02/11/2012 09:00 GMT+7

Giọng lạ

BÚT BI
BÚT BI

TT - Này ông Bi, đất Việt mình ngôn từ phong phú nhỉ, mấy hôm nay tui đọc các bài báo về giọng lạ mà thấy vui vui. Vui vì hiểu thêm chút ít về tập quán của người dân mình.

- Nhưng có một giọng lạ hiện nay xuất hiện nhiều lại khiến Bi tôi thấy lo ông ạ!

- Giọng gì mà làm ông lo vậy?

- À, số là trên một chuyến bay Bi tui chứng kiến hai cháu bé ngồi nói chuyện với nhau líu lo bằng tiếng Anh rất chuẩn. Tưởng hai cháu là Việt kiều nên hỏi thăm cha mẹ cháu là người nước nào. Không ngờ cha mẹ cháu là người “nội địa” 100%. Sở dĩ hai cháu nói lưu loát là lúc biết nói hai cháu đã được học ngoại ngữ nên giờ nói tiếng Anh rất chuẩn. Nhưng ngược lại hai cháu này nói tiếng Việt hơi yếu, đôi lúc phải đệm tiếng Anh vào mới tròn nghĩa. Ông thử nghĩ xem có buồn không khi mà chuyện này không phải là cá biệt.

- Tôi thấy cũng buồn, không chỉ hai cháu bé này đâu ông ạ, có nhiều người thậm chí là ngôi sao ca nhạc, là thần tượng của hàng trăm ngàn bạn trẻ vẫn vô tư sử dụng “giọng lạ” tiếng Anh chen lẫn tiếng Việt khi phát biểu làm tôi thấy chói tai vô cùng, nhất là việc cứ chêm tiếng Anh vào những từ mà tiếng Việt mình không thiếu, nếu không muốn nói là “dư hàng”. Cái này mới đúng là “giọng lạ” phải không ông?

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên