25/08/2024 20:05 GMT+7

Hai bệnh nhân nhận tạng hiến của chàng trai Hà Nội đang dần bình phục

Sau 12 giờ thực hiện ca lấy và ghép tạng từ người cho chết não tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội), những bệnh nhân được nhận tạng đã dần bình phục.

Những sự sống đã ‘hồi sinh’ nhờ tạng hiến của chàng trai Hà Nội - Ảnh 1.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân sau ghép tạng tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Câu chuyện về chàng trai Hà Nội hiến tạng cứu sống 5 người được chia sẻ chiều 24-8 đã nhận được sự quan tâm của nhiều người. Nhiều độc giả gửi lời cảm ơn, bày tỏ sự trân trọng đối với nghĩa cử cao đẹp của người nhà.

Người hiến tạng là anh N.Đ.T. (32 tuổi). Tối 23-8, sau khi gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng, anh T. được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tại đây, dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng do chấn thương quá nặng, anh T. được chẩn đoán chết não và gia đình đã đồng ý hiến tạng cứu người.

Sau khi các y bác sĩ cúi đầu mặc niệm và tri ân anh T. vì nghĩa cử hiến tạng cao đẹp, trái tim anh đã được vận chuyển ra sân bay để "bay" vào phương Nam, ghép cho một bệnh nhân tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM.

Còn gan của anh được ghép cho một bệnh nhân nặng ở Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Hà Nội, 2 thận ghép tại Bệnh viện Xanh Pôn và giác mạc ghép tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Được biết, hai ca ghép gan và ghép tim đã diễn ra an toàn vào ngày 25-8. Còn ca ghép giác mạc được Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thực hiện trong ngày tới.

Chiều 25-8, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cho hay hai bệnh nhân được ghép thận gồm chị N.L P. (42 tuổi, Hà Nội) bị suy thận phải lọc máu chu kỳ từ năm 2020 và ông D.V.T. (55 tuổi, Hà Nội) phát hiện suy thận từ năm 2012.

Đến nay, sức khỏe của hai bệnh nhân được ghép thận đều đang tiến triển tốt, các chỉ số theo dõi cơ bản ổn định, bệnh nhân tỉnh táo, lượng nước tiểu ra tốt. Đây là 2 ca ghép thận thứ 54 và 55 của Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn kể từ khi bệnh viện triển khai ghép tạng vào năm 2013.

TS.BS Nguyễn Đình Hưng, phó giám đốc phụ trách Sở Y tế Hà Nội, cho biết đây cũng là cặp ca ghép tạng đầu tiên được thực hiện từ người cho chết não tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.

Ca phẫu thuật đánh dấu sự phát triển quan trọng đối với kỹ thuật ghép tạng của ngành y tế thủ đô.

Ông Hưng cũng cho hay ngoài Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, theo kế hoạch dự kiến tháng 9-2024, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang sẽ thực hiện ghép thận từ người cho sống và từng bước hoàn thiện quy trình ghép thận từ người cho chết não.

Hiến tạng là nghĩa cử cao đẹp thể hiện tinh thần "cho đi là còn mãi". Sau lễ phát động của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hồi tháng 8, rất nhiều người dân đã cùng nhau đăng ký hiến mô, tạng sau khi chết/chết não.

Theo các chuyên gia, mỗi người chết não đồng ý hiến tạng có thể cứu sống ít nhất 6 người khác. Bởi vậy, thay vì để "sự sống" chôn vùi dưới lòng đất, việc hiến mô tạng sẽ giúp những người khác được sống cuộc đời mới khỏe mạnh hơn.

Những sự sống đã ‘hồi sinh’ nhờ tạng hiến của chàng trai Hà Nội - Ảnh 2.Chàng trai Hà Nội hiến tạng cứu 5 người

Sau khi gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng, anh N.Đ.T. (32 tuổi) được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tại đây, dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng do chấn thương quá nặng, anh T. được chẩn đoán chết não và gia đình đã đồng ý hiến tạng cứu người.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên