Phóng to |
| Nguyễn Đình Hòa - Ảnh: Gia Tiến |
Phóng to |
| Nguyễn Phương Thu - Ảnh: Gia Tiến |
Như trường hợp của bạn đọc Nguyễn Đình Hòa (thị trấn Lộc Ninh, Bình Phước). Ngay khi nhận được tin dữ từ quê nhà báo rằng cháu mình vừa được sinh ra đã tử vong, ông vô cùng đau xót và nghĩ báo Tuổi Trẻ sẽ giúp gia đình ông tìm sự công bằng.
Yên tâm khi báo vào cuộc
Hơn 10 năm đọc Tuổi Trẻ, đây là lần thứ hai bạn đọc Nguyễn Đình Hòa gọi đến đường dây nóng của báo. Và câu chuyện “Ba trẻ sơ sinh chết sau chích ngừa” ở Bệnh viện Đa khoa Hướng Hóa, Quảng Trị (Tuổi Trẻ ngày 21-7) đã gây chấn động trên cả nước.
Ông Hòa tâm sự: “Khi em trai gọi điện kể sự việc, hỏi tôi bây giờ phải làm sao, tôi biết phải gọi liền cho Tuổi Trẻ. Sau đó em trai tôi báo lại là có phóng viên Tuổi Trẻ đến ngay bệnh viện để gặp người nhà nạn nhân, tôi cũng yên tâm phần nào”. Ông cho biết mỗi ngày đều chạy hơn 5km từ nhà ra thị trấn Lộc Ninh để mua báo, và cùng bình luận về các vấn đề nóng với “hội đọc báo Tuổi Trẻ” là những đồng nghiệp cũ. “Kể từ giờ tôi sẽ nói với các anh trong hội, ai có thông tin gì cứ báo với tôi, tôi sẽ gọi cho Tuổi Trẻ biết” - anh Hòa tâm sự.
Cũng với niềm tin vào Tuổi Trẻ, bạn đọc Nguyễn Phương Thu (TP.HCM) đã tìm đến phóng viên Phạm Vũ của Tuổi Trẻ - người mà 12 năm trước đã tìm lại công bằng cho gia đình bà qua một bài báo - để kể câu chuyện đi tìm người dưng của mình. Biết được chuyện thất lạc gia đình của bà Từ Thị Mẫn qua một bạn học cũ đang định cư ở Mỹ, bà Phương Thu cảm thông cho hoàn cảnh của họ. Bà đã cùng vài người bạn quyết định đi tìm gia đình đang sống ở VN của bà Mẫn chỉ với số thông tin ít ỏi và vài tấm hình cũ. Ban đầu cứ nghĩ đơn giản là có tên tuổi, quê quán thì dễ dàng tìm kiếm, nhưng sau ba năm đăng tin tìm người trên báo và đài truyền hình, rồi đi đến nhiều nơi tìm kiếm nhưng không có chút manh mối nào, nhóm bạn của bà đã thấy vô vọng. Lúc tưởng như không còn hi vọng gì thì bà chợt nhớ đến Tuổi Trẻ. Và đúng một tuần sau khi bài báo “Đi tìm người dưng” được đăng tải (Tuổi Trẻ ngày 8-7), công sức ba năm của bà và những người bạn đã có kết quả: bà Từ Thị Mẫn đã gặp được người thân qua cuộc điện thoại nối liền nửa vòng trái đất.
Phóng to |
| Huỳnh Lưu Đức Toàn - Ảnh: Gia Tiến |
Phóng to |
| Văn Công Thành - Ảnh: Thúy Hằng |
Tiếng nói của người trẻ
Bài “Lạc lõng giữa bầy đàn” (Tuổi Trẻ Cuối Tuần ngày 14-7), nằm trong chuyên đề “Có một thế hệ tôi” là một bài viết thú vị, đặt ra một vấn đề rất hay trong bối cảnh các bạn trẻ bị chi phối, thậm chí “hùa theo” mạng xã hội. Tác giả bài viết này là một cái tên quen thuộc trên báo Tuổi Trẻ: Huỳnh Lưu Đức Toàn, một giảng viên trẻ của Trường đại học Ngân hàng TP.HCM. Tham gia viết báo từ lúc học lớp 11 và đến nay đã có trên 100 bài viết đăng trên Tuổi Trẻ, hầu như những tuyến bài, chuyên đề về thanh thiếu niên trên Tuổi Trẻ đều được Đức Toàn nhiệt tình tham gia để gửi gắm cái nhìn của một người trẻ vào trang báo. Tháng 9, giảng viên trẻ này có cơ hội tham gia Diễn đàn thanh niên châu Á do Đại học Quốc gia Indonesia tổ chức tại Jakarta, để có cái nhìn nhiều chiều về các vấn đề thanh niên tại các nước, và “sẽ lại có bài viết gửi Tuổi Trẻ” - Đức Toàn nói.
Gửi cho Tuổi Trẻ những dòng tâm sự cá nhân dưới cái tên ẩn danh “An Chi”, cô sinh viên Trường ĐH Ngoại thương không giấu nổi những hoang mang, tiếc nuối khi chọn nhầm trường đại học (bài “Chọn trường cho mình hay cho cha mẹ” - Tuổi Trẻ ngày 19-7). Gạt ước mơ vào khoa văn Trường ĐH Sư phạm Hà Nội vốn ấp ủ suốt bao năm theo học chuyên văn, An Chi chọn ĐH Ngoại thương chỉ đơn giản đó là ước mơ của nhiều người thân. Ngay từ thời gian đầu theo học, từ một học sinh luôn ở vị trí xuất sắc của lớp chuyên văn, An Chi rơi vào cảm giác hẫng hụt ở môi trường mới khi những bạn thi đỗ vào ĐH Ngoại thương có lợi thế vượt trội về toán và tiếng Anh.
Sau bài viết của An Chi, nhiều bạn đọc của Tuổi Trẻ đã chia sẻ những câu chuyện về việc chọn nhầm nghề của mình. “Hóa ra không chỉ có riêng mình lạc lối. Câu chuyện xúc động của mọi người cho mình thêm niềm tin về những quyết định xuất phát từ trái tim” - An Chi bộc bạch. Song đến thời điểm này, Chi vẫn chưa hết phân vân cho lựa chọn của mình. Ngoài những người bạn thân, không ai biết An Chi là cô sinh viên thực nào ngoài đời. “Mình chưa từng chia sẻ câu chuyện này với bố mẹ. Nhưng giả sử nếu bố mẹ đọc được bài viết trên Tuổi Trẻ, nhận ra đó chính là con gái của bố mẹ, thì đó có thể là cơ hội để mình giãi bày...” - An Chi tâm sự.
|
Năm người chia nhau tờ Tuổi Trẻ Bạn đọc Văn Công Thành (xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) là người báo tin hành khách VN bình yên trên chuyến bay gặp nạn trong sự kiện “Máy bay phát nổ, 300 người thoát chết” (Tuổi Trẻ ngày 8-7). Vừa nhận giải thưởng, ông Thành liền điện thoại cho bốn người bạn để cùng chia vui. Họ là những người hằng ngày cùng chia nhau tờ Tuổi Trẻ đọc mỗi buổi sáng ở quán phở ven đường của ông Thành. Cũng chính từ thói quen ngồi đọc báo chung đó mà ông Thành biết tin một người quen trong xóm vừa thoát chết trên chiếc Boeing 777 của Hãng Asiana Airlines gặp nạn ngày 7-7 để gọi đến đường dây nóng báo Tuổi Trẻ cung cấp thông tin. “Có người nói tui làm chuyện không đâu nhưng tui nghĩ chắc nhiều người muốn biết tin tức của người VN mình trên chuyến bay này, nên tôi báo tin để báo cung cấp thông tin cho họ an tâm. Không ngờ báo lại trân trọng thông tin của bạn đọc như vậy, vừa làm tin lại vừa trao giải thường nữa. Tính ra đây là phần thưởng của cả nhóm năm người tụi tui” - ông Thành cho biết. NG.TÀI - THÚY HẰNG |




Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận