Tại chợ Cầu Giấy, giá gà ta sống đã tăng lên 130.000đ/kg, tăng khoảng 50.000đ/kg so với ngày thường. Thịt bò ngon lên 230.000-250.000đ, tăng 30% so với bình thường. Tuy nhiên giá thịt lợn hầu như vẫn ở mức bình thường, thịt ba rọi 110.000đ/kg, sườn 135.000đ/kg…
Tại siêu thị Thái Hà, chị Phạm Thu Hương ở phố Khương Hạ đã xếp mấy chai mỹ phẩm vào giỏ, dự dịnh mua tặng người thân, nhưng rồi xếp hàng đợi tính tiền mất hơn 30 phút, chị lại phải bỏ ra. Năm nay ai cũng kêu kinh tế khó khăn, nhưng tại siêu thị, vẫn có những hóa đơn cá nhân mua hàng tới 25 triệu đồng. Tuy nhiên so với thông thường mọi năm giá cả ngày tết tăng gấp đôi, gấp rưỡi, năm nay tăng nhẹ hơn. Tại quận Thanh Xuân, đến 20-1, tức 27 tết giá xe ôm vẫn giữ nguyên như ngày thường.
Tại chợ Kim Mã Thượng, giá trái cây các loại hầu như không tăng. Chôm chôm nhãn miền nam vỏ mỏng, mã đỏ, đẹp 50.000đ/kg, hầu như không tăng so với bình thường. Vài năm nay, bà con thích chưng quả Phật thủ (loại quả có vỏ như quả bưởi, nhưng đáy quả có những búp khá đẹp) nên khắp chợ đâu cũng thấy Phật thủ. Giá một quả Phật thủ cỡ nhỏ chừng 50.000đ và có thể chưng trên bàn thờ gia tiên đến hết tháng giêng mà không hỏng.
Theo các chủ hàng rau tại chợ Nghĩa Tân, Cầu Giấy, ngoại trừ rau thơm và nấm tăng khoảng 30%, giá rau các loại hầu như vẫn giữ nguyên. Từ chục ngày nay, các cửa hàng quần áo ở Hà Nội đã tung hàng ra vỉa hè bán xôn, và cứ chỗ nào có hàng xôn là chỗ đó đông nghẹt người chọn lựa. Năm mới sắp đến, khó khăn thì khó khăn nhưng ai cũng phải ăn tết, sắm một cái tết đầy đủ cho gia đình, cũng là cách để hy vọng vào năm mới.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận