
Linh cữu của 3 mẹ con bị sát hại ở Đồng Nai lần lượt được đưa ra xe đưa về quê an táng - Ảnh: A LỘC
Từ sáng 4-9, con hẻm nhỏ ở ấp Bùi Chu (xã Bình Minh, TP Đồng Nai) luôn chật kín người. Hàng trăm người thân, hàng xóm, đồng nghiệp có mặt tại nhà chị H.T.M. (36 tuổi) để thắp nhang, chia buồn và tiễn đưa 3 mẹ con về quê Nghệ An an táng.
Tình làng nghĩa xóm trong những ngày gia đình gặp nạn
Dù trời khá oi bức nhưng từng dòng người vẫn tìm đến liên tục. Người thắp nén nhang, người đứng lặng trước nhà, người phụ gia đình lo những công việc cuối cùng trước giờ đưa tang.
Nhiều nhóm người quen biết đứng bên nhau, nhắc về gia đình chị M. với niềm thương cảm. Vợ chồng chị sống hiền lành, hòa đồng, thường giúp đỡ mọi người nên được hàng xóm yêu mến. Căn nhà của gia đình mới xây khoảng 4 năm, cuộc sống của hai vợ chồng cũng ổn định nhờ chăm chỉ làm ăn.
Chị Hồ Thị Thắm (ngụ phường Hố Nai, đồng nghiệp làm chung với chị M.) cho biết chị M. rất hiền lành, thương người và hay giúp đỡ mọi người. Thỉnh thoảng, hai chị em vẫn nói chuyện hoặc qua nhà chơi với nhau.
Hôm xảy ra vụ thảm án, chị Thắm đang nghỉ lễ ở Thủ Đức nên không kịp có mặt. Sáng nay, chị Thắm xin nghỉ việc tại công ty để qua phụ giúp gia đình, thắp nén nhang và tiễn đưa mẹ con chị M. lần cuối.
"M. hiền lành, thương người lắm. Thỉnh thoảng hai chị em vẫn qua chơi với nhau. Thương nó quá", chị Thắm xúc động nói.
Trong dòng người tiễn đưa 3 mẹ con về quê, nhiều người chưa từng quen biết gia đình nạn nhân. Song trước mất mát quá lớn của 3 mẹ con, họ vẫn tìm đến chia buồn, tiễn biệt lần cuối.
Bà Huỳnh Thị Minh (64 tuổi, ngụ ấp Sông Mây, xã Bình Minh) cho biết không quen biết gia đình chị M., song nghe câu chuyện quá đau lòng nên muốn đến tiễn biệt 3 mẹ con trước khi về quê an táng.
Dù xe chở linh cữu đã đi xa nhưng bà Minh vẫn nán lại. Nghe mọi người kể về những người đã khuất, bà không khỏi chạnh lòng: "Thương quá trời", bà nói.




Hàng trăm người dân nghẹn ngào tiễn đưa 3 mẹ con chị M. lên xe về quê an táng - Ảnh: A LỘC
Hàng trăm người tiễn biệt 3 mẹ con
Theo bà Minh, khu vực này có nhiều người từ các tỉnh đến lập nghiệp. Người làm công ty, người mua bán nhỏ trở thành hàng xóm sống với nhau và thường hỗ trợ nhau khi có việc. Hai hôm nay, hàng xóm cũng mỗi người một tay phụ gia đình lo hậu sự, từ quét dọn, lau nhà đến sắp xếp bàn ghế, đồ đạc.
Đúng 14h, hai xe chở linh cữu 3 mẹ con chị M. lần lượt rời khỏi nhà, bắt đầu hành trình về quê an táng. Đi cùng là bố chồng và người thân.
Hai bên đường là người thân, bạn bè, hàng xóm, người dân..., lặng lẽ theo dõi đoàn xe rời đi. Không ít người đứng lặng, dõi theo đoàn xe cho đến khi khuất xa.

Nhiều người dân ở lại phụ gia đình dọn dẹp nhà cửa - Ảnh: A LỘC
Dọc tuyến đường, lực lượng chức năng đã có mặt từ trước, tổ chức phân luồng, mở đường để đoàn xe di chuyển.
Mỗi lần nhắc đến một món đồ còn lại trong nhà, mọi người lại không khỏi ngậm ngùi. Nhìn chiếc xe đạp mới mua được hai ngày, một người nói: "Chiếc xe đạp mới mua được 2 ngày mà giờ người không còn nữa".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận