05/03/2022 10:17 GMT+7

Hậu dịch COVID-19, đua nhau bỏ phố về rừng

THÙY DƯƠNG
THÙY DƯƠNG

TTO - Sau đợt dịch COVID-19, nhiều người muốn sống trong một không gian gần gũi với thiên nhiên hơn, sống chậm hơn, an nhiên hơn... và đã chọn cách "bỏ phố về rừng".

Hậu dịch COVID-19, đua nhau bỏ phố về rừng - Ảnh 1.

Anh Hoài Linh bỏ "phố" về làm nông tại vườn hoa khu Vạn Thành, P.5, Đà Lạt thấy an vui, hạnh phúc - Ảnh: FBNV

Sau đợt dịch COVID-19, nhiều người muốn sống trong một không gian gần gũi với thiên nhiên hơn, sống chậm hơn, an nhiên hơn... và đã chọn cách "bỏ phố về rừng". 

Chị B.T.T.H. (43 tuổi, Hà Nội) đang được cộng đồng mạng xếp vào một trong những người "bỏ phố về vườn" thành công bởi chị thật sự đam mê, có tài chính ổn định, "bỏ phố" nhưng vẫn tiếp tục có nguồn thu từ "vườn hoa hồng".

Quan trọng hơn tất cả, dù ở bất kỳ nơi nào, thôn quê hay thành thị, tĩnh mịch hay ồn ào, thì bạn vẫn luôn là người duy nhất chịu trách nhiệm cho mọi sự lựa chọn của mình, và cũng là người duy nhất chịu trách nhiệm cho sự bình an bên trong chính mình, chứ không phải "phố" hay là "rừng".

Anh Trần Hồng Lĩnh (TP.HCM)

Khi bỗng thấy yêu vườn hơn phố?

Chị H. từng làm luật sư thương mại tại nhiều công ty nước ngoài trong gần 20 năm. Cũng trong khoảng thời gian này chị sống ở nội thành Hà Nội. Chị đã rất nỗ lực học và phấn đấu để giữ được vị trí quan trọng trong công ty, thu nhập rất tốt. Thế nhưng khoảng tháng 4-2021 chị đã quyết định xin nghỉ việc, chuyển gia đình về một vùng ngoại ô, nơi này cách Hà Nội khoảng 35km.

Chị H. chia sẻ với cộng đồng mạng: "Ngôi nhà mình nằm trong một thung lũng, tựa lưng vào núi, không khí vô cùng mát mẻ, trong lành. Ngày làm bạn với mây và núi, đêm làm bạn với tiếng ếch nhái à uôm. Nếu người không quen chắc cũng không chịu được buồn. Rất may con mình đều thấy thích, không đòi về nhà cũ".

Sau gần 20 năm đi làm, chị H. đã nghỉ việc để chọn một lối sống khác. Chị làm việc chân tay nhiều hơn, tự do hơn nhưng cũng vất vả hơn và thu nhập thấp hơn nhiều. Nhưng theo chị H.: "Cuộc đời này muốn thì nhiều vô cùng, đành phải chọn một vài ưu tiên. Nếu quyết tâm và chăm chỉ thì mọi điều sẽ luôn tốt đẹp dù mình chọn cách sống nào".

Chị H. đã thành một người làm vườn, làm bạn với những điều nhỏ nhặt. Bàn tay cầm bút giờ sẽ cầm cuốc, cầm liềm.

Chị chọn về "vùng quê sống" vì chị muốn có một cuộc sống nhẹ nhàng, gần gũi với thiên nhiên. Chị có niềm đam mê mãnh liệt với cây cối. Khi về sống ở vùng quê sau hàng chục năm "bon chen" nơi thị thành, chị cảm thấy cuộc sống nhẹ nhàng, tươi vui gấp bội lần khi được hòa mình vào cỏ cây, khi bàn tay được chạm vào đất, khi hít căng lồng ngực mùi hoa lá...

"Mình từng do dự vì sợ cuộc sống trước mắt sẽ nhiều khó khăn khi mình không còn nguồn thu khá cao và ổn định ở công ty nước ngoài. Nhưng nghĩ lại, biết đủ thì sẽ đủ, mình tập trung vào làm vườn và cố gắng kiếm tiền từ nó. Nếu có ít sẽ tiêu ít, chắc vẫn ổn. Nghĩ thế nên thấy hết lo lắng". Chị H. kể về những giây phút từng do dự của mình.

Sau thất bại, tìm lại chính mình

Còn anh Phan Thành Nam, 47 tuổi, lại quyết định bỏ TP.HCM về sinh sống ở một nơi gần biển sau khi sự nghiệp của anh thất bại. Từ một giám đốc công ty xây dựng làm bao công trình hàng chục tỉ nhưng đến phút cuối anh chỉ còn vài tỉ đồng trong tay do các công trình bị thua lỗ. Lúc này anh quyết định chuyển cả gia đình về gần biển ở. A

nh mua một miếng đất xây một căn nhà có nhiều phòng nhỏ. Cả gia đình anh ở một phòng, những phòng còn lại cho khách du lịch thuê. Hai con anh cũng được chuyển về đó học. Việc học của các con anh không thể so được với việc học ở TP.HCM nhưng con anh lại được sống trong không gian rộng hơn, gần gũi với thiên nhiên hơn, đặc biệt là thường xuyên được ra biển.

Anh Nam kể anh cũng được sinh ra và lớn lên tại một vùng biển. Sau này khi anh đi học đại học thì cả gia đình anh chuyển vào TP.HCM. Từ khi ra trường anh miệt mài chạy theo công việc. Lúc nào anh cũng cảm thấy mình bận rộn, tối đến phải tiếp khách, tiệc tùng gần như không có thời gian cho con cái, gia đình... 

Đến lúc công việc thất bại anh mới nhận ra anh đã chạy theo những thứ hào nhoáng bên ngoài chứ trong thâm tâm anh không thật sự thấy hạnh phúc. Anh nói có thể đây là một bước ngoặt, một cái duyên để anh về lại với biển.

Ở đâu cũng phải tập "bám rễ, thích nghi"

bo pho

Nhiều người chọn vùng quê bình yên thế này để đến - Ảnh: D.PHAN

Hiện giờ nhiều người có xu hướng bỏ phố về vườn, sống đời giản dị. Nghe qua cũng thích nhưng sự thực là không đơn giản. Trước khi quyết định "bỏ phố về vườn hoặc rừng", cần có một thời gian dài chuẩn bị và phải xác định "phía trước chắc chắn còn rất nhiều thử thách đang chờ". Nhiều người từng bỏ phố về vườn, về rừng chia sẻ.

Theo kinh nghiệm của những người này, nếu ai đó vẫn yêu công việc văn phòng, yêu phố thị nhộn nhịp thì hãy tiếp tục vui, gắn bó với phố thị. Còn về với vùng quê cũng có những vất vả, khó khăn, thậm chí thất bại...

Trong thực tế, không ít người vội vã bỏ phố về vườn, về rừng rồi lại vội vã trở lại. Do vậy, với những ai đang cân nhắc cuộc sống "bỏ phố về rừng" cần lường được con đường phía trước. Có thể dễ bắt gặp cảnh những người trồng toàn hoa hồng, nhìn rất đẹp, rất rực rỡ nhưng con đường của họ có thể không được rải bông hoa hồng nào.

Bỏ phố về vườn, về rừng cần có sự chuẩn bị các kế hoạch về chỗ ở, nghề nghiệp, gia đình, con cái, mục đích sống, ý nghĩa sống..., đồng thời phải nghĩ kỹ xem liệu mình có thể gắn bó với nơi này hay không? Có những người đã quen sống ở thành thị, quen với sự ồn ào, náo nhiệt, tưởng về quê, lên núi là sung sướng, nhưng hóa ra lại "vỡ mộng ê chề". Ở bất kỳ nơi nào cũng có thử thách của nó, ở bất kỳ nơi nào mỗi người đều phải luyện tập bám rễ và thích nghi.

Bỏ phố lên rừng làm du lịch kiểu... Bỏ phố lên rừng làm du lịch kiểu... 'hành xác' khách

TTO - 'Đi săn mây, mở mắt giữa làn sương rừng buổi sớm', thoạt nghe như lời quảng cáo về chuyến du lịch nào đó. Nhưng không phải vậy! Có một 'gã lãng tử' dấn bước làm du lịch để được hòa mình giữa thiên nhiên…

THÙY DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên