
Một tiết mục do các bạn học sinh khuyết tật biểu diễn trong chương trình nghệ thuật "Giới hạn là bầu trời" - Ảnh: K.ANH
Chương trình trong chuỗi hoạt động của lễ hội Vượt sóng, vinh danh những người khuyết tật luôn biết vượt lên bằng chính nghị lực và tài năng của mình. Điển hình như nhà văn Trần Trà My - người gieo hạt giống tâm hồn qua những trang sách, truyền cảm hứng sống tích cực cho bao người khác.
Sau một trận sốt cao kèm co giật, chân chị cứ bị teo dần, rồi tay cũng co quắp chỉ còn một ngón có thể cử động. Không thể đi lại, không thể đến trường nhưng bằng nghị lực chị đã tự học đọc và viết, trở thành nhà văn.
Hay cô giáo khuyết tật Nguyễn Thị Minh Tâm với hành trình truyền lửa yêu thương. Làm giáo viên Trường THPT Thiên Hộ Dương (phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp), sau tai nạn giao thông, cô Tâm bị mất chân trái.
Đã 16 năm kể từ khi biến cố ập đến, cô vẫn không ngừng nỗ lực vừa hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy vừa tích cực tham gia hoạt động thiện nguyện.
Cô đã thành lập Nhóm thiện nguyện Nhất Tâm để rồi suốt 10 năm qua âm thầm chia sẻ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, nhất là những người cùng cảnh khuyết tật như mình.
Trên sân khấu, nhạc sĩ - ca sĩ Hà Chương đã chứng minh tài năng của mình dẫu sống trong bóng tối từ lúc mới 2 tuổi đến nay. Anh cùng chính ý chí mạnh mẽ và tâm hồn rực rỡ của mình để chơi đàn, ca hát, viết sách đưa chính mình và người xung quanh đến cánh cửa tươi sáng hơn.
Anh từng đỗ thủ khoa hệ trung cấp Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam (Hà Nội) chuyên ngành đàn bầu. Rồi sau đó thi vượt cấp lên hệ đại học và tốt nghiệp thủ khoa học viện năm 2010. Anh từng có bài Nắng hát do anh sáng tác lọt vào chung kết chương trình Bài hát Việt 2010. Và Hà Chương là cái tên lọt top 3 chung kết Vietnam's Got Talent 2014.
Không đầu hàng số phận, anh cứ tập mỗi ngày và đến nay có khả năng chơi được hơn 10 loại nhạc cụ, từng đoạt nhiều giải thưởng, huy chương vàng các cuộc thi độc tấu đàn bầu mà như anh nói "âm nhạc chính là cánh cửa mới mở ra cho anh vào đời".
Vườn hoa ấy còn có anh bạn Nay Djruêng, người dạn tộc J'rai. Dù bị di chứng chất độc da cam song đã có 11 năm kiên trì với chương trình "Đi qua mùa rẫy" vận động tiếp sức cho học sinh nghèo khó buôn làng mình được đi học. Đó còn là vận động viên khuyết tật Phạm Tuấn Hưng (quê Quảng Ninh), chàng trai không chân đã trở thành vận động viên bơi lội, bóng đá. Mất đôi chân sau tai nạn song chính cuộc sống của anh đã truyền đi thông điệp mạnh mẽ "không gì là giới hạn" cho tất cả chúng ta.
Tại chương trình, ban tổ chức đã trao học bổng và hỗ trợ cho 64 bạn trẻ khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn (3 triệu đồng/suất). Ngoài ra, chương trình còn hỗ trợ 50 triệu đồng cho nhóm nhạc MIMOSA (Hội Người mù tỉnh Lâm Đồng).
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận