24/05/2024 14:49 GMT+7

Hàng trăm học sinh Trường chuyên Lê Hồng Phong nhảy flashmob xong rồi khóc trong ngày chia tay

Hào hứng trong màn nhảy flashmob, rồi ôm nhau nước mắt nghẹn ngào vì còn ngày mai nữa đã chia xa. Đó là khoảnh khắc xúc động của học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong sáng 24-5.

Khúc nhạc chia tay tuổi học trò vang lên, Phúc Thành bật khóc nức nở khi sắp phải chia xa những người bạn yêu quý - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Khúc nhạc chia tay tuổi học trò vang lên, Phúc Thành bật khóc nức nở khi sắp phải chia xa những người bạn yêu quý - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

"Em chỉ còn ít thời gian ngắn ngủi nữa thôi để ngồi dưới mái trường này, với bao bạn bè mến thương. Có nhiều điều em muốn nói, em cảm thấy dường như em dành thời gian chưa đủ cho bạn bè..." - Lê Tuấn Hy, một trong hai học sinh vừa đoạt giải nhì cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế - run run nói với Tuổi Trẻ Online tại lễ tổng kết năm học 2023-2024, sáng 24-5.

Màn nhảy flashmob và khoảnh khắc nghẹn ngào của học sinh Trường Lê Hồng Phong

Trước đó, gương mặt em cũng phảng phất những nỗi buồn ngày chia tay. Em nói với thầy Đỗ Quốc Anh Triết - giáo viên hướng dẫn của mình: "Thầy ơi, còn ngày mai nữa thôi là em ra trường rồi, em muốn bên các bạn, bên thầy thêm nhiều thời gian nữa"…

Cũng bồi hồi như các học sinh, thầy Đỗ Quốc Anh Triết ấn nhẹ vào lưng cậu học trò cưng, rồi chia sẻ: "Thời khắc này thật sự lắng đọng với các em khối 12, các em rất dễ xúc động".

Gửi lại bạn cái ôm và chiếc vòng tay kỷ niệm cùng câu chúc vững bước trên đường tương lai - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Gửi lại bạn cái ôm và chiếc vòng tay kỷ niệm cùng câu chúc vững bước trên đường tương lai - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Hơn 10 giờ sáng 24-5, hàng loạt học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong đã tham gia nhảy flashmob để tạo không khí sôi động, vui vẻ trong lễ tổng kết năm học.

Nhưng ngay khi những điệu nhảy dừng lại và âm thanh từ sân khấu vang lên "các bạn đã sẵn sàng để được gọi là cựu học sinh hay chưa" thì cả sân trường rộng như vỡ òa cảm xúc. Các bạn học sinh ôm chầm lấy nhau, nhiều đôi mắt đỏ hoe, những tiếng thổn thức, thút thít đầy bồi hồi xúc động vang vọng khắp sân trường.

Các nam sinh mắt cũng đỏ hoe - Ảnh: THANH HIỆP

Các nam sinh mắt cũng đỏ hoe - Ảnh: THANH HIỆP

Không chỉ các bạn nữ sinh mà ngay cả những nam sinh cũng bật khóc nức nở ở sân trường. "Sau ba năm học, chúng em đã có 3 tháng để cùng chuẩn bị cho bài nhảy flashmob. Chúng em thật sự đã gắn kết cùng nhau trong nhiều hoạt động.

Ngày mai chúng em đã xa nhau rồi. Em sẽ nhớ các bạn thật nhiều. Chỉ biết ôm nhau khóc, chúc các bạn sẽ vững bước trên con đường tương lai mà các bạn chọn", Trần Nguyễn Đông Huân, lớp 12 song ngữ, chia sẻ.

Chứng kiến những giây phút các em học sinh lớp 12 ôm nhau "trào nước mắt", nhiều thầy cô và phụ huynh không giấu được xúc động.

Chị Hoa, một phụ huynh của học sinh lớp 12, nói: "Tôi đứng ở trên, nhìn thấy những gương mặt đỏ hoe của các con cũng muốn khóc theo. Tôi thấy dáng hình mình trong các con và biết rằng các con chỉ ước được gần bạn bè thêm nhiều thời gian nữa".

Các em học sinh đạt giải quốc gia tươi cười rạng rỡ sau khi nhận giấy khen từ trường - Ảnh: NHƯ HÙNG

Các em học sinh đoạt giải quốc gia tươi cười rạng rỡ sau khi nhận giấy khen từ trường - Ảnh: NHƯ HÙNG

2 học sinh đoạt giải nhì ISEF quốc tế, 75 học sinh đoạt giải quốc gia

Sáng 24-5, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong đã làm lễ tổng kết năm học 2023-2024 và trao thưởng cho các học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học.

Theo đó, năm học này, toàn trường có 2.119 học sinh giỏi và học sinh xuất sắc, chiếm tỉ lệ 93,76%. 75 học sinh đoạt giải quốc gia.

Những hình ảnh chia tay tuổi học trò với nụ cười, nước mắt và những cái ôm của học sinh lớp 12 của trường THPT chuyên Lê Hồng Phong: 

Buổi lễ sẽ là dịp để các em viết ước mơ của mình trước khi bước vào đường đời trong những năm tháng sắp tới - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Buổi lễ sẽ là dịp để các em viết ước mơ của mình trước khi bước vào đường đời trong những năm tháng sắp tới - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Cô Lệ Giang lưu lại khoảnh khắc kỉ niệm với học trò trong ngày đáng nhớ của đời học sinh - Ảnh: THANH HIỆP

Cô Lệ Giang lưu lại khoảnh khắc kỉ niệm với học trò trong ngày đáng nhớ của đời học sinh - Ảnh: THANH HIỆP

Xuân Mai (cầm điện thoại) và nhóm bạn thân trong ngày bế giảng năm học. “Tụi em có nguyện vọng thi những trường gần nhau nên hi vọng lên đại học sẽ tiếp tục được đồng hành”, Mai nói - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Xuân Mai (cầm điện thoại) và nhóm bạn thân trong ngày bế giảng năm học. “Tụi em có nguyện vọng thi những trường gần nhau nên hi vọng lên đại học sẽ tiếp tục được đồng hành”, Mai nói - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Hàng trăm học sinh Trường chuyên Lê Hồng Phong nhảy flashmob xong rồi khóc trong ngày chia tay- Ảnh 8.
Hàng trăm học sinh Trường chuyên Lê Hồng Phong nhảy flashmob xong rồi khóc trong ngày chia tay- Ảnh 9.
Hàng trăm học sinh Trường chuyên Lê Hồng Phong nhảy flashmob xong rồi khóc trong ngày chia tay- Ảnh 10.
Hàng trăm học sinh Trường chuyên Lê Hồng Phong nhảy flashmob xong rồi khóc trong ngày chia tay- Ảnh 11.

Âm nhạc, những điệu nhảy cùng tiếng vui cười trong trẻo tạo nên bầu không khí náo nhiệt nơi sân trường - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Những bài văn xúc động của học sinh bị phạt Những bài văn xúc động của học sinh bị phạt 'đọc sách viết cảm nhận'

Những bài văn từ việc bị phạt 'đọc sách viết cảm nhận' của học sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân (TP.HCM) đề cập những giá trị làm người, phát triển bản thân và thể hiện tình yêu thương với cha mẹ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên