
Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul (thường phục màu xanh) thị sát hiện trường vụ án - Ảnh: NATION THAILAND
Theo báo Nation Thailand, chiều 1-8, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã cùng Tư lệnh Cảnh sát quốc gia Kitrat Phanphet đến tỉnh Chonburi để thị sát tình hình điều tra vụ sát hại hai du khách Nga và gia đình ba nạn nhân người Thái.
Giả danh cảnh sát, sát hại người đi đường
Khoảng 14h ngày 1-8, ông Anutin đã thị sát khu vực gần đường cao tốc - nơi thi thể hai nạn nhân được chôn giấu.
Ông sau đó đến một địa điểm gần đó, nơi ba thành viên một gia đình Thái Lan gồm cha, mẹ và con gái bị sát hại rồi vùi chung một hố. Thi thể của gia đình này vừa được tìm thấy đêm 31-7.
Thủ tướng Thái Lan tỏ ra xúc động khi quan sát hai hiện trường và nghe các điều tra viên báo cáo.
Trước đó, chiều 31-7, cảnh sát đã bắt hai nghi phạm có biệt danh Pong và Thong tại huyện Wang Sombun, tỉnh Sa Kaeo, gần biên giới.
Nation Thailand cho biết hai nạn nhân người Nga được xác định là Diana Nazimova (22 tuổi) và em trai Roman Nazimova (17 tuổi). Cả hai mất tích tại địa bàn đồn cảnh sát Huai Yai, Chonburi.
Theo lời khai nghi phạm, hai nạn nhân này tình cờ gặp cặp anh em đang dừng bên đường, giả danh cảnh sát để khống chế và đưa họ vào khu vực rừng cây. Động cơ được cho là cướp chiếc mô tô. Phương tiện sau đó bị tháo rời, rao bán rồi đem chôn khi vụ mất tích thu hút sự chú ý.
Khám nghiệm ban đầu cho thấy nạn nhân nam có vết đạn. Nạn nhân nữ có dấu hiệu bị hành hung nhưng chưa có bằng chứng về việc bị xâm hại tình dục.
Lời khai cũng dẫn đến vụ mất tích hồi giữa tháng 6 của ông Wichian (53 tuổi), bà Chantana (50 tuổi) và con gái Nichapha (18 tuổi).
Nhóm nghi phạm bị cho là đã giả danh cảnh sát, đột nhập nhà nạn nhân ban đêm rồi đưa cả ba đi bằng xe bán tải của gia đình. Thi thể họ được tìm thấy trong một vườn dừa.
Cảnh sát tin có bốn người liên quan hai vụ án và truy bắt hai nghi phạm còn lại. Pong - được xem là kẻ chủ mưu - chỉ vừa ra tù khoảng hai tháng trước.
Thủ tướng Thái Lan gửi lời xin lỗi

Cặp anh em Pong và Thong, hai nghi phạm vụ án, bị cảnh sát Thái Lan bắt hôm 31-7 - Ảnh: NATION THAILAND
Tại hiện trường, ông Anutin thừa nhận vụ án đã gây tổn hại uy tín của Thái Lan và có thể ảnh hưởng đến niềm tin dành cho Chonburi và Pattaya - hai điểm đến du lịch nổi tiếng thế giới.
Ông khẳng định: "Chúng ta phải khôi phục niềm tin nhiều nhất có thể. Nếu để tình trạng này tiếp diễn, những kẻ phạm tội sẽ tái phạm nhiều lần. Chúng không chỉ ra tay với người nước ngoài mà còn với cả ba người Thái".
Thủ tướng gửi lời xin lỗi và chia buồn đến người dân Nga, nhất là khi phía Nga vẫn khuyến khích công dân đến Thái Lan du lịch.
Tuy nhiên ông nhấn mạnh đây là hành vi của những cá nhân xấu, không đồng nghĩa Thái Lan là điểm đến kém an toàn. Ông chỉ đạo các lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm tra, đặc biệt tại những khu vực dễ bị lợi dụng để che giấu tội phạm.
Trước lời kêu gọi tử hình các nghi phạm từ dư luận, ông Anutin cho biết luật Thái Lan vẫn duy trì án tử, song việc áp dụng thuộc thẩm quyền tòa án.
Ông cũng cho rằng chưa cần sửa đổi ngay các quy định về hình phạt, đồng thời cam kết xem xét thận trọng các quyết định giảm án hay tha tù trước hạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận