02/09/2024 17:52 GMT+7

Chàng trai Hà Nội hiến tạng ơi, anh sẽ sống mãi trong lòng mọi người

Rất nhiều bạn đọc đã bày tỏ cảm xúc, chia sẻ suy nghĩ gửi đến báo Tuổi Trẻ sau khi đọc bài viết "Bệnh nhân được ghép trái tim của chàng trai Hà Nội: Tôi muốn chạy bộ và trở về nhà" được đăng trên Tuổi Trẻ Online.

Chàng trai Hà nội hiến tạng ơi, anh sẽ sống mãi trong lòng mọi người! - Ảnh 1.

Bệnh nhân được ghép trái tim của chàng trai Hà Nội đang nói chuyện với bác sĩ điều trị - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

"Thật xúc động, tôi đã khóc!", "Đọc mà mừng rơi nước mắt", "Bao nhiêu cảm xúc vỡ òa", "Xúc động quá! Đọc bài viết mà ứa hai hàng nước mắt! Một nghĩa cử cao đẹp trên đời!"... Bạn đọc đã liên tục gửi những dòng cảm xúc của mình về báo Tuổi Trẻ sau khi đọc bài viết này.

"Anh vẫn sống mãi trong lòng mọi người"

Anh N.Đ.T., 32 tuổi, sau khi bị chết não do tai nạn giao thông, đã hiến tạng để cứu nhiều người bệnh, trong đó trái tim của anh đã được vận chuyển ra sân bay để "bay" vào phương Nam ghép cho một bệnh nhân tại Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM.

Chỉ sau 5 ngày được ghép tim của chàng trai Hà Nội này, anh L.A.H., 37 tuổi, ngụ ở Gia Lai, đã tự ăn cháo và trò chuyện vui vẻ với mọi người.

"Trước khi mổ, anh H. là người bệnh suy tim nặng, cả hai thất đều suy yếu. Sau khi nhận được món quà vô giá là trái tim mới khỏe mạnh, anh đã hồi phục nhanh hơn mong đợi", bác sĩ điều trị cho anh H. cho hay.

Câu chuyện của chàng trai Hà Nội hiến tạng giúp nhiều người được cứu sống đã gây xúc động mạnh mẽ đến các bạn đọc.

Bạn đọc có địa chỉ maux****@gmail.com viết: "Xúc động, tri ân nghĩa cử cao đẹp của gia đình. Em 32 tuổi ơi! Cho dù em có ra đi mãi mãi thì trái tim em, các bộ phận khác của cơ thể em vẫn còn sống". Bạn đọc Lê Ngọc cũng bày tỏ: "Quá xúc động khi đọc bài viết này với nghĩa cử cao đẹp. Người hiến tặng trái tim này còn sống mãi trong lòng người nhận".

"Tuy em đi xa nhưng trong cơ thể những người được em hiến tạng sẽ luôn có sự sống của em. Mọi người biết ơn em, tạm biệt chàng trai trẻ", bạn đọc Lý Diễm Hồng sẻ chia.

Còn bạn đọc Huy Dinh nhận xét: "Một nghĩa cử thật cao đẹp. Xin tri ân anh và gia đình anh, anh vẫn sống mãi trong lòng mọi người". "Cảm ơn chàng trai Hà Nội đã cứu sống được bao người, trái tim của bạn luôn được đập dù bạn đã không còn nữa" , bạn đọc Tạ Thị Hằng chuyển lời.

Cảm ơn người hiến tạng, cảm ơn đội ngũ y bác sĩ!

"Cảm ơn chàng trai đã hiến tạng cứu nhiều người. Cảm ơn tất cả các bác sĩ và đội ngũ rất nhiều người, nhiều lĩnh vực đã phối hợp nhịp nhàng nhanh chóng để những ca ghép tạng thành công. Xin cúi đầu biết ơn tất cả", bạn đọc Trần Thị Ngọc Thanh gửi lời ngưỡng mộ trước một câu chuyện đẹp được tham gia bởi rất nhiều người, trong đó có đội ngũ y bác sĩ.

"Sự thành công kỳ diệu này ngoài những người trực tiếp ra còn phải cảm ơn ê kíp chuyến bay và nhất là sự nhiệt tình mở đường của các chiến sĩ công an, cảnh sát giao thông của cả hai đầu khi đưa trái tim đến sân bay và từ sân bay về bệnh viện", bạn đọc Tri Ân bổ sung: Ca ghép tim đầu tiên của Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM đã diễn ra thành công hơn cả mong đợi.

Bạn đọc tên Anh đánh giá: "Các bác sĩ Việt Nam đã đạt trình độ cao ngang tầm các nhà khoa học ở các nước tiên tiến. Nhờ vậy, người dân có cơ hội được cứu sống khi có người hiến tạng. Chúc cho ngành y nước nhà ngày càng phát triển vượt bậc".

Tương tự, bạn đọc Phương Thảo có chung nhận xét: "Ca ghép tim thành công cho thấy ngành y tế nước ta có trình độ ngang tầm với các nước có nền y tế hàng đầu thế giới. Nhà nước cần có chiến lược đầu tư cho y tế nhiều hơn nữa" .

"Thật vi diệu. Bệnh nhân được sinh ra lần hai. Cảm ơn đội ngũ y bác sĩ. Cảm ơn gia đình hiến tạng. Vĩnh biệt người hiến tạng cứu nhiều người", là nhắn gửi của bạn đọc Thanh Hoàng.

Từ ca ghép tim thành công này, bạn đọc Mẹ Tôm thấy mở ra nhiều hy vọng cho những bệnh nhân mắc bệnh tim khác: "Y học giờ vô cùng hiện đại và phát triển. Bị các bệnh liên quan đến tim không còn là nguy hiểm nữa khi chữa trị kịp thời mọi người ạ!".

Bạn đọc có địa chỉ tleg****@gmail.com nhắn nhủ: "Một người vì tai nạn không thể qua khỏi đã để lại sự sống và hy vọng cho những người khác. Đây là hành động và suy nghĩ thật cao đẹp của gia đình người hiến tặng! Hy vọng những người được hiến tặng nội tạng mạnh khỏe, bình an và trở về cuộc sống bình thường, góp phần làm đẹp cho đời".

Chàng trai Hà Nội hiến tạng ơi, anh sẽ sống mãi trong lòng mọi người! - Ảnh 2.Hai bệnh nhân nhận tạng hiến của chàng trai Hà Nội đang dần bình phục

Sau 12 giờ thực hiện ca lấy và ghép tạng từ người cho chết não tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội), những bệnh nhân được nhận tạng đã dần bình phục.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên