đến đây du khách có nhiều lựa chọn di chuyển từ ô tô cá nhân, xe máy đến phương tiện công cộng.

Tuy chỉ cao 800m, nhưng ngọn núi này lại mang đến cho du khách cảm giác chinh phục bởi những vách núi đá vôi sừng sững. Từ trên đỉnh núi, bạn tha hồ phóng tầm mắt chiêm ngưỡng màu xanh của ruộng đồng, làng mạc.

Bên cạnh đó, núi Trầm cũng có nhiều bãi đất trống, thoai thoải thích hợp cho việc cắm trại, thư giãn, nhìn ngắm bầu trời sao.

Khi đến núi Trầm, du khách cũng có thể ghé thăm các ngôi chùa: chùa Trầm, chùa Hang, chùa Vô Vi hoặc trải nghiệm quán cà phê không điều hòa giữa cánh đồng lúa.

Dịp lễ 2-9: Ra ngoại ô cắm trại, về với thiên nhiên tận hưởng bình yên - Ảnh 4.
Dịp lễ 2-9: Ra ngoại ô cắm trại, về với thiên nhiên tận hưởng bình yên - Ảnh 5.
Dịp lễ 2-9: Ra ngoại ô cắm trại, về với thiên nhiên tận hưởng bình yên - Ảnh 6.

Cắm trại hồ Đồng Đò dịp lễ 2-9 chỉ với vài trăm ngàn - Ảnh: HOÀI NGUYỄN

Hồ Đồng Đò

Cách núi Hàm Lợn không xa, hồ Đồng Đò cũng là địa chỉ thu hút nhiều bạn trẻ tại Hà Nội. Hồ được bao quanh là núi non trùng trùng điệp điệp mang đến màu xanh ngút tầm mắt và không gian thoáng đãng trong lành.

Khác với núi Hàm Lợn, tại hồ Đồng Đò các dịch vụ phục vụ cắm trại, vui chơi của giới trẻ khá phát triển. Đến hồ Đồng Đò dịp lễ 2-9 này, du khách có thể mang lều trại để tự dựng, hoặc sử dụng dịch vụ thuê lều ngay tại khu du lịch.

Bạn có thể trải nghiệm nướng thịt bên hồ, ngủ qua đêm và đón bình minh trong không gian dịu mát. Bên cạnh đó, chèo SUP, thuyền kayak, đạp xe và đi bộ quanh hồ cũng là trải nghiệm đáng để thử.

Dịp lễ 2-9: Ra ngoại ô cắm trại, về với thiên nhiên tận hưởng bình yên - Ảnh 7.
Dịp lễ 2-9: Ra ngoại ô cắm trại, về với thiên nhiên tận hưởng bình yên - Ảnh 8.
Dịp lễ 2-9: Ra ngoại ô cắm trại, về với thiên nhiên tận hưởng bình yên - Ảnh 9.

Hồ Sam Tạng xanh mướt trong mắt du khách - Ảnh: CHU ĐỨC GIANG

Hồ Sam Tạng

Nếu có kế hoạch đến Mai Châu, Hòa Bình trong dịp nghỉ lễ 2-9 này, bạn hãy nhớ dành thời gian ghé qua hồ Sam Tạng - một hồ nước còn giữa nguyên vẻ đẹp hoang sơ tại xã Noong Luông.

Hồ nước này mê đắm du khách bởi màu nước xanh biếc quanh năm, xung quanh là những đồi cỏ hình bát úp bao bọc lấy hồ. Bên hồ có những bãi cỏ xanh non là địa điểm lý tưởng cho việc cắm trại.

Du khách có thể kết hợp đến thăm bản Lác trong chuyến đi này vì dịp lễ 2-9 cũng là thời điểm những cánh đồng lúa ở đây chín vàng.

Dịp lễ 2-9: Ra ngoại ô cắm trại, về với thiên nhiên tận hưởng bình yên - Ảnh 1.Ngang dọc Tây Bắc, Đông Bắc ngắm lúa chín dịp nghỉ lễ 2-9

Cuối tháng 8, những thửa ruộng bậc thang ở khắp Tây Bắc, Đông Bắc đang dần chuyển mình từ màu xanh tươi non sang vàng óng. Rong ruổi trên những cung đường đèo, ngắm lúa chín là trải nghiệm không thể bỏ qua dịp lễ 2-9 này.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên