
Nhạc sĩ Phú Quang (1949 - 2021) - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Đêm nhạc Phú Quang - Còn mãi một tình yêu do Phu Quang Music & Arts và Nhà hát Hồ Gươm đồng tổ chức, diễn ra tối 12-10 tại Nhà hát Hồ Gươm, nhân 5 năm ngày mất và trước sinh nhật của nhạc sĩ Phú Quang một ngày.
Hà Nội không có nhạc Phú Quang sẽ buồn đấy!
Tại gặp gỡ báo chí công bố đêm nhạc vào chiều muộn 4-9, Thiếu tướng Nguyễn Công Bẩy - Phó cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an, Giám đốc Nhà hát Hồ Gươm - đánh giá Phú Quang là người nghệ sĩ không thể đặt hàng sáng tác.
Ông chỉ viết khi thực sự có rung động, chính điều đó đã giúp âm nhạc của ông đi sâu vào đời sống và ký ức người nghe. Trong đó tình yêu với mảnh đất thủ đô của Phú Quang là điều không phải bàn cãi.
Dù diện mạo thủ đô có thay đổi sau hàng chục năm nữa, những hình ảnh quen thuộc trong nhạc của ông như góc phố cũ, cây bàng, thềm cửa, ô cửa, giọt nắng... vẫn luôn được nhắc đến như một phần của Hà Nội.
"Hà Nội trong âm nhạc của ông hiện lên ẩn dụ như một người con gái đẹp đẽ, cổ kính mà người nghệ sĩ hằng mơ đến", đại diện Nhà hát Hồ Gươm nhận xét.
Đạo diễn sân khấu Phạm Hoàng Nam nói thêm "nhạc sĩ Phú Quang rất yêu Hà Nội; ngược lại Hà Nội và mọi người ở đây cũng đều yêu mến ông. Hà Nội mà không có nhạc Phú Quang sẽ buồn đấy!".
Ông Nam tiết lộ sân khấu đêm nhạc Phú Quang - Còn mãi một tình yêu được xây dựng dựa trên chủ đề Căn phòng ký ức, mang tính biểu tượng cao về tình cảm thiêng liêng giữa ba người con và người cha.
Không giống những đêm nhạc trước đây - phần lớn do chính nhạc sĩ Phú Quang tự kể chuyện, chương trình lần này sẽ kể những câu chuyện riêng tư, câu chuyện gia đình chưa bao giờ được chia sẻ thông qua lời kể của NSND Lê Khanh. Đây cũng là lần đầu tiên ba người con của nhạc sĩ sẽ cùng xuất hiện với nhau trên sân khấu .
"5 năm là khoảng thời gian đủ dài để một người trở thành ký ức. Nhưng với Phú Quang, có lẽ ký ức ấy chưa bao giờ khép lại bởi khi âm nhạc còn vang lên, ông vẫn còn hiện diện", đạo diễn Phạm Hoàng Nam chia sẻ.

Ê kíp thực hiện chương trình Phú Quang - Còn mãi một tình yêu - Ảnh: ĐẬU DUNG
Ca sĩ Tấn Minh chia sẻ về âm nhạc Phú Quang - Video: ĐẬU DUNG
Chương trình toàn người quen, không có người trẻ
Chương trình có sự tham gia của nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn, ban nhạc Black Rose, nhạc trưởng Trần Nhật Minh, Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam và các ca sĩ Bảo Yến, Thanh Lam, Tấn Minh, Thùy Dung, Hồng Nhung, Trọng Tấn.
Toàn những cái tên quen gắn bó với âm nhạc Phú Quang. Ê kíp có chọn một phương án an toàn quá không khi không có một gương mặt trẻ nào?
Chia sẻ với Tuổi Trẻ, nghệ sĩ Trinh Hương - con gái nhạc sĩ - thừa nhận "nói an toàn hoặc có phần 'nhát' cũng có phần đúng".

Nghệ sĩ piano Trinh Hương, con gái nhạc sĩ Phú Quang, chia sẻ với Tuổi Trẻ - Ảnh: ĐẬU DUNG
Chị lý giải mục tiêu chính của đêm nhạc lần này là muốn đưa khán giả quay trở lại với những ký ức quen thuộc, vì vậy mới tập trung vào khía cạnh này.
Về vấn đề trẻ hóa di sản nhạc Phú Quang, ba con của nhạc sĩ đều rất trăn trở và thực lòng mong muốn đưa âm nhạc của ông đến gần hơn với các bạn trẻ.
Gia đình tiết lộ dự kiến sẽ thực hiện một đêm nhạc Phú Quang với toàn bộ ca sĩ trẻ và các gương mặt mới lạ. Tuy nhiên đây là một hướng mạo hiểm, nên hiện tại dự án vẫn đang trong quá trình chuẩn bị âm thầm và chưa được công bố chính thức.
Cũng trong chiều 4-9, các con nhạc sĩ Phú Quang công bố chính thức họ là những người tiếp quản toàn bộ di sản âm nhạc của nhạc sĩ.
Vì mới thật sự tiếp quản quyền điều hành được 2 tháng, nên hiện tại việc phát triển khối di sản âm nhạc đang ở giai đoạn đầu.
Hiện các con nhạc sĩ đang tiến hành làm phần 2 của cuốn hồi ký Những mảnh hồi ức chợt hiện. Đồng thời cuốn hồi ký cũ sẽ được xuất bản trở lại dưới hai phiên bản: phiên bản dành cho người sưu tầm và một là phiên bản phổ thông.
Trong tương lai, gia đình hướng tới xây dựng một bộ sưu tập trọn vẹn, tập hợp đầy đủ từ đĩa nhạc, bản nhạc, hồi ký đến những câu chuyện, ký ức về ông.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận