10/09/2024 20:04 GMT+7

Hai người ghép thận từ tạng hiến của chàng trai Hà Nội được về nhà

Hôm nay 10-9, nửa tháng sau khi được ghép thận từ tạng hiến của 'chàng trai Hà Nội' N.Đ.T. tại Bệnh viện Xanh Pôn, chị N.L.P. và anh N.V.H. được ra viện, trở về nhà và bắt đầu một hành trình mới trong cuộc đời.

Hai người ghép thận từ tạng hiến của chàng trai Hà Nội được về nhà - Ảnh 1.

Ông Hà Anh Đức, cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế, bắt tay chúc mừng anh N.V.H., một trong hai người được ghép thận từ tạng hiến của "chàng trai Hà Nội" - Ảnh: BVCC

Giám đốc Bệnh viện Xanh Pôn Nguyễn Đức Long gọi hành trình hiến - ghép tạng của chàng trai Hà Nội N.Đ.T. cuối tháng 8 vừa qua là "hành trình nhân văn, nghĩa tình, làm đẹp cho cuộc đời".

T. ra đi sau tai nạn giao thông, nhưng đôi mắt anh vẫn được nhìn cuộc đời qua hai người được ghép giác mạc tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108; trái tim được tặng cho một nam giới 37 tuổi, ghép tại Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM; gan ghép tại Bệnh viện Hữu nghị VIệt Đức và hai thận ghép cho chị P. và anh H. kể trên.

Sáu người được nhận món quà sự sống của T. đã có bốn người được về nhà, chỉ còn người nhận tim và gan cũng đều đã ổn định sức khỏe, sẽ được về nay mai.

Họ sẽ bắt đầu hành trình mới trong cuộc đời, hành trình khỏe mạnh, mắt sáng và trái tim đầy ăm ắp niềm tin về sự nhân văn của một người đã ra đi và gia đình anh ấy.

"Tôi sẽ không quên tình cảm của người dân, những người không quen biết người hiến tạng nhưng đã đứng hai bên đường của bệnh viện khi trái tim được đưa qua;

Tình cảm đồng nghiệp khi các bệnh viện đã "hỗ trợ không giới hạn" để các ca ghép được hoàn thành. Thời điểm chúng tôi lấy tạng Hà Nội mưa rất to, sét đánh xung quanh Bệnh viện Xanh Pôn nhưng việc hiến - ghép đã hoàn thành, trong đó có trái tim được vận chuyển xuyên Việt" - ông Long nói.

Cũng theo ông Long, đây là ca ghép thận thứ 54 và 55 của Xanh Pôn, bệnh viện này đã ghép thận 10 năm nay nhưng phải dừng 3 năm vì không nhận được tạng hiến tặng.

"Món quà sự sống của anh T. và gia đình, những điều đặc biệt của ca ghép này làm cho tôi và các đồng nghiệp thấy yêu thương cuộc sống hơn" - ông Long nói.

Trước đó, đêm 22-8 vừa qua, Bệnh viện Xanh Pôn tiếp nhận anh N.Đ.T., 32 tuổi ở Hà Nội, nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Chàng trai trẻ không có tiền sử bệnh lý trước đó, nhưng bị chấn thương đầu nặng, được chuyển viện từ Bệnh viện Đông Anh đến Bệnh viện Xanh Pôn.

Ngay sau khi T. nhập viện, các bác sĩ đã nhanh chóng thăm khám và chẩn đoán anh đã ở trong tình trạng hôn mê sâu, xuất hiện nhiều dấu hiệu chấn thương nghiêm trọng như hàm mặt sưng nề, tụ máu vùng bụng và chậu.

Tình trạng nghiêm trọng của bệnh nhân đã khiến các bác sĩ quyết định chuyển ngay vào phòng mổ để tiến hành các can thiệp cần thiết.

Tuy nhiên bất chấp mọi nỗ lực, tình trạng của bệnh nhân tiếp tục xấu đi và phải chuyển sang phòng hồi sức ngoại để tiếp tục theo dõi.

Sau ba lần kiểm tra kỹ lưỡng và chi tiết bởi các chuyên gia đầu ngành, kết quả cuối cùng đã khẳng định rằng bệnh nhân không thể qua khỏi.

Nhưng trước nỗi đau và mất mát to lớn là T. ra đi, gia đình anh đã đưa ra một quyết định dũng cảm và nhân văn, đó là hiến tạng của người thân để mang lại sự sống cho những người khác.

Đã có sáu người được ghép giác mạc, thận, gan, tim được T. hiến tặng, trong đó có bốn người đã hoàn toàn bình phục, được ra viện, hai người sẽ ra viện trong ít ngày tới.

Hai người được ghép thận từ tạng hiến của 'chàng trai Hà Nội' đã được về nhà - Ảnh 2.Chàng trai Hà Nội hiến tạng ơi, anh sẽ sống mãi trong lòng mọi người

Rất nhiều bạn đọc đã bày tỏ cảm xúc, chia sẻ suy nghĩ gửi đến báo Tuổi Trẻ sau khi đọc bài viết "Bệnh nhân được ghép trái tim của chàng trai Hà Nội: Tôi muốn chạy bộ và trở về nhà" được đăng trên Tuổi Trẻ Online.



Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên