20/05/2021 10:21 GMT+7

'Giữ lửa' yêu xa thời COVID-19

CÔNG NHẬT
CÔNG NHẬT

TTO - Đại dịch đã kéo dài hơn 1 năm, với những cặp đôi yêu xa thì khoảng thời gian đó càng dài đằng đẵng, đầy thử thách.

Giữ lửa yêu xa thời COVID-19 - Ảnh 1.

Bạn Mai Bá Dương (phải) và bạn gái lúc ở bên nhau tại Việt Nam - Ảnh: NVCC

Họ đã đối mặt vấn đề đó như thế nào và cùng nhau vượt qua thăng trầm cảm xúc ra sao?

"Những món quà vật chất hay sự lãng mạn bất ngờ có thể đem đến niềm vui cho người mình yêu, nhưng chỉ có sự đồng hành, cảm thông thật sự mới khiến người yêu hạnh phúc, từ đó vượt qua sóng gió.

Mai Bá Dương

Giữ tâm trạng tích cực

Yêu nhau được gần một năm, bạn Mai Bá Dương (26 tuổi, cao học quy hoạch đô thị ĐH Lille, Pháp) và bạn gái sau đó đều lên đường du học. Chàng theo học ở "kinh đô ánh sáng", còn bạn gái chọn xứ sở hoa anh đào.

"Dĩ nhiên yêu xa thì rất nhớ và cô đơn! Có lúc tôi đi làm thêm về, công việc không được như ý nên rất muốn chia sẻ với người yêu. Nhưng lúc đó ở Nhật vẫn còn là đêm em chưa ngủ dậy nên tôi chỉ kịp gõ vài dòng để đỡ nhớ, nhẹ lòng phần nào", Bá Dương chia sẻ.

Bốn năm yêu nhau, cả hai thường được gặp nhau một lần vào dịp Tết Nguyên đán khi cùng về Việt Nam. "Nhưng hai năm vừa rồi do COVID-19 chúng tôi chưa được gặp nhau vì không thể về nước", Bá Dương chia sẻ.

Thừa nhận việc mâu thuẫn trong tình yêu là chuyện không thể tránh khỏi, chưa kể tâm trạng bản thân ít nhiều bị ảnh hưởng bởi giãn cách xã hội, phong tỏa vì đại dịch... nhưng Bá Dương cho biết cả hai luôn hạn chế tối đa điều này. 

"Do may mắn, chúng tôi thấy khá hợp nhau, nếu có hờn dỗi chỉ do cả hai quá bận rộn, áp lực hoặc do tôi nói chuyện quá nhạt. Nhưng chắc chắn ngày hôm sau cả hai đều vui vẻ lại ngay", Bá Dương hóm hỉnh thừa nhận.

Còn câu chuyện của bạn Đặng Ngọc Kha (30 tuổi, kỹ sư ở tỉnh Shizuoka, Nhật) và người vợ có tên "độc đáo" Nguyễn Võ Anh Khoa (30 tuổi, tiến sĩ ở thành phố Gwangju, Hàn Quốc) lại "trầm" hơn.

Quen và yêu xa khi chàng làm việc ở Nhật, còn nàng đang nghiên cứu ở Hàn Quốc, cả hai trước đây thường chỉ gặp nhau vài tháng một lần. 

"Khá khó khăn để chúng tôi vượt qua được thử thách này, nên ngày cưới chúng tôi có làm một clip để kỷ niệm câu chuyện tình giữa hai đứa. Khi yêu xa, anh lúc nào cũng thức đợi tôi về tới phòng mới yên tâm đi ngủ", Anh Khoa nhớ lại.

Sau ngày cưới, cả hai quyết định sống ở Nhật. Dẫu vậy, đại dịch ập đến khiến cuộc sống đôi uyên ương đảo lộn. "Tháng 6 năm ngoái tôi có em bé nên quyết định theo chuyến bay cứu hộ về nước. Quyết định đó không dễ dàng, cả hai đều phải đấu tranh tâm lý dữ dội, vali lôi ra rồi xếp lại rất nhiều lần", Khoa bộc bạch.

"Nhưng vì sức khỏe của con nên chúng tôi đành chia cắt, đến tận phút cuối ở cổng bay vẫn còn nấn ná. Rồi anh bất chợt quỳ xuống, hôn lên bụng của tôi bật khóc. Anh làm tôi khóc theo", Anh Khoa kể về lần cuối bên nhau giữa hai vợ chồng, rồi bạn bước vào giai đoạn "vượt cạn một mình" đầy thử thách.

Niềm tin nuôi dưỡng yêu thương

Theo Bá Dương, để "hâm nóng" tình cảm trong hoàn cảnh yêu xa giữa đại dịch, trước tiên cả hai phải cố gắng thu xếp khoảng 30 phút đến một giờ để gọi điện video với nhau, hôm nào bận quá cũng phải gửi vài tin nhắn hỏi thăm trước khi đi ngủ.

"Những món quà vật chất hay sự lãng mạn bất ngờ có thể đem đến niềm vui cho người mình yêu, nhưng chỉ có sự đồng hành, cảm thông thật sự mới khiến người yêu hạnh phúc để từ đó vượt qua sóng gió", Bá Dương nói.

"Tôi chọc chồng là có khi nào yêu xa nhiều quá, từ lúc chưa cưới đã phải yêu xa thì sau này lúc gặp lại cả hai không còn cảm xúc gì hay không? Nói vậy thôi chứ chúng tôi thấy đó lại là một may mắn vì tình cảm của cả hai đã được "thử lửa" nhiều rồi, nên giờ nó tiếp thêm sức mạnh tinh thần, niềm tin khi đối mặt với các vấn đề phát sinh", Anh Khoa khẳng định.

Và "bí kíp" của hai vợ chồng là luôn dành thời gian cho nhau nhiều nhất có thể. "Sống xa nhau nghĩa là cả hai đều có cuộc sống riêng, bạn bè và công việc rất khác biệt nên cần sắp xếp thời gian cho nhau, khiến nửa kia cảm thấy được yêu và tôn trọng. Đôi khi chỉ là một cái nháy mắt hay nụ cười động viên qua màn hình cũng đủ để ấm lòng", người mẹ trẻ bộc bạch.

Còn theo blogger D.H. (34 tuổi, làm marketing) có bạn trai là người Hungary (43 tuổi, làm quảng cáo) thì yêu xa trong đời thường vốn đã khó khăn, huống hồ ở điều kiện "bất bình thường" như đại dịch. "Kiểu như chạy xe mải miết trên xa lộ mà không biết đến khi nào mới có ngã rẽ. Đã rất nhiều lần chúng tôi muốn bỏ cuộc", D.H. nói.

Tháng 2-2020, bạn trai của D.H. về nhà thăm gia đình rồi đến tận tháng 2 năm nay mới được gặp lại.

"Cách chúng tôi "giữ lửa" trong khoảng thời gian yêu xa là lâu lâu tạo cho người kia những bất ngờ nho nhỏ. Chẳng hạn như có lần tôi mày mò dùng app giao đồ ăn ở Hungary (app dùng hoàn toàn bằng tiếng Hung) để đặt đồ ăn cho anh. 

Anh rất bất ngờ và vui cả ngày. Hay lần sinh nhật của tôi, anh bí mật nhờ đứa em tôi mua giùm một món quà và giao vào cuối ngày, lúc mà tôi gần như hết hi vọng. Tôi vỡ òa cảm xúc", D.H. chia sẻ.

Bàn tay robot dành cho những người yêu xa Bàn tay robot dành cho những người yêu xa

TTO - Những cặp đôi yêu xa trong tương lai có thể cảm nhận được ‘vòng tay âu yếm’ của nhau mỗi ngày nhờ sự ra đời của một robot có hình dạng như cánh tay.

CÔNG NHẬT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên