Giữa đống đổ nát chiến tranh, có cuộc thi tìm người khỏe nhất

Giữa những tòa nhà bị phá hủy vì chiến tranh ở Gaza, các lực sĩ kéo xe tải, lật chiếc lốp khổng lồ trong tiếng cổ vũ reo hò sôi động, đến từ những đứa trẻ ngồi trên đống gạch vụn.

Giữa đống đổ nát chiến tranh, có cuộc thi tìm người khỏe nhất - Ảnh 1.

Những nạn nhân chiến tranh tìm niềm vui qua cuộc thi - Ảnh: AP

Cuối tuần rồi, Giải vô địch Người mạnh nhất Palestine diễn ra tại khu Sabra, thành phố Gaza - một trong những nơi chịu sự tàn phá nặng nề của bom đạn chiến tranh.

Theo Hãng tin Anadolu, sự kiện do Liên đoàn Cử tạ sức mạnh Palestine tổ chức, tạo cơ hội cho các vận động viên trở lại thi đấu trong điều kiện cơ sở thể thao bị tàn phá, nguồn lực thiếu thốn. 

Trong những hình ảnh được ghi lại, các đấu thủ lần lượt thử sức với tạ nặng, lật những chiếc lốp cao gần bằng người và mang vật nặng di chuyển. 

Các bài thi đòi hỏi cả sức mạnh, khả năng giữ thăng bằng lẫn sức bền. Có người chật vật hoàn thành thử thách, trong khi khán giả đứng sát khu vực tranh tài liên tục động viên.

Một trong những màn gây phấn khích nhất là kéo xe tải. Người thi đấu căng mình với sợi dây, gương mặt nhăn lại vì gắng sức, mồ hôi đầm đìa. Chiếc xe nhích đi giữa tiếng reo hò, khiến khoảng sân giữa những công trình đổ nát trở nên náo nhiệt.

Máy quay cũng hướng về những khán giả đặc biệt: phụ nữ và trẻ nhỏ ngồi trên phần còn lại của các tòa nhà. Gạch vụn trở thành chỗ ngồi xem thể thao. Giữa khung cảnh ấy, niềm vui của một cuộc thi bình thường lại trở thành điều đáng quý.

Cuộc thi người mạnh nhất ở Gaza - Nguồn: AP

Trả lời Hãng tin AP, vận động viên Riyad Fattouh bày tỏ niềm xúc động khi được trở lại không khí tranh tài sau ba năm chứng kiến tàn phá, không kích, đói khát và chết chóc. Với những người tham dự, cuộc thi mang đến dịp gặp gỡ, cổ vũ và tận hưởng cảm giác hồi hộp mà chiến tranh đã lấy đi quá lâu. 

Để có ngày thi đấu này, ban tổ chức đã trải qua nhiều lần chờ đợi. Ông Waleed Owda cho biết giải từng được lên kế hoạch năm 2021 nhưng phải hoãn vì thiếu nguồn lực. Nỗ lực tổ chức lại vào năm 2023 tiếp tục dang dở khi chiến tranh bùng phát. Nhờ sự hỗ trợ của các nhà tài trợ, những thử thách sức mạnh cuối cùng cũng được dựng lên giữa Gaza. 

Cuộc thi khép lại bằng lễ trao thưởng. Mohammed Dagmash, vận động viên 23 tuổi giành hạng nhì, nói với Anadolu rằng đời sống vẫn vô cùng khó khăn vì thiếu thức ăn và chỗ ở. Dẫu vậy, anh vui vì được thi đấu và góp phần mang bầu không khí thể thao trở lại với người dân. 

 - Ảnh 3.Runner ở độ tuổi nào gặp nhiều rủi ro sức khỏe nhất khi chạy bộ?

Liên tiếp những tai nạn thương tâm trên đường chạy là lời cảnh tỉnh, phần nào giúp cộng đồng runner phong trào nhìn lại yếu tố sức khỏe của bản thân, trước khi tiếp tục dấn thân vào các giải chạy bộ đầy thử thách.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất