
Từ sáng sớm, nhiều gánh hoa đào đã xuống phố trong cái rét ngọt - Ảnh: HỒNG QUANG
Sáng nay, hàng quán đã đóng cửa gần hết nhưng tại các khu chợ, người Hà Nội vẫn tấp nập mua sắm, chuẩn bị cho bữa cơm tất niên.
Một số quán cà phê, trà đá vỉa hè còn mở. Ở những tốp khách, ai cũng muốn tranh thủ nói với nhau nốt những câu chuyện còn dang dở và nhìn về một năm đã qua với nhiều biến động và đổi thay.

Từ sớm, phiên chợ trước cổng chợ Đồng Xuân đã ken đặc các gánh hàng - Ảnh: HỒNG QUANG



Sáng 30 Tết, hoa tươi được ưa chuộng nhất bởi người dân sẽ lựa chọn mua ở thời điểm này để đảm bảo độ tươi - Ảnh: HỒNG QUANG

Nhiều người tranh thủ đi chợ sớm để tận hưởng không khí ngày cuối cùng của năm. Họ mua bán nhanh chóng rồi về nhà để sắp mâm ngũ quả, nấu cơm tất niên - Ảnh: HỒNG QUANG

Các con phố thưa vắng người qua lại dù đã 8h sáng - Ảnh: HỒNG QUANG



Phố quanh hồ Gươm chỉ thấp thoáng bóng người đạp xe, chạy bộ. Kể từ hôm nay, khu di tích đền Ngọc Sơn mở cửa miễn phí đón du khách tới hết ngày mùng 3 Tết - Ảnh: HỒNG QUANG


Tới khoảng 9h, chợ Hàng Bè chật kín người đi mua sắm. Gà luộc ngậm hoa hồng là mặt hàng hút khách nhất - Ảnh: HỒNG QUANG
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận