26/08/2024 13:44 GMT+7

Ca ghép tim đầu tiên tại Bệnh viện Đại học Y Dược: Bệnh nhân đã tỉnh lại

Chiều nay 26-8, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM tổ chức buổi cung cấp thông tin ca ghép tim đầu tiên tại bệnh viện, từ trái tim hiến tặng của chàng trai vừa qua đời tại Hà Nội.

Người được ghép tim đầu tiên tại Bệnh viện Đại học Y Dược đã tỉnh lại

Với chủ đề: "Phép màu ghép tạng: Thành công trong ghép tim xuyên Việt và chia gan tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM", buổi chia sẻ cung cấp thông tin chi tiết về hành trình ghép tim xuyên Việt đầu tiên tại bệnh viện và ca chia gan để ghép.

Câu chuyện xúc động về chàng trai hiến tạng cứu 5 người 

Ca ghép tim đầu tiên tại Bệnh viện Đại học Y Dược: Bệnh nhân đã tỉnh lại - Ảnh 1.

Y bác sĩ cúi đầu tri ân anh N.Đ.T. (32 tuổi) tại Hà Nội đã hiến tạng cứu sống 5 người - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Người hiến tim cho bệnh nhân của Bệnh viện Đại học Y Dược chính là anh N.Đ.T. (32 tuổi). Theo Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội), đêm 22-8 bệnh viện tiếp nhận anh N.Đ.T. nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Vào lúc 3h15 ngày 23-8, đội ngũ y bác sĩ đã tiến hành đánh giá lâm sàng và nghi ngờ bệnh nhân đã chết não.

Sau ba lần kiểm tra kỹ lưỡng và chi tiết bởi các chuyên gia đầu ngành, kết quả cuối cùng đã khẳng định rằng bệnh nhân không thể qua khỏi.

Tại đây, dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng do chấn thương quá nặng, anh T. được chẩn đoán chết não và gia đình đã đồng ý hiến tạng cứu người.

Trong đó, trái tim anh đã được vận chuyển ra sân bay để "bay" vào phương Nam, ghép cho một bệnh nhân tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM.

Trái tim rời phòng mổ số 2 của Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn Hà Nội lúc 20h ngày 24-8, được bảo vệ nghiêm ngặt với sự hỗ trợ của hàng trăm y bác sĩ, nhân viên y tế cùng sự phối hợp của nhiều cơ quan ban ngành trong hành trình xuyên Việt.

Khoảng thời gian để trái tim của anh T. hiến từ lúc được lấy đi ở Hà Nội đến khi đập lại trong cơ thể bệnh nhân được ghép tim tại TP.HCM là khoảng 10 giờ đồng hồ.

Còn gan của anh T. được ghép cho một bệnh nhân nặng ở Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Hà Nội; 2 thận ghép tại Bệnh viện Xanh Pôn và giác mạc ghép tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Ca ghép tim đầu tiên tại Bệnh viện Đại học Y Dược: Bệnh nhân đã tỉnh lại - Ảnh 2.

Buổi chia sẻ thông tin về thành tựu ghép tạng tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - Ảnh: DUYÊN PHAN

Trái tim tiếp tục nhịp đập

Bệnh nhân được ghép tim là anh L.A.H. (sinh năm 1987, ở tỉnh Gia Lai) được chẩn đoán mắc bệnh cơ tim giãn, với chức năng tim rất kém, nếu không ghép tim kịp thời sẽ không sống được bao lâu nữa. 

Người bệnh đã được đăng ký vào danh sách của Trung tâm Điều phối tạng quốc gia. 

Đến rạng sáng 24-8, Bệnh viện Đại học Y Dược nhận được thông báo có một trái tim phù hợp với người bệnh.

Ca phẫu thuật diễn ra trong 5 tiếng, từ khi trái tim được cấy ghép vào cơ thể người bệnh vào nửa đêm 24-8 kéo dài đến 3h sáng 25-8. 

Sau cuộc mổ, tình trạng huyết động mạch của người bệnh tương đối ổn định, nhưng vẫn cần theo dõi sát sao, đặc biệt là trong ba ngày sau mổ.

Ca ghép tim đầu tiên tại Bệnh viện Đại học Y Dược: Bệnh nhân đã tỉnh lại - Ảnh 3.

PGS.TS.BS Nguyễn Hoàng Định - phó giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, người trực tiếp thực hiện ca ghép tim, chia sẻ tại họp báo - Ảnh: DUYÊN PHAN

PGS Nguyễn Hoàng Định - phó giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - đã chia sẻ về hành trình ghép tim đặc biệt này. Khi nhận được thông tin có người hiến tim, toàn bộ hệ thống bệnh viện với sự tham gia của hàng trăm người đã được kích hoạt ngay lập tức. 

Áp lực lớn là người được ghép tim đối diện với nhiều nguy cơ như: áp lực động mạch phổi khá cao, có thể suy tim sau mổ khiến quá trình hồi phục khó khăn. Tiếp đến, người bệnh có nhóm máu Rh âm tính, một trường hợp rất hiếm gặp, gây khó khăn khi xác định các kháng thể bất thường và chuẩn bị máu phù hợp.

Ca ghép tim đầu tiên tại Bệnh viện Đại học Y Dược: Bệnh nhân đã tỉnh lại - Ảnh 4.

PGS.TS.BS Nguyễn Hoàng Bắc - giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - chia sẻ thông tin về ca ghép tạng - Ảnh: DUYÊN PHAN

Sau những lo lắng, áp lực đó, ca mổ cũng đã có những kết quả khả quan. Theo PGS.TS.BS Nguyễn Hoàng Bắc - giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược, bệnh nhân được ghép tim hiện đã được rút nội khí quản, tỉnh lại. Bệnh nhân sẽ sớm được về với gia đình để có một cuộc sống mới. 

"Sau nhiều năm chuẩn bị quy trình ghép tim, chúng tôi đã đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi. Ca ghép tim đầu tiên của bệnh viện thành công là sự kiện rất vui của bệnh viện.

Bệnh nhân được nhận một trái tim là điều may mắn cho gia đình bệnh nhân. Cảm ơn gia đình bệnh nhân đã trao sức khỏe, trao sinh mệnh để chúng tôi thực hiện ca ghép tim này" - ông Bắc chia sẻ.

Bác sĩ Định cho biết thêm do bệnh nhân có nhóm máu hiếm Rh- (dưới 1% dân số), bệnh viện đã liên hệ điều động nhân viên y tế và ngân hàng máu chuẩn bị sẵn sàng máu trong quá trình phẫu thuật.

"Điều phối chính xác từng phút một, nếu kéo dài thời gian chờ đợi, trái tim thiếu máu kéo dài khiến nguy cơ thất bại lớn. Trên đường đi, các điều dưỡng liên tục truyền dung dịch bảo vệ trái tim", bác sĩ Định chia sẻ.

Đến 3h sáng 25-8, trái tim này đã bắt đầu nhịp đập đầu tiên trong lồng ngực của anh L.A.H. tại Bệnh viện Đại học Y Dược.

Ca ghép tim đầu tiên tại Bệnh viện Đại học Y Dược: Bệnh nhân đã tỉnh lại - Ảnh 5.

Đại diện bệnh viện tặng hoa chúc mừng gia đình bệnh nhân - Ảnh: DUYÊN PHAN

Ông L.A.K. - anh trai của anh L.A.H. (người được ghép tim) - xúc động bày tỏ: "Gia đình chúng tôi sẽ không quên ơn này. Trưa 24-8, nhân được thông báo từ bệnh viện rằng em tôi cần có mặt ngay tại TP.HCM để được ghép tim, chúng tôi đã bay vào kịp giờ".

Ông K. chia sẻ trước khi ghép tim, anh H. thường xuyên gặp khó khăn trong việc thở, thậm chí có lúc ngưng thở trong thời gian ngắn. Bệnh tình rất nặng, bên cạnh đó em ông còn có nhóm máu hiếm. Gia đình luôn lo lắng và chuẩn bị sẵn tinh thần cho trường hợp xấu nhất.

"Nhưng thật sự kỳ diệu, em tôi đã được cứu sống. Không còn từ ngữ nào có thể diễn tả được niềm vui này", ông K. xúc động.

Ông K. tỏ lòng biết ơn đến gia đình người hiến tạng đã gửi lại sự sống trước khi về cõi vĩnh hằng. Đồng thời gửi lời biết ơn đến đội ngũ y bác sĩ các bệnh viện, cơ quan ban ngành đã hỗ trợ suốt hành trình tìm lại sự sống mới cho anh H..

Ca ghép tim đầu tiên tại Bệnh viện Đại học Y Dược: Bệnh nhân đã tỉnh lại - Ảnh 6.

Thạc sĩ Trần Văn Hùng, trưởng phòng công tác xã hội của bệnh viện, thông tin về sự hỗ trợ của nhiều lực lượng khác nhau để có ca ghép tim thành công - Ảnh: DUYÊN PHAN

Theo PGS Hoàng Bắc, để thực hiện ghép tạng, ngoài việc tổ chức ghép tạng tại bệnh viện, đã có sự chung tay, vào cuộc của nhiều cơ quan chức năng. Ca ghép tim thành công này cũng nhờ có sự chung tay, vào cuộc của nhiều cơ quan chức năng như: Hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Cảng hàng không quốc tế Nội bài, Công an Hà Nội, Công an TP.HCM... để rút ngắn nhất thời gian chuyển trái tim của người hiến từ Hà Nội vào TP.HCM. 

Qua mỗi ngã tư đều có sự hỗ trợ của cảnh sát giao thông, như đi từ sân bay Tân Sơn Nhất về Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM chỉ mất hơn 8 phút.

Cũng trong buổi gặp gỡ chia sẻ thông tin này, các bác sĩ nhắn nhủ với người nhận được tạng để ghép: "Hãy sống thật tốt thay cho lời cảm ơn người hiến tạng".

1 lá gan hồi sinh 2 cuộc đời

Ca ghép tim đầu tiên tại Bệnh viện Đại học Y Dược: Bệnh nhân đã tỉnh lại - Ảnh 7.

Người nhà bệnh nhân ghép gan nhận hoa chúc mừng từ bệnh viện - Ảnh: DUYÊN PHAN

Trước đó ngày 22-8, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cũng đã nhận được thông báo từ Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia về một trường hợp người bệnh bị tai nạn giao thông được chẩn đoán chết não. Người bệnh khi còn sống đã có nguyện vọng hiến tạng và được gia đình tôn trọng, đồng tình với ý nguyện này.

Ngay lập tức, bệnh viện đã rà soát phát hiện có hai người bệnh phù hợp đang chờ ghép gan. Hai người bệnh là một người đàn ông 53 tuổi bị ung thư gan, xơ gan nặng do viêm gan B và bé gái một tuổi ở Sóc Trăng, bị xơ gan ứ mật nguyên phát nguy kịch.

Cả hai bệnh nhân được phẫu thuật ghép gan, ca phẫu thuật đều thành công, người bệnh đều tỉnh táo, dần hồi phục và bắt đầu một cuộc sống mới với một phần gan của người hiến tạng.

Chi phí ghép tạng ra sao?

Theo PGS.TS.BS Nguyễn Hoàng Bắc - giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược, để ghép tim thành công, bệnh viện đã đầu tư chi phí rất lớn, nhất là việc cử các bác sĩ đi học tập dài ngày ở nước ngoài. Mỗi ca ghép tạng đòi hỏi phải đầu tư rất lớn chi phí về trang thiết bị, con người, vật tư tiêu hao.

Hiện tại bệnh viện đã ghép thận, ghép gan cho nhiều trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, chi phí tính sau nhưng phải nhờ đến nhà tài trợ. Bệnh viện phải vận động nhà hảo tâm để trang trải giảm chi phí.

Thông tin về ca ghép tim đầu tiên tại Bệnh viện Đại học Y Dược - Ảnh 3.CSGT Hà Nội 'chạy đua' trong đêm mưa đưa trái tim người hiến tạng ra máy bay vào TP.HCM

Phòng cảnh sát giao thông Công an Hà Nội hỗ trợ các chuyên gia y tế của Hà Nội và TP.HCM, vận chuyển an toàn một trái tim của người hiến tạng ra sân bay Nội Bài trong đêm mưa lớn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên