03/02/2026 11:15 GMT+7

'Hộ linh tráng sĩ' sẽ ra rạp dịp 2-9, có thành công như 'Mưa đỏ'?

"Năm nay có phim 'Mưa đỏ' thành công vào 2-9 thì sang năm chắc chắn sẽ có hướng đi mới cho phim Việt. Tôi hy vọng 'Hộ linh tráng sĩ' là minh chứng cho hướng đi mới đó' - bà Ngô Phương Lan nói.

'Hộ linh tráng sĩ' sẽ ra rạp dịp 2-9, có thành công như 'Mưa đỏ'? - Ảnh 1.

(Từ trái qua) Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Ninh Bình; ông Đinh Trọng Tuấn, thành viên Ban Chấp hành VFDA; bà Ngô Phương Lan và diễn viên - đạo diễn hành động Johnny Trí Nguyễn - Ảnh: ĐPCC

Cuối tuần qua, phim Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh đóng máy sau hành trình 83 ngày đêm quay tại Ninh Bình. Đây là một hành trình khắc nghiệt nhưng cũng tràn ngập cảm xúc của ê kíp.

Ngày quay cuối là cảnh tái hiện yến tiệc hoàng cung đêm Trung thu năm 979, quay tại chùa Bái Đính. Tham dự lễ đóng máy là hơn 200 thành viên của đoàn phim, khoảng 70 diễn viên chính và các khách mời quan trọng gồm bà Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến và Phát triển điện ảnh Việt Nam (VFDA); ông Trần Song Tùng - Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình; ông Paul Abela - tùy viên nghe nhìn khu vực, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam...

Mưa đỏ thành công dịp 2-9, năm nay chờ Hộ linh tráng sĩ

Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh là dự án được khởi đầu từ việc ký kết hợp tác phát triển điện ảnh giữa Hiệp hội Xúc tiến và Phát triển điện ảnh VFDA và tỉnh Ninh Bình tháng 10-2024.

Phát biểu mở màn tại lễ đóng máy, bà Ngô Phương Lan nói: "Chúng tôi đã có lời hứa với UBND tỉnh Ninh Bình bằng một biên bản MOU và chị Ngô Thị Bích Hạnh - Phó chủ tịch cao cấp BHD, nhà sản xuất phim cũng là Phó chủ tịch Hiệp hội VFDA - đã thực hiện lời hứa đưa phim Hộ linh tráng sĩ về đây".

"Trong lòng tôi mong ước và hy vọng năm nay đã có phim Mưa đỏ ra mắt thành công vào 2-9 thì sang năm chắc chắn sẽ có hướng đi mới cho phim Việt. Và tôi hy vọng Hộ linh tráng sĩ là một tác phẩm minh chứng cho hướng đi mới đó. Tôi bày tỏ sự vui mừng, tin tưởng và xin chúc Hộ linh tráng sĩ sẽ thành công" - bà nói thêm.

Hộ linh tráng sĩ - Ảnh 2.

Bà Ngô Phương Lan trò chuyện với đạo diễn hành động Johnny Trí Nguyễn - Ảnh: ĐPCC

83 ngày: số ngày quay kỷ lục của phim Việt

Ông Trần Song Tùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, cho biết trong 83 ngày quay, tỉnh đã chỉ đạo Sở Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, các doanh nghiệp, đặc biệt là công an và quân đội tạo điều kiện tốt nhất cho đoàn phim tác nghiệp.

Hai nhà sản xuất chính của phim - bà Ngô Thị Bích Hiền và Ngô Thị Bích Hạnh, cũng là hai Phó chủ tịch cao cấp của BHD. Phim có gần 200 nhân sự đoàn phim chuyên nghiệp, hơn 50 diễn viên có thoại, trong đó có nhiều diễn viên hàng đầu Việt Nam, gần 100 diễn viên hành động với hàng chục huy chương và nhà vô địch võ thuật trong nước và quốc tế, hơn 5.000 lượt diễn viên quần chúng, 83 ngày đêm, hơn 40 bối cảnh hoành tráng tại Ninh Bình...

Hộ linh tráng sĩ - Ảnh 3.

Nhà sản xuất phim Hộ linh tráng sĩ giới thiệu về đơn vị đồng hành sản xuất - Ảnh: ĐPCC

"Đoàn phim đã sống và làm việc với đam mê hết mình bằng tài năng, khối óc, trái tim, tình yêu và với chung một mong muốn được khám phá, tìm hiểu và cùng nhau chạm tay vào huyền sử thiêng liêng của 1.000 năm đất Việt" - các nhà sản xuất chia sẻ.

Trong lễ đóng máy, BHD công bố đơn vị tham gia đồng sản xuất phim cùng với BHD là TV360 của Tập đoàn Công nghiệp viễn thông Quân đội.

Trong thời gian quay tại đây, đoàn phim được Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Nguyễn Xuân Bắc và lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình thăm hỏi, động viên trong những ngày đông lạnh giá nhất của mùa đông miền Bắc.

Hộ linh tráng sĩ - Ảnh 4.

Cục trưởng Nguyễn Xuân Bắc đến thăm đoàn phim vào những ngày mùa đông lạnh giá - Ảnh: ĐPCC

83 ngày 'nếm mật nằm gai'

Trong suốt hơn hai tháng quay, đoàn phim đã đi qua những ngày nắng gắt trên núi đá, những đêm quay lạnh buốt giữa rừng sâu. 

Đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình gửi lời cảm ơn ê kíp trên trang cá nhân và viết: "83 ngày không chỉ là một con số. Đó là 83 ngày chúng ta cùng nhau "nếm mật nằm gai", là những đêm trắng quay xuyên sáng, là những bữa cơm hộp ăn vội giữa phim trường đầy bụi bặm, và là những giọt mồ hôi (thậm chí là cả máu) đã đổ xuống để từng khung hình được sống dậy".

Hộ linh tráng sĩ - Ảnh 5.

Johnny Trí Nguyễn, Tuấn Trần và đoàn phim trên trường quay - Ảnh: ĐPCC

Phim huyền sử Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh mở đầu bằng trận chiến 12 sứ quân oanh liệt của Đinh Tiên Hoàng Đế và về hành trình của 7 hộ linh tráng sĩ trong nhiệm vụ cuối cùng Tiên Đế giao. Họ phải chạy đua với thời gian, đối đầu với các thế lực thù địch, đưa 99 quan tài của vua đi theo 7 hướng khác nhau, đánh lừa kẻ thù âm mưu phá hoại lăng mộ - nơi được tin là cội nguồn vượng khí của dân tộc.

Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh dự kiến ra rạp vào Ngày Quốc khánh 2-9 năm nay.

'Hộ linh tráng sĩ' ấn định ra rạp dịp 2-9, có thành công như 'Mưa đỏ'? - Ảnh 6.Tuấn Trần và Trần Thiên Tú đóng Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh

Sau khi nghiên cứu công phu về lịch sử - văn hóa triều Đinh, đoàn phim Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh tái hiện Tết Trung thu năm 979 giữa ngôi làng ven cố đô Hoa Lư, mang đến khán giả một bất ngờ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất