29/10/2017 12:52 GMT+7

Halloween đi đến những điểm 'rùng rợn' nào?

MINH HẢI (Tổng hợp)
MINH HẢI (Tổng hợp)

TTO - Lâu đài Dracula, nghĩa trang ở Peru, hầm mộ ở Pháp hay rừng tự tử ở Nhật là những điểm đến kinh dị, gây ám ảnh nhưng vẫn thu hút du khách, đặc biệt là dịp lễ Halloween.

Công viên giải trí bỏ hoang ở Pripyat, Ukraina

Halloween đi đến những điểm rùng rợn nào? - Ảnh 1.

Ảnh: Chernobylguide

Công viên giải trí Pripyat của Ukraine được xây dựng và dự kiến ​​ khai trương vào tháng 5/1986.

Kế hoạch đã không thể thực hiên do hậu quả của thảm họa hạt nhân Chernobyl, xảy ra cách đó vài km.

Từ đó, công viên bị bỏ hoang và trở thành một hình ảnh nổi tiếng cho thấy sức mạnh của thảm họa phóng xạ.

Vẻ hoang phế và âm u ở đây khiến không ai dám bước vào, ngoại trừ những nhà nghiên cứu và một vài du khách ưa cảm giác lạ.

Rừng Hoia Baciu, "Bermuda trên cạn" ở Romania

Halloween đi đến những điểm rùng rợn nào? - Ảnh 2.

Ảnh: Hoia Baciu Forest

Hoia Baciu là khu rừng kỳ lạ ở Rumani, được mệnh danh là "Bermuda trên cạn" vì những câu chuyện kỳ bí xảy ra bên trong.

Nhiều du khách vào rừng du lịch và khi trở về họ không thể nhớ một chi tiết nào về những ngày đã ở trong đó. Nhiều người khác thì nghe được âm thanh khóc lóc hoặc khúc khích cười.

Nhiều nhà khoa học đến rừng nghiên cứu và chụp được ảnh của những vật thể được cho là UFO…

Những bí ẩn chưa có lời giải khiến khu rừng trở nên kỳ bí, lôi cuốn du khách một cách khó hiểu.  

Mỗi năm, Hoia Baciu đón hàng triệu du khách từ khắp nơi trên thế giới đến thám hiểm, bỏ mặc lời khuyên nhủ của người dân địa phương.

Đảo búp bê ở Mexico

Halloween đi đến những điểm rùng rợn nào? - Ảnh 3.

Ảnh: Atlasobscura

Hòn đảo nhỏ Isla de las Munecas ở quận Xochimico là điểm du lịch rùng rợn nhưng hút khách ở Mexico. Khắp nơi trên đảo đều lủng lẳng những con búp bê.

Những con búp bê đầu tiên được người đàn ông tên Don Julian Santana Barrera treo lên, sau khi phát hiện xác của một bé gái chết đuối dưới con kênh giữa rừng bên cạnh một con búp bê. Ông treo búp bê lên cây gần đó như một cách thể hiện sự tôn trọng và an ủi với linh hồn cô bé.

Trong nhiều năm sau người đàn ông này như "cảm nhận được linh hồn cô bé" và tiếp tục treo thêm nhiều búp bê hơn, dần đần, cả hòn đảo đều có búp bê.

Sau đó, Don Julian Santana Barrera chết ở đúng vị trí mà cô bé tội nghiệp đã chết. Hòn đảo từ đó trở nên nổi tiếng. Khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới đổ xô đến hòn đảo để khám phá, tìm hiểu và một phần sống trong cảm giác lạnh gáy mà nơi này mang lại.

 Rừng tự tử ở Nhật Bản

Halloween đi đến những điểm rùng rợn nào? - Ảnh 4.

Ảnh: Wikimedia

"Rừng tự tử" là cách gọi phổ biến của rừng Aokigahara, nằm ngay dưới chân núi Phú Sĩ, Nhật Bản.

Mỗi năm, khu rừng này chứng kiến cái chết của khoảng 100 người, tất cả đều tự tìm đến để kết liễu cuộc đời mình.

Không có lời giải thích rõ ràng nào về "sức hút tự sát" của rừng Aokigahara, chỉ biết rằng, việc người ta đến đây tự tử đã được ghi nhận từ thế kỷ 19.

Ngoài ra, người ta cũng nhận ra rằng khu rừng như có một thế lực siêu nhiên nào đó khiến mọi máy móc đều không hoạt động, điện thoại mất sóng, kim đồng hồ quay vòng vòng.

Tuy khá đáng sợ, nhưng vẫn có nhiều du khách mạo hiểm thực hiện chuyến tham quan một mình ở đây.

Hầm mộ Capuchin ở Italy

Halloween đi đến những điểm rùng rợn nào? - Ảnh 5.

Ảnh: Empiredelamort

Nếu những điểm đến trên chỉ mang yếu tố tâm linh, thì việc đứng trong hầm mộ của những bộ xương khô từ hàng trăm năm sẽ khiến bạn nổi da gà.

Hầm mộ của tu viện Capuchin ở alermo, Italy là nơi chôn cất và bảo quản thi hài của 8.000 người. Những bộ hài cốt được mặc quần áo chỉnh tề và được xếp đặt ở nhiều tư thế, có cả đứng, nằm, ngồi.

Hầm mộ  này được các tu sĩ dòng Fransix lập nên từ thế kỉ XVI. Theo thời gian số lượng các xác ướp ngày càng nhiều, có đủ cả các thành phần, tầng lớp xã hội như bác sĩ, tu sĩ, kỹ sư, kẻ ăn mày, trẻ mồ côi, nhạc sĩ…

Hầm mộ hiện nay mở cửa cho du khách vào thăm, nhưng trước khi quyết định bước vào, bạn nên kiểm tra lại tinh thần của mình.

Hầm mộ dưới lòng Paris, Pháp

Halloween đi đến những điểm rùng rợn nào? - Ảnh 6.

Ảnh: Boredomtherapy

Dưới lòng thành phố Paris là một hầm mộ dài hơn 320km, chất đầy 6-7 triệu bộ xương người đã khuất.

Hầm mộ được xây dựng khi nghĩa trang Paris quá tải, chính quyền thành phố buộc di dời các bộ hài cốt xuống lòng đất.

Du khách có thể xuống thăm quan hầm mộ này, nhưng vì lý do bảo vệ nơi yên nghỉ cho người đã khuất, chỉ một phần nhỏ của hầm mộ được mở cửa cho khách thăm quan.

Nghĩa trang Chauchilla, Peru

Halloween đi đến những điểm rùng rợn nào? - Ảnh 7.

Ảnh: ErinLYYC.

Bất cứ du khách bạo gan đến mấy cũng sẽ phải giật nảy mình run sợ khi đến thăm nghĩa trang Chauchilla ở Peru, nơi có những bộ hài cốt của người Nazca từ cách đây 1.000 năm.

Khi một người Nazca chết đi, người thân sẽ ướp xác rồi chôn họ cùng với quần áo chỉnh tề và tô vẽ màu sắc đẹp mắt.

Những hài cốt này được khai quật vào năm 1920, đặt tại nghĩa trang Chauchilla.

Du khách sẽ phải sợ hãi hú hét khi tận mắt nhìn thấy những bộ xương người còn nguyên răng, tóc, trong tư thế ngồi và hộp sọ thì như đang hướng ánh nhìn về phía mình.  

 Lâu đài ma cà rồng ở Transylvania

Halloween đi đến những điểm rùng rợn nào? - Ảnh 8.

Ảnh: TripAdvisor

Nếu bạn đang tìm kiếm cảm giác rùng rợn liên quan đến huyền thoại ma cà rồng, không có nơi nào hoàn hảo hơn là lâu đài của Bá tước Dracula - Corvin ở Hunedoara.

Tại đây, du khách không chỉ được nghe về những câu chuyện lạnh gáy xoay quanh bá tước khát máu mà còn được thăm quan một công trình được xây dựng từ thế kỷ 15. 

MINH HẢI (Tổng hợp)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên