20/02/2019 09:59 GMT+7

Hãy thôi những hành động kỳ quặc trên đường cao tốc!

KHÔI NGUYÊN
KHÔI NGUYÊN

TTO - Đáng chú ý nhất có thể kể đến các vụ giỡn mặt với "tử thần" trên đường cao tốc, như vụ một gia đình trải chiếu ngồi ăn trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai hôm 6-2 (mùng 2 tết).


Hãy thôi những hành động kỳ quặc trên đường cao tốc! - Ảnh 1.

Cảnh một vụ ăn uống ngay trên đường cao tốc được đăng tải trên mạng xã hội

Liên tục những hành động kỳ dị diễn ra trên đường cao tốc thời gian gần đây. Có thể kể: dịp Tết Kỷ Hợi, hàng loạt ôtô, xe tải và thậm chí xe khách giường nằm chất lượng cao đua nhau lấn làn, vượt ẩu chiều 9-2 (mùng 5 tết) trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Đáng chú ý nhất có thể kể đến các vụ giỡn mặt với "tử thần" trên đường cao tốc, như vụ một gia đình trải chiếu ngồi ăn trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai hôm 6-2 (mùng 2 tết).

Ngày 15-2, xuất hiện clip ngắn ghi lại cảnh một nhóm người dừng xe ngồi ăn uống trên dải phân cách giữa được cho thuộc đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn có hai làn đường từ Yên Bái tới Lào Cai. Gần nhất, ngày 16-2, cộng đồng mạng lại xôn xao khi xuất hiện ảnh chụp một nhóm người ngồi ăn trên làn dừng xe khẩn cấp đường cao tốc này.

Lấn đường, phóng nhanh, vượt ẩu, chạy ngược chiều, băng ngang trên đường cao tốc - nơi phương tiện di chuyển với tốc độ cao - do muốn đi nhanh hơn người, bất chấp nguy hiểm tính mạng mình và người khác. Chỉ vì mong muốn đi nhanh hơn mà đánh đổi mọi thứ. Đây là hành vi từ thói quen nghĩ nhanh, làm nhanh để được việc trước mắt, không kịp nghĩ đến hậu quả.

Gần đây đặc biệt còn xuất hiện "hiện tượng" ăn nhậu trên đường cao tốc rồi livestream trên mạng cũng do lối sống nhanh nhưng nghĩ cạn, thêm kiểu chơi trội. Trong trường hợp này còn thể hiện mặt xấu xí của người dùng mạng xã hội của những người muốn "nổi tiếng" theo cách của họ khi họ tự trưng ra hành động vi phạm luật giao thông, xem thường tính mạng mình, chia sẻ hình ảnh thiếu chọn lọc, ảnh hưởng xấu đến cộng đồng... 

Rõ ràng người vi phạm thiếu suy xét trước khi hành động. Được "ngưỡng mộ" phút chốc trên mạng và nhận lại sự chế tài, sự phản ứng mạnh mẽ của mọi người.

Tôi rất tâm đắc với khẩu hiệu "Nhanh một phút, chậm cả đời". Điều này đặc biệt luôn thấm thía với những người, những gia đình từng lâm cảnh thiệt hại, thương vong vì tai nạn giao thông. Mong câu nói ngắn gọn mà ý nghĩa này có sức tác động đến mọi người tham gia giao thông. Chậm một chút, quý mạng mình, mạng người cũng là cách giữ hạnh phúc, bình an mỗi ngày.

Hành động kỳ quặc trên cao tốc như chuyện lạ nhưng không lạ bởi những kiểu đi đứng tự nhiên, tùy hứng, bất chấp luật lệ như thế này thường thấy ở mọi cung đường. Có một thực tế đáng buồn là những chuyện xấu nhiều khi vẫn cứ "lan tỏa", thấy sai nhưng vẫn có người làm theo (nhiều khi còn làm kiểu "nổi trội" hơn). 

Mong không còn những hành vi bất chấp mạng mình, coi rẻ mạng người trên cao tốc cũng như mọi cung đường giao thông cả nước. Sai luật bị phạt nhưng đây còn là câu chuyện của ý thức, lối sống còn xa vời với văn minh. Đừng bao giờ để bản thân thành những kẻ thích đùa dại với "tử thần" trên cao tốc!

KHÔI NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên