11/11/2018 14:20 GMT+7

Giúp bạn có tiền thay thận

KIM ANH
KIM ANH

TTO - Gần hai tuần nay, Tsằn Hòa Kiện (lớp 11A16 Trường THPT Trần Quang Khải, Q.11, TP.HCM) nhập viện vì chứng bệnh thận cấp tính, có thể ảnh hưởng đến tính mạng.

Giúp bạn có tiền thay thận - Ảnh 1.

Đại diện Đoàn Trường THPT Trần Quang Khải đến thăm bạn Kiện (giữa) - Ảnh: K.ANH

Lá thư ngỏ vận động kinh phí để giúp Kiện thực hiện ca ghép thận được Đoàn trường chuyển tải qua trang mạng xã hội Facebook chỉ trong vòng vài giờ đồng hồ đã có hơn 1.300 lượt chia sẻ.

Chúng tôi muốn giúp Kiện có tiền để thay thận. Mong muốn lớn nhất của bạn Kiện là được đến trường

Một câu trong thư ngỏ của Đoàn Trường THPT Trần Quang Khải đăng trên Facebook

Tình bạn giúp tinh thần Kiện ổn hơn

Nghe tin Kiện xuất viện, vừa tan học, bạn bè trong lớp đã ùa đến căn nhà nhỏ trong hẻm đường Khuông Việt (Q.Tân Phú) thăm. Dáng của Kiện nhỏ hơn rất nhiều so với các bạn đồng trang lứa. Hai bạn thân Nguyễn Phúc Sang và Trần Vĩ Quang bày bàn cờ ra chơi với Kiện. 

"Lúc vào bệnh viện thăm Kiện, cậu ấy cứ hỏi các môn học đã có bài kiểm tra chưa. Tụi mình nói dối là chưa kiểm tra gì hết để Kiện thoải mái tinh thần, yên tâm chữa bệnh" - Phúc Sang cho biết.

Vừa chơi cờ, các bạn vừa trò chuyện về trường lớp, tinh thần của Kiện lạc quan hơn. Nụ cười đã trở lại với bạn học trò nhỏ. Xong ván cờ, Sang còn lấy sách toán ra hướng dẫn Kiện các bài mới trong những ngày bạn nghỉ bệnh. Mấy tuần Kiện nhập viện, các bạn đều chép bài giúp. 

"Mình mong muốn có đủ sức khỏe để học tốt, mai này theo nghề thiết kế đồ họa vì nghề này phù hợp với sức khỏe" - Kiện bộc bạch.

Lớp Kiện học ở tầng ba nên mỗi lần leo cầu thang, bạn phải nghỉ chân mấy lần mới vào đến lớp. Những người bạn cùng lớp luôn đợi sẵn ở chân cầu thang để xách cặp và trợ giúp Kiện khi cần. Mới đây, Kiện không thể nhấc chân lên cầu thang nữa.

Luôn là học sinh khá giỏi

Kiện đã phải sống chung với căn bệnh viêm cầu thận cấp từ thuở nhỏ. Nhưng dù bệnh tật, Kiện vẫn rất mê học và luôn là học sinh khá giỏi. Lên lớp 10, sức khỏe có phần sút hơn nên Kiện chỉ đứng tốp giữa trong lớp. Năm học này, Kiện bắt đầu mệt hơn. 

Một lần trong giờ học, Kiện đã ngất xỉu và cứ thế sức khỏe lao dốc không phanh. Mới đây, Kiện phải nhập viện Chợ Rẫy và đã chuyển qua giai đoạn phải chạy thận.

"Mỗi tuần ba lần chạy thận và nếu không thay thận thì khả năng xấu có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tôi đã xin bác sĩ lấy thận của tôi ghép cho cháu và hi vọng mọi chỉ số về y khoa phù hợp" - cô Voòng Mỹ Vằn, mẹ của Kiện, chia sẻ.

Ba mẹ Kiện làm nghề buôn bán tự do nên thu nhập cũng chỉ đủ thuốc thang và nuôi hai anh em Kiện đến trường. Nghĩ về ca mổ ghép thận sắp đến, cô Vằn cho hay: "Nếu phải bán nhà, gia đình cũng phải tính để cứu cháu. Nhìn con mỗi ngày một yếu đi, lòng dạ người mẹ không sao chịu nổi nhưng tôi vẫn phải lạc quan để giúp tinh thần con vững vàng hơn".

Sau hai ngày vận động, số tiền hỗ trợ Kiện được 60 triệu đồng. Bạn A Nguyễn Thanh Bảo Ngọc, lớp 10A19, bí thư Đoàn Trường THPT Trần Quang Khải, cho biết: "Đoàn trường vẫn tiếp tục vận động các bạn chia sẻ thông tin trên mạng xã hội để kết nối nhiều người hỗ trợ anh Kiện, giúp anh có sức khỏe để lại được đến trường".

Cô Bùi Thị Hồng Huệ, giáo viên chủ nhiệm của Kiện, cho biết: "Kiện là một học sinh chăm ngoan, rất ham học. Dù phải nằm viện điều trị bệnh nhưng em luôn lo lắng cho bài vở, còn xin bác sĩ cho về để được đến trường. Mong em khỏe mạnh trở lại và tiếp tục đến trường".

Con nhỏ giải cứu chó mèo! Con nhỏ giải cứu chó mèo!

TTO - Cả đàn chó ùa ra, sủa vang một góc con hẻm cụt. Từ lâu rồi hàng xóm đã không còn lạ với khung cảnh ấy ở nhà Trương Quang Kỳ Nhật Quyên (P.Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TP.HCM) mà nhiều người vẫn quen gọi là “con nhỏ giải cứu chó mèo”.

KIM ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên