Hẹn nhau dưới màu cờ Tổ quốc, ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ dịp Quốc khánh 2-9

Những ngày tháng 8, khi Hà Nội rực sắc cờ đỏ hướng về Quốc khánh 2-9, nhiều người tìm đến Lăng Bác và các địa điểm lịch sử để chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đặc biệt. Mỗi người mang theo một câu chuyện và cảm xúc riêng trước ngày hội lớn của đất nước.

Hẹn nhau dưới màu cờ, Hà Nội rực sắc trước thềm Quốc khánh 2-9 - Ảnh 1.

Dọc đường Độc Lập, phía trước Lăng Bác và quảng trường Ba Đình, đang được chỉnh trang rực rỡ cờ hoa, pa nô, áp phích, tạo không khí rộn ràng trước thềm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 - Ảnh: DANH KHANG

Hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19-8-1945 - 19-8-2026) và 81 năm Quốc khánh (2-9-1945 - 2-9-2026), nhiều tuyến phố Hà Nội được trang hoàng rực rỡ với cờ hoa, pa nô, áp phích và những hình ảnh gợi nhắc các dấu mốc lịch sử của dân tộc.

Hẹn nhau dưới màu cờ, Hà Nội rực sắc trước thềm Quốc khánh 2-9 - Ảnh 2.

Khẩu hiệu chào mừng được đặt trước trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, hưởng ứng ngày lễ lớn của dân tộc - Ảnh: DANH KHANG

Hẹn nhau dưới màu cờ, Hà Nội rực sắc trước thềm Quốc khánh 2-9 - Ảnh 3.
Hẹn nhau dưới màu cờ, Hà Nội rực sắc trước thềm Quốc khánh 2-9 - Ảnh 4.
Hẹn nhau dưới màu cờ, Hà Nội rực sắc trước thềm Quốc khánh 2-9 - Ảnh 5.

Những địa điểm trung tâm Hà Nội như khu vực hồ Hoàn Kiếm, Cột cờ Hà Nội, đường Độc Lập… được trang hoàng rực rỡ cờ Tổ quốc, pa nô, áp phích tạo nên không khí trang nghiêm, rộn ràng - Ảnh: DANH KHANG

Không khí ấy cũng kéo người dân, du khách và các nhóm bạn trẻ xuống phố. Người mang theo bó hoa, người cầm lá cờ đỏ sao vàng, có người diện áo dài, có người khoác lên mình bộ quân phục để hòa vào sắc màu chung của những ngày tháng 8. 

Những khung hình được thực hiện không chỉ để lưu giữ kỷ niệm cá nhân, mà còn ghi lại cảm xúc trước một mùa lễ hội đặc biệt của đất nước.

Trong đó điểm "hot" là khu vực trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, hồ Hoàn Kiếm và các địa điểm văn hóa, lịch sử ở trung tâm Hà Nội trở thành những điểm chụp ảnh được nhiều người lựa chọn. 

Thời tiết những ngày này khá dịu, càng tạo điều kiện để mọi người thong thả xuống phố, hòa mình vào không khí mùa thu và ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ bên màu cờ Tổ quốc.

Hẹn nhau dưới màu cờ, Hà Nội rực sắc trước thềm Quốc khánh 2-9 - Ảnh 6.
Hẹn nhau dưới màu cờ, Hà Nội rực sắc trước thềm Quốc khánh 2-9 - Ảnh 7.
Hẹn nhau dưới màu cờ, Hà Nội rực sắc trước thềm Quốc khánh 2-9 - Ảnh 8.
Hẹn nhau dưới màu cờ, Hà Nội rực sắc trước thềm Quốc khánh 2-9 - Ảnh 9.

Nhiều người tranh thủ lưu lại những khoảnh khắc riêng giữa không khí rộn ràng trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh: DANH KHANG

Hẹn nhau dưới màu cờ, Hà Nội rực sắc trước thềm Quốc khánh 2-9 - Ảnh 10.

Vào dịp này, anh Tuấn cùng vợ từ TP Ninh Bình lên Hà Nội, cùng nhau chụp ảnh lưu niệm trước khuôn viên Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đúng dịp kỷ niệm Ngày truyền thống Công an nhân dân - Ảnh: DANH KHANG

Cùng vợ ra Hà Nội đúng dịp 19-8 - Ngày truyền thống của lực lượng Công an nhân dân, anh Trần Văn Tuấn (28 tuổi, công tác tại Công an tỉnh Ninh Bình) dành thời gian thăm những địa điểm gắn với lịch sử, trong đó có Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

"Những dịp ý nghĩa như thế này, tôi muốn đến những nơi gắn với cội nguồn, như Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, để tưởng nhớ Bác và tri ân các thế hệ chiến sĩ công an đi trước. 

Khi đến Lăng Bác, Văn Miếu - Quốc Tử Giám hay các bảo tàng lịch sử, tôi cảm thấy thêm yêu nước và muốn cống hiến cho đất nước nhiều hơn", anh Tuấn chia sẻ.

Hẹn nhau dưới màu cờ, Hà Nội rực sắc trước thềm Quốc khánh 2-9 - Ảnh 11.

Sau mong muốn chưa thể thực hiện ở A80, chị Hiếu lần này có dịp trở lại Hà Nội, thực hiện bộ ảnh kỷ niệm tại Lăng Bác - Ảnh: DANH KHANG

Mới ra Hà Nội công tác ít ngày, chị Trương Thị Minh Hiếu (45 tuổi, quê tỉnh Gia Lai) tranh thủ sắp xếp công việc, dành thời gian lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong mùa thu Hà Nội.

"Dịp A80 lần trước, tôi không có cơ hội ra Hà Nội để chụp một bộ ảnh kỷ niệm Quốc khánh. Lần này có dịp trở lại Hà Nội, tôi rất vui và hạnh phúc khi có thể thực hiện mong ước đó, được mặc áo dài, cầm cờ đỏ sao vàng và chụp ảnh tại Lăng Bác. Không gian nơi đây rất đẹp và thiêng liêng. 

Bản thân rất tự hào khi đất nước có được những ngày tháng hòa bình như hôm nay và đánh dấu kỷ niệm mùa thu Hà Nội cùng những ngày đặc biệt của đất nước", chị Hiếu chia sẻ.

Hẹn nhau dưới màu cờ, Hà Nội rực sắc trước thềm Quốc khánh 2-9 - Ảnh 12.

Sau mỗi lượt chụp, các mẫu ảnh xem lại và lựa chọn những khoảnh khắc ưng ý - Ảnh: DANH KHANG

Vào dịp cao điểm, các gói chụp ảnh có giá từ vài trăm nghìn đến gần 2 triệu đồng/người. Trang điểm, làm tóc khoảng 300.000 - 600.000 đồng/dịch vụ, thuê trang phục từ 150.000 đồng/bộ, chỉnh ảnh khoảng 15.000 đồng/tấm; một số studio còn tặng video ngắn để khách đăng mạng xã hội.

Không chỉ là trào lưu, những bộ ảnh áo dài, sắc cờ đang trở thành cách để nhiều bạn trẻ lưu giữ kỷ niệm và hòa vào không khí hướng về Quốc khánh 2-9.

Phố phường Hà Nội cờ hoa rực rỡ hướng về Quốc khánh 2-9 - Ảnh 13.Sống trong khoảnh khắc 'Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập' qua thực tế ảo ở Dinh Độc Lập

Sáng 19-8, Chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng” tại Dinh Độc Lập giúp người dân được sống trong khoảng khắc “Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập” bằng công nghệ thực tế ảo.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Dòng sự kiện: Quốc khánh 2-9

    Xem thêm

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất