19/11/2022 22:59 GMT+7

Giữa mịt mù mưa rừng, Đức Trí nhìn lại 25 năm âm nhạc

TTO - "Đức Trí live concert - Hoa nắng tôi" đã bắt đầu ở một nơi ít ai nghĩ đến, một khu rừng cách Đà Lạt hơn 25km. Khoảng 1.000 khán giả đã cùng nhạc sĩ Đức Trí nhìn lại chặng đường 25 năm kể từ bản thu âm "Ta chẳng còn ai".

Giữa mịt mù mưa rừng, Đức Trí nhìn lại 25 năm âm nhạc - Ảnh 1.

Nhạc sĩ Đức Trí vừa điều phối đêm diễn vừa làm MC - Ảnh: M.V

Tối 19-11, "Đức Trí live concert - Hoa nắng tôi" đã diễn ra tại khoảnh rừng bên trong khu du lịch Làng Cù Lần, cách Đà Lạt 25km. Nhạc sĩ Đức Trí chia sẻ: "Tôi đã làm nhiều đêm nhạc cho người khác. Đêm nhạc này là của tôi, để tôi kể chuyện đã cũ".

Ngày trước show diễn của Đức Trí, cả vùng núi Đà Lạt - Lạc Dương nắng theo cái cách mà người nơi đây gọi "nắng lạnh", báo hiệu mùa đẹp nhất trong năm ở vùng núi này đã bắt đầu. Nhưng… ngay trong ngày diễn ra "Hoa nắng tôi" lại xuất hiện mưa lớn.

Đến tận giờ diễn mưa vẫn không dứt và càng lúc càng nặng hạt. Khoảng 1.000 người đã chờ và âm nhạc đã "giấu" đi mưa rừng.

Giữa mịt mù mưa rừng, Đức Trí nhìn lại 25 năm âm nhạc - Ảnh 2.

Gần 1.000 người đội mưa rừng nhiều giờ để theo dõi đêm nhạc của Đức Trí - Ảnh: M.V

Đêm nhạc bắt đầu, Đức Trí xuất hiện với vai trò MC. Và vai trò người dẫn chuyện theo anh suốt đêm diễn.

"Tôi xin bắt đầu đêm nhạc của mình bằng lời cảm ơn những khán giả đã đội mưa chờ âm nhạc của tôi. Chúng tôi đã rất lo lắng. Rồi chúng tôi thống nhất rằng chuyện chúng tôi có thể lo là âm nhạc và sẽ làm tốt điều đó. Còn chuyện chúng tôi không thể lo là mưa, đó là chuyện của ông trời".

Giữa mịt mù mưa rừng, Đức Trí nhìn lại 25 năm âm nhạc - Ảnh 3.

Ca sĩ Lân Nhã được ưu ái mở màn đêm nhạc - Ảnh: M.V

Chuyện mưa trong đêm diễn của Đức Trí được nhiều nghệ sĩ nhắc đến trong suốt chương trình, ca sĩ Phương Thanh "cà khịa": "Nhạc Đức Trí nhiều mưa nên đêm nhạc riêng của Đức Trí có mưa".

Ban tổ chức thừa nhận mưa rừng quá lớn đã làm mất đi nhiều chi tiết hay mà nhạc sĩ Đức Trí và nghệ sĩ khách mời muốn mang đến cho khán giả, nhưng có một sự may mắn khác là mưa đã mang đến một kỷ niệm cho chính nhạc sĩ Đức Trí và khán giả trong đêm nhìn lại 25 năm âm nhạc của chính anh.

Concert "Hoa nắng tôi" được Đức Trí chuẩn bị trong suốt hai năm. Chi tiết các bản phối của 25 bài hát gần như không thay đổi để người nghe có thể tìm lại những kỷ niệm của mình qua những giọng hát quen: Phương Thanh, Hồ Ngọc Hà, Lê Hiếu và cả những ca sĩ mới thể hiện sau này: Nguyên Hà, Lân Nhã.

Giữa mịt mù mưa rừng, Đức Trí nhìn lại 25 năm âm nhạc - Ảnh 4.

Trên sân khấu, Hồ Ngọc Hà đã tri ân nhạc sĩ Đức Trí về những sáng tác lẫn sự dẫn dắt của anh - Ảnh: M.V

Bên lề buổi diễn, nhạc sĩ chia sẻ: "Dù là giữ nguyên nhưng khi biểu diễn lại thì nghe sẽ khác, bởi những bản thu ngày xưa chưa có dàn nhạc chơi". Nhìn nhận về những thay đổi "lạ" bên trong từng bản phối, anh nói: "Không phải để làm lạ tai mà bởi vì nó phù hợp".

Đêm nhạc của Đức Trí "tập hợp" được gần như những đồng nghiệp, những người bạn chơi nhạc và làm việc lâu năm cùng anh, đều là những tên tuổi trong giới biểu diễn, như nhạc sĩ Hồng Kiên (saxo), Thanh Tân (bass), Dũng Đà Lạt (guitar), Vũ Quốc Bình (trống), Trung Đông (trumpet)... hay dàn dây (Saigon Pops Orchestra).

Đức Trí sinh năm 1973, tốt nghiệp ngành biên soạn và sản xuất âm nhạc đương đại tại Berklee College of Music ở Boston, Mỹ. Anh từng thực hiện album cho các ca sĩ Hồ Ngọc Hà, Hồ Quỳnh Hương, Đức Tuấn, Lê Hiếu, Phạm Anh Khoa, Phương Vy, Quốc Thiên...

Anh có nhiều ca khúc được giới trẻ yêu mến, như: Giấc mơ chỉ là giấc mơ, Ta chẳng còn ai, Khi giấc mơ về, Có nhau trọn đời, Lúc mới yêu... Anh từng lập Công ty Music Faces, chuyên đào tạo ca sĩ, trong đó có Hồ Ngọc Hà, Phương Vy, Lê Hiếu, Suboi...

Giữa mịt mù mưa rừng, Đức Trí nhìn lại 25 năm âm nhạc - Ảnh 5.

Các thành viên dàn nhạc mang áo mưa, che dù biểu diễn - Ảnh: M.V

Nhạc sĩ Đức Trí chia sẻ "Hoa nắng tôi" là cách nhạc sĩ gói ghém âm nhạc đã cũ trong một kỷ niệm mới. Anh nói: "Vì tôi đang có rất nhiều bài hát mới, nên tôi nghĩ mình cần kết lại những bài hát cũ bằng những tuyển tập, là sách hoặc đêm diễn".

Giữa mịt mù mưa rừng, Đức Trí nhìn lại 25 năm âm nhạc - Ảnh 6.

Càng về sau của đêm diễn, mưa càng nặng hạt - Ảnh: M.V

Giữa mịt mù mưa rừng, Đức Trí nhìn lại 25 năm âm nhạc - Ảnh 7.

Nhiều ca khúc nhạc sĩ Đức Trí vừa đệm đàn vừa hát cùng ca sĩ - Ảnh: M.VINH

Giữa mịt mù mưa rừng, Đức Trí nhìn lại 25 năm âm nhạc - Ảnh 8.

Khán giả đội mưa theo dõi đến hết đêm nhạc - Ảnh: M.V

Tựa như gió phiêu du

Cùng ngày, tại khu du lịch Làng Cù Lần (huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng), nhạc sĩ Đức Trí ra mắt tập sách Tựa như gió phiêu du, gồm phần lời viết tay các ca khúc từ lúc vào nghề đến năm 2004, cùng các câu chuyện sáng tác bên lề.

Sắp tới, anh giới thiệu một đĩa than dạng "greatest hits" - tập hợp các ca khúc nổi tiếng suốt sự nghiệp. Nhạc sĩ Đức Trí chia sẻ anh dự tính ra mắt các sách nhạc và đĩa than từ hai năm trước nhưng tất cả phải dừng lại do dịch. Phải đến hôm nay các dự định mới được thực hiện.

'Tìm thấy' Thùy Chi, Đức Trí dành 5 năm thực hiện 'Nỗi yêu bé dại'

Nhạc sĩ Đức Trí chia sẻ về quyết định hợp tác với ca sĩ Thùy Chi trong dự án âm nhạc mới tuyển tập ca khúc 'Nỗi yêu bé dại' được phát hành dưới dạng đĩa than.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên