
Thợ lặn xuống sông tìm điện thoại cho du khách - Ảnh: TỐ HOÀI
Ngày 4-9, bà Lê Thị Tố Hoài - Trưởng Ban quản lý di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải (xã Cửa Tùng, Quảng Trị) - cho biết đơn vị vừa hỗ trợ một gia đình du khách tìm lại chiếc điện thoại iPhone 17 Pro bị rơi xuống sông Bến Hải.
Theo bà Hoài, ngày 1-9, một gia đình du khách từ Hà Nội đến tham quan di tích Hiền Lương. Khi cả gia đình chụp ảnh chung trên cầu Hiền Lương, chiếc điện thoại được dựng để ghi hình thì bất ngờ bị gió thổi rơi xuống sông.
Khoảng 9h cùng ngày, gia đình báo sự việc với Ban quản lý di tích, cho biết trong điện thoại có nhiều dữ liệu quan trọng nên mong muốn được hỗ trợ tìm kiếm.
Tuy nhiên, thời điểm này thợ lặn trong vùng bận tìm kiếm một người đuối nước nên chưa thể hỗ trợ. Đến trưa, sau nhiều giờ chờ đợi trong mệt mỏi, bà Hoài đã động viên gia đình du khách nên về Hà Nội, ban quản lý cam kết tiếp tục tìm thợ lặn.

Chiếc điện thoại được vớt lên sau khoảng 24 giờ nằm dưới sông - Ảnh: TỐ HOÀI
Sau đó bảo vệ di tích nỗ lực tìm thợ lặn khác. Thợ lặn bộ đã đến khu vực điện thoại rơi nhưng do nước sâu, đục, không có thiết bị hỗ trợ nên phải dừng tìm kiếm.
Đến sáng 2-9, thợ lặn với máy móc lặn xuống vùng nước sâu khoảng 5 - 6m và tìm thấy chiếc điện thoại sau khoảng một giờ.
"Điện thoại được chùi sạch, kiểm tra thì không bị hư hỏng gì", bà Hoài cho hay.
Theo bà Hoài, trong 2 ngày, ông Mai, nhân viên bảo vệ di tích, là người nhiệt tình tìm thợ lặn và phối hợp với gia đình để tìm lại chiếc điện thoại.
Bà Hoài đã đóng gói và gửi chiếc điện thoại cho một nhóm du khách khác đưa ra Hà Nội trả lại cho người đánh rơi. Đến ngày 3-9, gia đình du khách đã nhận lại điện thoại.
Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, lượng khách đến tham quan di tích Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải rất đông, với gần 4.000 lượt người. Trong bối cảnh lượng khách tăng cao, ban quản lý vẫn duy trì lực lượng bảo vệ, hỗ trợ du khách khi xảy ra các tình huống phát sinh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận