12/10/2022 09:45 GMT+7

Hàng ngàn nhà dân chìm trong nước lũ

LÊ TRUNG - TẤN LỰC
LÊ TRUNG - TẤN LỰC

TTO - Mưa lớn trong những ngày qua khiến nước lũ đổ về các con sông miền Trung làm hàng ngàn nhà dân chìm trong nước, nhiều tuyến đường bị chia cắt, thậm chí đã có người thiệt mạng.

Hàng ngàn nhà dân chìm trong nước lũ - Ảnh 1.

Tuyến phố đi bộ và là khu chợ đêm sầm uất bên bờ nam sông Hoài ở Hội An chìm trong biển nước - Ảnh: MAI THÀNH CHƯƠNG

Ngập nặng nhất trong đợt mưa lũ này là hai tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi. Nhiều nơi ở hai địa phương này vẫn còn chìm sâu trong nước.

Chưa tìm thấy công nhân mất tích ở thủy điện Kà Tinh 1

Ngày 11-10, ông Đặng Văn Minh - chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi - cùng lãnh đạo tỉnh và huyện Trà Bồng đã đến hiện trường vụ sạt lở vùi lấp một phần Nhà máy thủy điện Kà Tinh 1 để chỉ đạo việc tìm kiếm công nhân mất tích. 

Sau khi đánh giá hiện trường, ông Minh chỉ đạo các cơ quan liên quan nhanh chóng lập phương án đưa người và thiết bị máy móc vào hiện trường để tìm kiếm người bị nạn. 

Ông Minh lưu ý hoạt động tìm kiếm cứu nạn phải đảm bảo an toàn về tài sản và tính mạng cho lực lượng cứu hộ.

Do mưa lớn kéo dài, khoảng 18h30 ngày 10-10, một phần quả núi đổ ập xuống khu vực tổ máy phát điện của Nhà máy thủy điện Kà Tinh 1 làm vùi lấp một tổ máy khiến một công nhân trực máy tên H.N.N. mất tích. 

Đất đá sạt lở tràn xuống làm ách tắc tuyến đường ĐT 622B đoạn chân cầu Kà Tinh, chia cắt một số xã miền núi huyện Trà Bồng. 

Tỉnh Quảng Ngãi đã huy động nhiều xe cẩu, xe múc và lực lượng vũ trang tham gia dọn dẹp đất đá thông tuyến đường để tiếp cận khu vực sạt lở vùi lấp tổ máy thủy điện. Đến cuối ngày 11-10, việc khắc phục sạt lở, thông tuyến đường vào khu vực vẫn đang được tiến hành khẩn trương.

Chiều 11-10, một ghe đánh cá của người dân bị chìm tại khu vực gần cầu Ô Sông, xã Bình Long, huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) khiến anh Nguyễn Minh Tuấn (31 tuổi) mất tích, hai người đi cùng được cứu kịp thời và chuyển đi bệnh viện cấp cứu sau đó. 

Đến chiều 11-10, lực lượng chức năng vẫn nỗ lực tìm kiếm người mất tích.

Hàng ngàn nhà dân chìm trong nước lũ - Ảnh 2.

Nhà dân ở phường Phước Hòa, TP Tam Kỳ (Quảng Nam) ngập trong nước lũ - Ảnh: LÊ TRUNG

Có nơi ngập sâu 3m

Tại TP Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) mấy ngày qua mưa rất lớn với tổng lượng mưa hơn 280mm, nước sông Tam Kỳ trên mức báo động 2 gây ngập lũ nhiều khu vực như phường Phước Hòa, Tân Thạnh và xã Tam Thăng. 

Tại phường Phước Hòa, khu vực nằm ven sông Tam Kỳ, nước lũ ngập nhà dân hơn 1,2m từ đêm đến sáng. Ngôi nhà ông Lê Trọng Phong (50 tuổi, khối phố 3, phường Phước Hòa) bị nước lũ tràn vào ngập sâu hơn 1m. Suốt đêm cả nhà ông phải dọn đồ đạc, vật dụng đưa lên cao tránh ngập.

Chính quyền địa phương đã thực hiện di dời hơn 400 hộ dân của xã Tam Thăng, phường An Sơn và phường Phước Hòa, tổ chức cắt điện chủ động ở một số khu vực ngập sâu. Đến 15h cùng ngày, tuyến quốc lộ 1 qua xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh vẫn còn ngập nước lũ. 

Cảnh sát giao thông vẫn phải chốt chặn, phân luồng, yêu cầu xe máy và ô tô con, xe tải dưới 3,5 tấn phải quay đầu để đảm bảo an toàn.

Tại huyện Nông Sơn, nước sông Thu Bồn dâng cao làm ngập hơn 260 ngôi nhà khiến hơn 420 người phải sơ tán. 

Ngay trong đêm 10-10, lực lượng chức năng, công an, quân đội đã đưa xe chuyên dụng đến những nhà thấp trũng ngập lũ giúp dân di tản đồ đạc và chốt chặn cấm người, xe cộ qua lại các tuyến đường bị ngập sâu, nước chảy xiết.

Hàng ngàn nhà dân chìm trong nước lũ - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi khắc phục sạt lở, thông tuyến đường vào thủy điện Kà Tinh 1 - Ảnh: Đ.H.

Theo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam, một số tuyến đường bị sạt lở như đường Trường Sơn Đông, quốc lộ 24C trong khi nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ bị ngập 0,4 - 1,2m, có nơi ngập đến 3m. 

Đợt mưa lũ này làm hai người chết: ông Đoàn Văn Hương (54 tuổi, trú tại phường Hòa Thuận, TP Tam Kỳ) chết do bị nước lũ cuốn trôi khi nhảy cứu một học sinh lớp 9 bị lũ cuốn, chị Lương Thị Mỹ Linh (37 tuổi, trú tại xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành) chết do bị nước cuốn trôi. 

Một người khác là chị Hồ Thị Dâu (28 tuổi, trú xã Trà Cang, huyện Nam Trà My) bị nước cuốn trôi khi vượt sông và hiện chưa được tìm thấy.

Tại TP Hội An, lũ bắt đầu cuồn cuộn đổ về từ hai ngày qua khiến mực nước ở Hội An có thời điểm vượt trên báo động 3, nhiều tuyến phố đi bộ ngập sâu trong nước. 

Tối qua, lũ bắt đầu rút chậm. Đôi bờ phố cổ bị chia cắt khiến người dân sống hai bên bờ phải dùng ghe nhỏ để đi lại. Nhiều người dân còn có sáng kiến dùng ghe chở du khách tham quan các tuyến phố bị ngập lũ. Đợt ngập lũ lần này được đánh giá gần chạm đỉnh lũ 2018.

Triều cường lập kỷ lục mới, người Cần Thơ tiếp tục khốn đốn trong nước ngập Triều cường lập kỷ lục mới, người Cần Thơ tiếp tục khốn đốn trong nước ngập

TTO - Sáng 11-10, ngày thứ 2 người dân Cần Thơ tiếp tục khốn khổ vì triều cường dâng cao vượt mức kỷ lục ngày hôm qua và dự báo sẽ còn tiếp tục dâng cao trong ngày mai.

LÊ TRUNG - TẤN LỰC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên